Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

3 kiểu ghen vợ khiến chồng lọt lưới "hồ ly tinh" nhanh như chớp mắt, quay qua quay lại mất chồng như chơi

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 08/11/2017
3 kiểu ghen vợ khiến chồng lọt lưới "hồ ly tinh" nhanh như chớp mắt, quay qua quay lại mất chồng như chơi

Nếu không phải chính bản thân em rơi vào trường hợp này thì có ngàn đời, em cũng chẳng biết đâu các mẹ ạ. Chuyện chồng ngoại tình, vợ đánh ghen ngày nào cũng nhan nhản trên mặt báo nhưng em lại cứ vô tư, cứ tin tưởng lão chồng nhà em 100‰ rồi đến hôm nay mới trắng mắt ra các mẹ ạ.

Trời ơi, ngày phát hiện chồng em tằng tịu với con bé giúp việc trong nhà, cả bầu trời như đổ sập dưới chân em. Mặc cho lão quỳ gối khóc lóc van xin, em vẫn gạt nước mắt ôm con đi. Em có quan niệm thế này, chồng phạm lỗi có thể tha thứ nhưng trừ chuyện ngoại tình. Đối với em, dùng chung đàn ông dơ lắm các mẹ ạ. Mà ai tin được, lão chồng đàng hoàng, đạo mạo lại lọt lưới con hồ ly tinh giúp việc ngay trong chính nhà mình. Nhục nhã, ê chề, đớn đau, em quyết định không thể tha thứ cho người đàn ông bội bạc này được. 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lỗi một phần cũng ở em. Các mẹ ơi, phụ nữ chúng mình đôi khi lại tự tay dâng chồng cho người ngoài mà không hề hay biết đấy ạ! Em nhắc để các mẹ cẩn thận nè, đừng để hôn nhân đổ vỡ như em, đau lắm ạ! 

Vợ chồng cãi nhau, đuổi chồng ra ngoài 

Các mẹ ạ, đây là thói quen thường gặp ở hội chị em chúng ta rồi. 10 mẹ thì hết 9 người hễ vợ chồng chiến tranh là ôm gối ngủ riêng hoặc đuổi anh chồng ra nằm salon. Tệ hơn là có mẹ còn khóa trái cửa không cho chồng về nhà. 

Có người thì chọn phương án “chiến tranh lạnh”. Hai vợ chồng chung nhà mà như Mặt Trăng với Mặt Trời, chả bao giờ thấy mặt nhau mà có chạm mặt cũng cấm nói với nhau câu nào. Mạnh ai nấy ăn, giường ai nấy ngủ, việc ai nấy làm. Có khi kéo dài cả tháng! 

Các mẹ ơi, làm thế các mẹ có cảm thấy thoải mái không? Hay cũng ấm ức, khó chịu đêm về thì cô đơn hiu quạnh trên cái giường to đùng. 

Theo em, đây là thời điểm các ông dễ sa ngã nhất. Về nhà thì vợ thờ ơ, cơm canh nóng sốt không có, ngủ phòng riêng cô đơn thì dại gì các ông ấy mò về? Đi được lão đi luôn chứ đùa!

Thiếu vắng tình cảm, chuyện chăn gối không có, chồng nào chịu được trong thời gian dài? Nếu các mẹ không tinh ý là dễ mất chồng như chơi. 

Ảnh minh họa

Cãi nhau to đến mấy vợ chồng cũng phải ở chung nhà, nằm chung giường. Thỏa thuận thế ngay từ đầu. Để chi? Trên giường ấy mà, vợ chồng chạm nhau một phát là lại hừng hực, tức giận gì cũng quên ngay thôi. Sau đó bình tâm mà nói chuyện với nhau cho hợp lí. Giận quá mất khôn, đuổi chồng đi là tạo điều kiện cho con khác nó cướp mất đấy các mẹ ạ! 

Bỏ bê việc nhà, không làm tròn bổn phận người vợ 

Bổn phận người vợ là gì? Em biết là mông lung lắm, chẳng thể nào xác định được nhưng những việc cơ bản: chăm sóc chồng con thì các mẹ đừng bao giờ giao vào tay người khác.

Điển hình nhất là khoán trắng công việc nhà từ nấu cơm, rửa bát, gấp đồ,...cho giúp việc rồi nhàn hạ, ung dung nhìn chồng con ngày ngày quấn quít người đàn bà khác.

Các mẹ ạ, độc lập đến đâu, bận rộn đến đâu cũng đừng để vị thế thiêng liêng của mình mất đi. Chồng yêu vợ vì điều gì? Sắc đẹp? đương nhiên nhưng ngoài “lớp sơn” ấy chính là những bữa cơm nóng hổi, ngon lành đợi sẵn sau giờ làm việc căng thẳng, là cái áo được vợ là sẵn, là cái cà vạt vợ tỉ mỉ chọn để chồng đeo đi họp, là đôi giày được đánh bóng tinh tươm,...

Những chi tiết ấy tưởng nhỏ nhặt nhưng là cầu nối để gắn kết vợ chồng với nhau hơn. Phụ nữ - hãy tự mình làm việc đấy. Giao cho giúp việc khác nào trao cho người ta cái quyền năng thiêng liêng của vợ.

Hóa ra, chồng mong chờ bữa cơm của giúp việc? Chồng mặc chiếc áo của người ngoài chuẩn bị à? Thế vị trí, vai trò của vợ ở đâu? Chẳng thế mà, chuyện chồng ngoại tình với osin cứ nhan nhản mỗi ngày một nhiều, các mẹ phải lưu ý nhé! 

Xấu xí, xuề xòa - tỏ ra "thê thảm" trước mặt chồng

Em hỏi thật các mẹ, đàn ông không yêu bằng mắt thì yêu bằng cái gì? Phụ nữ chúng mình ấy, cứ phải đẹp trong mọi thời điểm: kể cả khi còn son rỗi hay đã đuề huề chồng con.

Tất nhiên là sinh con rồi thì chẳng còn nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân nhưng tệ lắm cũng phải gọn gàng, sạch sẽ, tinh tươm chứ cứ suốt ngày đầu bù tóc rối, mông sệ, eo phì, quần áo thì luộm thuộm, hôi khú,...ai mà yêu nổi? 
Đừng tưởng, đã là vợ chồng thìi hiểu nhau quá rõ nên chẳng cần tân trang, điệu đà gì nữa. Sai bét! Suy nghĩ như vậy sẽ dễ khiến đàn ông chán nản rồi dễ rơi vào vòng tay kẻ khác.

Phụ nữ - chẳng cần bốc lửa như ngọc trinh nhưng phải biết đẹp một cách cơ bản: là biết chăm sóc da, dưỡng tóc. Quần áo gọn gàng, sạch sẽ,....Như vậy mới không sợ đàn ông lọt vào lưới tình của đám hồ ly tinh đang chực chờ cướp đi hạnh phúc, các mẹ nhé! 

Trên đây chỉ là 3 trường hợp cơ bản nhất em tự kiểm chứng trong cuộc hôn nhân thất bại của mình. Đàn ông là vậy đó các mẹ à. Đừng nghĩ “Cái gì của mình là sẽ của mình” - không đâu, bởi vì là của mình thì càng phải đấu tranh và gìn giữ nó. Nếu không biết nâng niu, trân trọng, cách mấy cũng mất thôi!

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep