Ngày càng có nhiều những câu chuyện ngoại tình, mà đa phần là bắt nguồn từ cánh mày râu. Vậy các bà vợ đã bao giờ giật mình mà tự hỏi, tại sao lại nên cơ sự như thế?
Cho dù đã hết lòng chăm sóc, thương yêu, hy sinh nhưng đổi lại vẫn là sự phản bội cay đắng? Vợ tự hỏi nhân tình có gì, mà khiến đàn ông bỏ hết tự trọng, bỏ hết trách nhiệm với gia đình để gian díu? Có đấy vợ ạ, có thể nhân tình không đẹp bằng vợ, không giỏi giang bằng vợ, nhưng chắc chắn có cái hơn vợ, đó chính là những thứ này:
1. Cái gì cũng mới
Đó là điểm khác biệt nhất ở bồ và vợ. Đàn ông bản tính vốn ham của lạ. Chỉ cần là những thứ mới mẻ, lạ lẫm, đàn ông sẽ luôn cảm thấy hứng thú và muốn chinh phục. Đó cũng là lý do dù cho nhân tình chẳng có điểm nào hơn vợ nhưng vẫn khiến đàn ông mê mệt, lén lút gian díu bởi “một cái lạ hơn tạ cái quen”.
Và đàn ông, khi đã quá quen với cơ thể của vợ, quá quen với những cử chỉ ái ân luôn mong được trải nghiệm “chuyện đó” với đàn bà khác để tìm niềm vui của sự mới mẻ.

2. Dễ dãi
Người ta vẫn có câu “không có người đàn ông chung thủy, chỉ có người đàn ông chưa có cơ hội ngoại tình”, vậy nên nếu gặp một người phụ nữ sẵn sàng lên giường dù biết mình đã có vợ chẳng đàn ông nào lại từ chối.
Nhiều người đàn ông thừa nhận thích cặp với những cô gái đa tình, lãng mạn, hơi lẳng lơ… để thỏa mãn dục vọng của mình và đáp ứng nhu cầu của đối tác. Khi ngoại giao ngoài xã hội, trong làm ăn, họ cần kiểu bồ này như một thư kí chân dài đi bên cho hợp thời. Vì vợ của họ không làm được hoặc là họ không muốn vợ làm, còn bồ thì sẵn sang hy sinh vì họ.
3. Không cằn nhằn, lắm lời
Trong quá trình chung sống, vợ chồng dù hợp nhau đến mấy cũng có những lúc cự cãi, mâu thuẫn mà lời qua tiếng lại. Thế nhưng, chung quy lại những giận hờn ấy chính là cách để vợ chồng càng thấu hiểu, sẻ chia và yêu thương nhau nhiều hơn. Vợ lắm lời với chồng là vì cô ấy lo cho chồng, muốn chồng tốt hơn mỗi ngày, muốn gia đình ấm êm hạnh phúc. Thế nhưng, đàn ông lại xem đó là điều phiền toái mà khó chịu.
Nhân tình đến với đàn ông nào ràng buộc trách nhiệm, càng không chung sống bên nhau mỗi ngày. Họ chỉ gặp nhau khi có cơ hội, lên giường khi muốn nên chỉ nói những lời ngọt ngào âu yếm khiến đàn ông say lòng.
Mặt khác khi vợ mải mê kiếm tiền, mải chăm con, mải đầu tắt mặt tối với công việc nhà mà quên mất sự quan tâm dành cho chồng thì đây cũng chính là mảnh đất màu mỡ để người thứ 3 xuất hiện và khẳng định vị trí của mình.
Nhân tình không chỉ hạn chế than vãn mà còn luôn chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc, không bao giờ nặng lời với đàn ông khiến họ không thể nào từ chối được sự ưu ái đó - điều mà họ luôn cảm thấy thiếu khi sống trong gia đình của mình.
4. Biết lả lơi, chủ động tán tỉnh
Đàn bà đẹp thôi chưa đủ, sự duyên dáng, khôn ngoan và đôi khi chỉ là nụ cười duyên cũng đủ sức đốn tim mọi đàn ông. Một khi muốn chen chân vào gia đình người khác, đàn bà có thừa sự hiếu thắng và tinh tế để biết đàn ông nào cũng muốn được vuốt ve cái tôi, muốn được tán thưởng và xem trọng.
Trong khi bà vợ ở nhà thì đòi hỏi tiền lương, đòi tặng quà ngày kỷ niệm, đòi mua đồ đắt tiền, quà biếu bố mẹ…ông chồng phải nghĩ kế để lập quỹ đen thì ở với bồ lại sướng mê ly. Bồ không cầm giữ tiền lương, không đòi hỏi danh phận và nghĩa vụ với gia đình. Người đàn ông thương bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Họ hoàn toàn tự do trong mối quan hệ này vì cảm thấy mình không chịu áp lực gì.
Nhân tình chỉ cần cho đàn ông thứ họ muốn thì sẽ có được cả thể xác lẫn tâm hồn của bất cứ ai.
5. Khiến đàn ông muốn chinh phục
Đây là một điểm vợ chắc chắn thua kém bồ. Bởi với đàn ông, vợ là người được họ liệt vào danh sách “đã chinh phục thành công”.
Đàn ông là giống loài chỉ muốn thêm không muốn bớt, chỉ muốn cơi nới chứ không muốn đập đổ. Vậy nên, dù đã có vợ con nhưng ham muốn được phiêu lưu tình ái, tán tỉnh một người đàn bà thú vị khác ngoài vợ khiến họ luôn hứng khởi.
Nếu gặp được người phụ nữ khiến mình thích thú bởi sự cá tính, mới mẻ và hấp dẫn những người đàn ông có vợ sẵn sàng lừa dối vợ con để đeo đuổi. Và các cô vợ ơi, dù có giữ chồng chặt đến mấy thì khi đàn ông đã muốn thay lòng, vợ sẽ không thể giữ chân được anh ta cả đời đâu.