Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Ả hàng xóm trơ trẽn cầm quần chồng mang trả - Vợ cười: "Thí cho cô đấy, tôi không cần thứ đồ bẩn ấy!"

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 30/05/2018
Ả hàng xóm trơ trẽn cầm quần chồng mang trả - Vợ cười: "Thí cho cô đấy, tôi không cần thứ đồ bẩn ấy!"

Vợ chồng Nga bám trụ ở Thủ đô đã hơn 5 năm, thắt lưng buộc bụng không dám sinh con chỉ vì muốn tiết kiệm tiền mua lấy căn nhà chui ra chui vào. Cuối cùng điều ước ấy cũng thành sự thật, khỏi phải nói Nga mừng như thế nào.

Cô định đợi chuyển nhà xong xuôi thì sẽ bảo chồng hẹn người bạn đã môi giới nhà đến ăn tân gia.

- Chúc mừng anh. Thấy em tư vấn căn nhà này thế nào? Hợp ý anh chứ?

- Quá ổn luôn ấy. Cám ơn em đã nói đỡ anh với ông chủ nhà nhé!

- Vợ ơi, đây chính là người giới thiệu nhà mà em hỏi đấy!

Nga cố lịch sự nhưng thái độ dửng dưng của Thảo khiến cô cảm thấy sượng sùng. Vì Thảo làm cùng công ty với Huy nên Nga muốn làm thân để nhờ cô quản lý chồng hộ mình.

Nhưng lúc nào cũng có cảm giác Thảo không ưa gì cô cả, chỉ khi nào có Huy ở đó thì cô ấy mới lịch sự đáp lời thôi. Nga đem chuyện này nói với chồng thì bị anh gạt đi. Huy bảo:

- Em cứ lo xa, Thảo có người yêu rồi. Giàu lắm. Căn nhà cô ấy đang ở cũng được mua cho đấy.

- Khiếp. Ai mà giàu thế. Mua cho cả căn nhà cơ á.

- Anh không biết. Chuyện riêng của người ta hỏi làm gì!

Ảnh minh họa

Thấy chồng nói vậy nên Nga cũng tin giữa 2 người chỉ là quan hệ đồng nghiệp với nhau. Hơn nữa, nhiều hôm Nga ra ngoài đóng cổng cũng thấy bóng dáng chiếc xe hơi ngoại nhập đỗ trước cửa nhà Thảo nên cũng yên tâm phần nào.

Nhà cửa ổn định, vợ chồng Nga dần lên kế hoạch chuyện có con vì dù sao cô cũng đã có tuổi. 2 tháng sau, Nga có tin mừng, khỏi phải nói cô vui như thế nào.

Vì là con đầu lòng nên 2 vợ chồng cẩn thận lắm, kiêng khem hết mức để không làm gì ảnh hưởng.

Dạo gần đây, Huy hút thuốc thường xuyên hơn trước. Cứ gần 10 giờ là anh lại đứng ngoài cửa sổ rít hết cả bao. Nhà thì bí, Nga không ngửi được mùi thuốc nên trách chồng:

- Anh hút ít thôi chứ. Hại sức khỏe, ảnh hưởng đến cả con bây giờ.

- Công việc áp lực, anh hút mấy điếu có làm sao mà em cứ nhặng xị lên thế.

- Nhưng mà nhà thì bí. Anh hút rồi gió thổi ngược bay hết vào trong nhà rồi đây này.

- Zời ạ, có điếu thuốc mà cũng càu nhàu mãi.

Từ hôm đó, cứ 10 giờ là Huy lại ra ngoài dạo 1 vòng nhưng Nga biết tỏng chồng đi hút thuốc để đỡ bị vợ càu nhàu. Thôi, chồng muốn hút thì mặc anh vậy. Thời gian này vợ chồng Nga gần như kiêng hẳn chuyện vợ chồng nên cô hiểu anh cũng bức bối.

Cho đến 1 hôm, Nga đang khệ nệ đi chợ thì bác giúp việc nhà bên gọi vào.

