Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Anh à, nếu có kiếp sau, chúng ta… đừng là vợ chồng của nhau nhé!

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 22/01/2018
Anh à, nếu có kiếp sau, chúng ta… đừng là vợ chồng của nhau nhé!

Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm, thời gian đầu hôn nhân, cuộc sống tân hôn cũng tạm gọi là hạnh phúc, vợ chồng son nên chỉ có 2 người với nhau. Sáng tỉnh dậy tôi thường đi mua đồ ăn sáng còn anh ở nhà gấp chăn màn giường chiếu rồi ăn xong thì cùng nhau đi làm.

Tôi đang làm giáo viên dạy Toán trung học, công việc trường lớp thì bận rộn liên miên, sáng tối chỉ quẩn quanh với giáo án và học sinh. Còn chồng tôi thì làm việc trong ngành địa ốc, anh suốt ngày phải đi tiếp khách rồi đối tác này nọ.

1 năm sau có bầu, thời gian đó chuyện chăn gối của 2 vợ chồng bị chững lại, chồng tôi lại thuộc dạng nhu cầu cao, khi chưa có bầu thì tôi còn chiều được anh nhưng giờ thì chịu. Tôi không muốn chỉ vì làm tình để sướng anh mà ảnh hưởng đến con.

Không được chiều chuộng khoản giường chiếu nên anh lạnh nhạt với tôi hẳn. Rồi 1 lần vào facebook tôi tình cờ xem được cái video livestream mấy người bạn của chồng tag nick và phát hiện ra anh ngoại tình với con bé nhân viên mới vào làm.

Tôi thấy anh đang ôm hôn cô ta trong góc tối, dù cơn giận bùng lên đến đầu nhưng tôi vẫn cố nhịn xuống vì không muốn đến công ty đánh ghen làm mất mặt anh. Tối hôm đó, hơn 12 giờ anh mới trở về, nhìn thấy tôi vẫn chưa ngủ nhưng anh chẳng thèm hỏi han lấy một câu:

Ảnh minh họa

- Em mở facebook lên thấy anh được tag trong video của ai đó cùng công ty. Anh với cô ta là thế nào?

- Là đồng nghiệp thôi.

- Đồng nghiệp sao? 2 người ôm hôn nhau trên ghế sofa như chốn không người thì là đồng nghiệp cái nỗi gì. Anh bây giờ có vợ và 1 đứa con mới sinh rồi đấy, có biết không?

- Anh biết, thế thì sao, đó là người anh yêu, nếu em không chấp nhận được thì chia tay đi.

Tôi nghe anh nói 2 từ chia tay mà bủn rủn cả con người, chia tay… anh nói là chia tay, ý anh là ly hôn sao? Anh… anh nghĩ tôi với anh đang yêu nhau như ngày xưa chắc:

- Yêu… yêu sao? Anh là người đàn ông đã có gia đình rồi mà giờ anh nói là anh đang yêu người khác sao?

- Anh nói rồi nếu em không chấp nhận được thì cứ viết đơn, anh kí.

- Đó không phải là những người của 1 người chồng nên nói anh hiểu không? Những lời ngày xưa mà anh từng nói với em vứt cho chó hết cả rồi sao? Anh nói sẽ không bao giờ phản bội lời hứa, sẽ chăm sóc cho em và cả con cơ mà, thế rồi sao? Con chúng ta sắp ra đời rồi vậy mà anh lại làm ra những chuyện này.

- Em im đi, đừng nói nữa cũng đừng nhớ lại mấy cái chuyện đâu đâu đó nữa. Anh nói rồi, 1 là chấp nhận chịu đựng chuyện này, 2 là ly hôn, anh sẽ chu cấp tiền mỗi tháng cho 2 mẹ con.

- Anh… anh đúng là đồ tồi, đồ tệ bạc mà. Anh cút đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa.

- Hừ, cô không cần phải đuổi tôi cũng chẳng muốn ở lại đây nữa đâu.

Tim tôi lúc đó đau nhói không khóc nổi, nỗi đau quá lớn khiến tôi cảm giác muốn vỡ ra thành từng mảng. Anh đóng sầm cửa lại không thèm tranh cãi với tôi nửa lời, chẳng hiểu sao bỗng dưng tim tôi đau nhói quặn lên từng cơn.

Mấy ngày sau, tôi đến nhà tìm gặp cô bồ của chồng để xin cô ta buông tha cho anh nhưng không ngờ còn trẻ tuổi nhưng cô ta lại lọc lõi và ghê gớm đến như vậy:

- Chị nghĩ tôi sẽ buông tha anh ấy sao? Còn lâu, chị không đáp ứng được nhu cầu của chồng chị thì để anh ấy tìm nguồn vui ở bên ngoài là đương nhiên rồi. Đáng nhẽ ra chị phải cám ơn tôi vì đã giúp chị thỏa mãn anh ấy mới phải.

- Cô… cô im đi. Tôi nghĩ cô còn trẻ tuổi nên không hiểu chuyện mới đến tận đây để nói lí lẽ cho cô hiểu. Vậy mà cô lại trơ trẽn đến mức đấy. Cô đúng là con điếm.

- Điếm sao? Chị gọi ai là điếm, thế để con điếm này cho chị biết tôi ghê gớm như thế nào nhé.

Cánh tay tôi giơ lên đang định tát vào mặt cô bồ của chồng bị giữ lại, cô ta cậy thế đang đứng vững nên đẩy tôi 1 cái ngã mạnh vào cạnh bàn. “Á!” tôi hét lên đau điếng, bụng đập xuống nền đất một cái rõ mạnh, cảm giác bụng quặn lên từng cơn. Đau quá, bụng tôi đau quá, ai đó… ai đó cứu tôi với.

- Đau… đau quá… Cứu tôi…

- Hừ, đừng có ở đó mà giả vờ giả vịt. Tôi chẳng quan tâm đâu.

- Ư… ư… bụng tôi, con ơi, con đừng có xảy ra chuyện gì nhé….

Nhân tình của chồng bỏ đi không thèm liếc đến chị lấy 1 cái, tôi ôm bụng đau thắt lại, đúng lúc đó, cúi xuống thấy 2 chân chảy máu đỏ thẫm lênh láng dưới nền nhà. Cảm giác sợ hãi dâng trào lên, tôi rên lên 2 tiếng “hừ… hừ”, con … hình như mất thật rồi, tay với lấy điện thoại gọi cho chồng.

- Alo… có chuyện gì? Nói nhanh lên, tôi bận lắm.

- Chồng à, nếu có kiếp sau, chúng ta… đừng là vợ chồng của nhau nhé!

- Cô điên à, nói cái gì đấy….

Buông máy ra rồi ngất lịm, giây phút đó, tôi thực sự muốn chết đi theo đứa con của mình. Cuộc đời này trao cho anh thực sự quá uổng phí rồi, kiếp sau, nếu thật sự có, tôi mong đừng gặp nhau thì hơn. Chỉ mong có kiếp sau, ông trời đừng se duyên cho tôi được làm vợ anh nữa.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep