Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Anh ấy bảo mỗi ngày thấy cục thịt mỡ cuồn cuộn của tôi là ớn lên tận cổ

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 14/09/2017
Anh ấy bảo mỗi ngày thấy cục thịt mỡ cuồn cuộn của tôi là ớn lên tận cổ

Càng nghĩ tim tôi càng đau, chẳng nhẽ tình yêu 5 năm trời của chúng tôi lại bị chấm dứt một cách dễ dàng thế này sao

App hoa anh đào

Hai vợ chồng tôi lấy nhau được 2 năm, mong chờ mãi cuối cùng tin tôi có thai cũng đến. Khỏi phải nói vợ chồng bố mẹ tôi vui đến mức nào, khi vừa biết tin chồng rủ tôi đi ăn nhà hàng toàn hải sản để chiêu đãi, mẹ chồng thì mua ngay con gà mái chưa đẻ lứa nào về bồi dưỡng cho con dâu.

Từ đó không khí gia đình tôi vui vẻ hẳn lên không còn nghe những tiếng thở dài của bà nội sự cau có của ông nội cũng như những lời khuyên dỗ dành an ủi của chồng dành cho vợ nữa. Bây giờ tôi mới cảm nhận được hạnh phúc từ đứa con mang lại cho mình lớn đến mức nào.

Tháng nào chồng cũng đưa vợ đi siêu âm định kỳ tuần nào mẹ chồng cũng bồi bổ cho con gà mái tơ, cả thuốc bắc bổ thai nữa. Từ khi có thai tôi ở nhà ăn dưỡng luôn không phải đi làm nữa bởi nhà chồng muốn đứa con tôi được sinh ra một cách khỏe mạnh nhất. Ở nhà chỉ ăn rồi chơi làm lặt vặt mấy việc nhà nên tôi càng ngày càng béo quay ra, từ một người gầy dáng chuẩn chỉ 55kg cao 1m6 vậy mà giờ đây tôi nặng đến 70kg nhìn như cái thùng phi di động.

Ảnh minh họa

Nhiều lúc soi gương thấy mặt mũi xấu xí như su mô nhìn ngao ngán quá nên tôi giảm chế độ ăn xuống nhưng đói lắm không chịu nổi lại đang mang thai nữa nên tôi không thể làm đẹp bản thân mà để con đói được. Nghĩ vậy là tôi lại lao vào ăn cứ thèm gì là mua ăn. Từ 70kg rồi mới đến tháng thứ 5 mà đã 75 kg, ai nhìn thấy tôi cũng phải hét lên “ôi sao mày béo thế”. Nghe những lời ấy tôi quá quen rồi từ ngại ngùng chuyển sang thích nghi và vui vẻ chấp nhận.

Cho đến một ngày đang làm bữa cơm tối chồng đi làm về hùng hổ bước vào bếp tát tới tấp vào mặt vợ khiến tôi không kịp phản ứng chỉ biết ôm mặt kêu ré lên:

– Sao anh lại tát em vậy? Anh bị điên à?

– Cô nói cho tôi biết cái thai này là của thằng nào nói ngay?

Tôi mếu máo vừa khóc vừa nói:

– Không của anh thì là của ai, anh hỏi gì mà buồn cười vậy?

– Thôi cô câm mồm đi có hỏi có đánh thì cô cũng không bao giờ nói ra mà, quan hệ cả năm trời rồi tự nhiên một ngày đi làm trở về cô bảo có thai là sao tôi không nghi ngờ được chứ.

– Nếu anh không tin thì khi nào đẻ ra rồi biết.

– Tôi đếch cần biết, đây là tờ đơn li hôn cô ký ngay đi rồi cuốn gói về nơi sản xuất tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, đây ngán cô đến tận cổ rồi.

Chưa rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào mẹ chồng nghe láng máng là đứa con trong bụng tôi không phải cháu của bà thế là bà liền đứng về phía con trai và ra sức đuổi con dâu. Bố chồng tôi dù thương con dâu lắm nhưng trong nhà này ông không có tiếng nói nên lời nói của ông càng khiến tình hình căng thẳng hơn.

Bị oan ức mà không thể thanh minh cùng ai, chồng và mẹ chồng ra sức đuổi khiến cho tôi không còn con đường nào khác là cuốn gói về nhà ngoại để khi nào mẹ tròn con vuông rồi sẽ cho hai mẹ con họ sáng mắt ra.