- Có chuyện gì thế ạ?

- Tôi thấy mấy hôm nay cậu Huy cứ lảng vảng gần nhà con bé Thảo đấy. Cẩn thận không bị con bé hàng xóm hồ ly tinh kia quyến rũ mất.

- À, 2 người họ là đồng nghiệp mà bác. Với cả Thảo cũng có người yêu rồi.

- Gớm, yêu đương gì thứ gái ấy. Bồ nhí thì có. Cả cái khu này ai chả biết cô ta cặp kè với 1 lão già ngang tuổi bố chứ.

- Có phải người đi xe hơi ngoại đúng không bác?

- Cô cũng nhìn thấy rồi à. Đúng đấy. Nói chung là quản chồng cho chặt vào, đừng để hối không kịp.

Chào bác ấy đi về, lòng Nga cứ mông lung suy nghĩ mãi. Cô thực sự chẳng thấy Huy có điểm gì đáng ngờ cả. Tối hôm đó, cô lại thấy chiếc xe hơi ngoại nhập đỗ trước cửa nhà Thảo, tò mò cô mở cổng bước ra thì bất ngờ:

- Ơ… chào anh. Anh cũng ở gần đây ạ.

Người mà Nga nhìn thấy chính là sếp của Huy, cô biết ông bởi đã từng cùng anh đến dự tiệc liên hoan. Ông ấy chẳng nói chẳng rằng ái ngại bước vào xe phi thẳng.

Cô quay sang nhìn Thảo rồi chợt hiểu, à, ra là họ cặp kè với nhau. Thảo như hiểu được ánh mắt của Nga thì vênh mặt trơ trẽn nói:

- Chị nhìn cái gì?

- Mắt tôi, tôi thích nhìn gì liên quan đến cô à!

- Liên quan chứ. Chị cứ chờ đấy.

Thảo cười mỉa đi vào trong nhà, 1 lúc sau cô ta đi ra, tay cầm chiếc quần lót đàn ông chìa ra bảo:

- Chồng chị ‘đánh rơi’ quần ở nhà em này. Chị cầm về cho anh ấy đi.

Nga nhìn thứ trên tay ả hàng xóm trơ trẽn mà giận tím mặt. Cô ta tính khiêu chiến thì Nga cũng tiếp chiêu thôi.

- Thí cho cô. Tôi không cần thứ đồ bẩn ấy!

- Chị…

Nói rồi Nga ôm bụng bước vào nhà khép chặt cửa lại, Huy thấy vợ đi lâu liền hỏi:

- Em làm gì ở ngoài đó mà mãi không vào thế?

- Bắt được sếp anh với em Thảo đang thậm thụt với nhau chứ sao? Hóa ra là ‘em gái nuôi’ à. Kinh phết nhỉ?

- Đàn bà chỉ toàn tò mò thứ không đâu. Em nghe câu im lặng là vàng chưa?

- Hóa ra anh cũng biết rồi. Thế mà không hé nửa lời với em. Cứ liệu hồn. Hôm nay bác giúp việc nhà bên nói thấy anh nửa đêm bước ra từ nhà cô ta đấy. Anh mà làm chuyện có lỗi với mẹ con em thì đừng trách!

- Điên à, tình nhân của sếp anh có ngu đâu mà động vào. Hôm đấy đang đứng hút thuốc thì Thảo gọi vào nhờ sửa cái bóng điện thôi. Anh chưa bao giờ có ý định phản bội em hết.

Thấy chồng phân trần hết mực, Nga cũng tạm tin. Cô biết anh cũng không có cái gan ấy. Chỉ không ngờ cô ả hàng xóm lại trơ tráo đến mức vu oan giá họa như thế, tính phá hoại hạnh phúc gia đình cô.

Dằn mặt chồng để anh tránh xa cô ta ra, nếu không chẳng cần đến bị cướp chồng thì Huy đã mất việc vì bị sếp 'ghen' rồi.

Tổng hợp

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep