- Vợ ơi, anh thèm...
- Anh thèm cái gì? Lần nào cũng chỉ được 2 phút, chả bõ cởi quần áo.
- Nhưng cả tháng nay vợ chồng không gần gũi mà em cũng chẳng có cảm giác gì à? Anh vẫn đang cố gắng để lâu hơn 2 phút rồi mà.
- Mấy năm rồi anh vẫn thế đấy thôi, có khá khẩm hơn được gì đâu.
Nghe vợ nói thế, tôi tụt cả hứng, mặt lạnh tanh quay vào trong tường. Tôi biết mình kém khoản chăn gối mà vợ cứ phây phây nên chiều chuộng cô ấy mọi thứ từ mua sắm cho đến các chuyến du lịch xa gần. Mẹ thì cứ mong có thêm đứa cháu trai nữa nhưng vợ thì dửng dưng, tôi dùng mọi thứ thuốc, món ăn để tẩm bổ mà cũng chẳng khả quan là mấy. Lần nào “hành sự” xong, mặt vợ cũng dày ra, đá thúng đụng nia.

Ảnh minh họa
Cách đây 1 tháng, thấy vợ chồng cứ chiến tranh lạnh với nhau gần 2 tuần liền nên tôi định bụng sẽ qua đón cô ấy đi ăn trưa để lấy lòng, biết đâu đêm về vợ chồng lại có một đêm đáng nhớ thì sao. Vừa dừng xe bên đối diện, tôi lấy điện thoại ra định bấm gọi cho vợ thì chết sững khi thấy cô ấy cùng một người đàn ông khác khoác vai nhau bước thẳng lên chiếc ô tô đã đợi sẵn ở ngay cửa.
Linh tính có điều gì đó không bình thường, tôi cố giữ bình tĩnh chạy xe thật chậm phía sau, giữ khoảng cách để không bị phát hiện. Chừng 20 phút sau, tôi thấy chiếc xe dừng lại ở một đoạn đường vắng liền chạy gần lại để quan sát xem rốt cuộc thì vợ đang làm gì trong đó mà còn không xuống xe.
Rón rén nép phía dưới, tiếng vợ bé nhưng cũng đủ để tôi nghe rõ mồn một:
- Nhanh đi anh, em sắp không chịu nổi rồi.
- Để anh cởi đồ đã chứ...
- Em giúp cho, anh lâu quá.
Ngẩng đầu lên trên một chút, tôi đứng tim hoàn toàn khi thấy vợ và gã đó đang hùng hục làm tình với nhau. Những lời lẽ rẻ tiền phát ra từ chính miệng vợ mình khiến tôi kinh tởm:
- Ngủ với chồng 10 năm còn không bằng 1 phút vui vẻ cùng anh, thích thật đấy.
- Thằng chồng em nhìn đô con thế mà không làm ăn được gì à?
- “Máy móc” hết đát rồi anh ạ, chỉ làm cảnh thôi.
- Nhưng thỉnh thoảng thôi chứ mụ vợ anh mà biết là chết cả lũ đấy.
- Mụ ta xấu xí đến em nhìn còn thấy chán mà anh vẫn ngủ được à?
- Điên à, mụ mà đòi lại tài sản, bảo bố mẹ cho anh thôi việc thì anh lấy gì mà sống đây?
- Nếu thế em sẽ bỏ chồng để lấy anh...
Không còn gì để mất nữa, tôi điên tiết vớ lấy khúc cây to bên đường phang thật mạnh vào đầu xe, miệng gào thét:
- Ra đây ngay.
Thấy thế, hai con người đó co rúm cả lại vì sợ, vơ vội đống quần áo mặc vào người. Thấy họ cố thủ trong xe, tôi đập vỡ luôn tấm kính rồi mở cửa xe, lôi tuột thằng đàn ông ngoại tình với vợ mình ra:
- Mày ngủ với vợ tao à, để xem tao xử mày thế nào.
Vừa nói tôi vừa lao vào đánh đấm khiến gã dúi dụi xuống đường, rối rít van xin:
- Mày muốn lên giường với ai cũng được, trừ cô ta ra, nếu thêm một lần nữa thì mày không sống nổi đâu.
Mới mặc được cái quần đùi, gã đã đẩy vợ tôi xuống xe rồi phóng vọt đi.
Thấy ồn ào, người dân xung quanh cũng đổ xô ra xem. Tiếng xì xào rõ bên tai:
- Khổ, nhà người ta thì chồng ngoại tình, còn đằng này...
Liếc mắt nhìn vợ vẫn đang ngồi bệt ôm mặt khóc:
- Cô có gan đi ngủ với trai mà giờ lại phải sợ à? Ban nãy cô còn mạnh miệng tuyên bố sẽ bỏ tôi lấy nó cơ mà? Thảo nào cả mấy tháng nay, chồng cứ chạm vào người là hất ra, no xôi chán chè bên ngoài rồi cơ mà.
- Em xin anh, em cũng là con người, cũng muốn biết cái cảm giác sung sướng là như thế nào. Nếu anh như người ta thì sao em phải...
- Cô im đi, lấy đĩ về làm vợ còn hơn là tôi lấy vợ về làm đĩ, đã sai rồi mà cô còn biện hộ à? Tôi không ngờ cô lại rẻ tiền đến thế đấy. Cô về dọn đồ đạc cút khỏi nhà tôi ngay, đơn ly hôn tôi sẽ mang ra tòa.
- Kìa anh, con mình còn nhỏ lắm. Cho em cơ hội sửa đổi được không?
- Cô còn biết nghĩ đến con cơ à? Tôi sẽ nuôi nó, cô đừng hòng.
Bỏ mặc vợ ở đó, tôi lên xe tới thẳng một quán rượu. Vị cay của rượu khiến mắt tôi nhòe dần đi. Chua xót thật, sau gần 5 năm chung sống, chiều chuộng vợ đủ điều nhưng đến cuối cùng vẫn bị cô ấy phản bội. Dù lỗi cũng một phần từ tôi mà ra nhưng cái việc ngoại tình của vợ là không thể tha thứ.
St