Bố mẹ tôi thực sự sốc nặng khi nhìn thấy con gái bụng bầu nệ khệ xách chiếc vali kềnh càng mắt sưng húp lên. Về nhà đến bố mẹ cũng không tin tôi mà cứ hỏi đi hỏi lại xem cái thai đó con ai khiến tôi ức chế quá hét ầm lên:

– Bố mẹ để con được yên đi, người đẻ ra con nuôi dưỡng con khôn lớn mà không tin thảo nào người ngoài khát máu tanh lòng làm sao họ tin được, bố mẹ nhìn thấy con gái giống kẻ nói dối lắm hay sao. Bây giờ mệt mỏi lắm rồi con đi nghỉ đây.

Nói là đi nghỉ chứ thực ra tôi vào phòng gọi điện để nói hỏi cho ra nhẽ nhưng không thể liên lạc được với anh ấy.

Ở nhà ngoại đã 1 tuần rồi mà chẳng thấy nhà chồng đến đón cũng chẳng thấy ai thăm nom gì tôi buồn bã nhớ chồng quá liền quay về nhà chồng lấy cớ là về lấy cái áo nhưng thực chất để thăm dò thái độ mọi người đã dịu xuống chưa.

Một cô gái lạ nhìn rất xinh xắn mang bụng bầu to cỡ bằng tôi ra mở cứa, thấy lạ tôi hỏi:

– Em là ai mà đến nhà chị ở vậy?

– Chị có phải là vợ cũ của anh Thắng không? Em là vợ hai của anh.

Tim tôi đau nhói, thật không ngờ anh ấy đã phản bội vợ, cố trấn tĩnh lại rồi trả lời:

– Chồng chị có nhân tình ư, sao chị không biết nhỉ? Chị với anh Thắng chưa li dị sao em đã về đây sống?

– Nhà anh Thắng gọi em về, chỉ còn 1 tháng nữa là em sinh bé nên em không thể sống vật vờ ở nhà trọ ẩm thấp bẩn thỉu mãi được.

– Vậy thì ra cô xúi giục vợ chồng tôi bỏ nhau để chiếm chồng à?

– Không như chị nghĩ đâu, em mang thai trước khi chị có thai đấy, anh Thắng bảo chán vợ, anh bảo mỗi ngày nhìn thấy cục thịt mỡ cuồn cuộn của chị là ớn lên tận cổ, anh muốn ói mỗi khi hôn chị còn chuyện quan hệ thì anh thấy nổi da gà mỗi khi động vào người chị. Tóm lại bây giờ chị quá béo và xấu nên anh ấy đã chọn em là người vợ đầu ấp tay gối mỗi ngày.

Càng nghĩ tim tôi càng đau, chẳng nhẽ tình yêu 5 năm trời của chúng tôi lại bị chấm dứt một cách dễ dàng thế này sao, chỉ vì ngoại hình hơi ngoại cỡ của tôi mà đã đẩy cuộc hôn nhân vào bế tắc. Mà cũng chẳng phải vậy cô ta nói là sắp đẻ thì điều đó chứng tỏ anh ấy đã có nhân tình khi tôi chưa có bầu, để rồi sự béo phì của tôi cũng như là quy tội cho tôi ngoại tình để là cái cớ đẩy tôi ra khỏi cái nhà này mang cô ta về làm vợ hợp pháp. Khi tôi mang bầu anh cũng chăm chút vợ nhiều lắm mà chẳng nhẽ chính con hồ li tinh kia đã dùng lời nói ngon ngọt đẩy tôi ra khỏi nhà này sao.

Nghĩ đến đây lòng tôi tan nát, chân tay run lên không thể đứng vững được nữa, tôi ngã quỵ trước sân, vậy là anh đã chính thức muốn đuổi tôi ra khỏi nhà để rồi mang nhân tình về nhà sinh con làm vợ. Đến nước này tôi chỉ muốn chết quách đi cho gia đình họ phải ân hận cả đời. Nếu không mang bầu tôi đã nhảy vào cấu xé con đàn bà cướp chồng kia rồi nhưng bây giờ sức khỏe của con là trên hết.

Theo Giadinhvietnam

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep