Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

"Anh biến đi, tôi không phải cái máy in tiền để anh đem về cho vợ"

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 02/10/2017
"Anh biến đi, tôi không phải cái máy in tiền để anh đem về cho vợ"

Tôi đã 35 tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân 2 lần. Chồng đầu tiên của tôi là một anh chàng cùng quê, hai đứa sống chết yêu nha rồi cùng lên thành phố lập nghiệp. Lúc cưới chúng tôi nghèo lắm, đến cả cái nồi nấu cơm cũng phải xin lại của một người hàng xóm.

Khi con gái lên hai tuổi, lúc này công việc bán đồ nội y của tôi đã khá lên. Vừa có của để giành một chút, tôi bàng hoàng phát hiện ra chồng mình phản bội. Sau bao cuộc cãi vã lớn nhỏ, chúng tôi quyết định đường ai nấy đi. Con gái do tôi nuôi.

Tôi gặp người đàn ông thứ hai lúc này đã 27 tuổi. Anh sống chết phải lấy tôi bằng được.
- Anh yêu em nhiều lắm, hãy đồng ý lấy anh nhé!
- Anh thương em, phải thương cả con em mới chịu!
- Được, anh hứa sẽ yêu thương con em như con ruột.

Ấy vậy mà lời hứa đó cũng chẳng được bao lâu. Một hôm đi làm về tôi phát hiện con gái tôi bị anh đánh cho bầm dập, tím tái cả người. Khi tôi nói thì anh chỉ thẳng tay vào mặt:
- Cô ích kỷ không đẻ con cho tôi, tôi đánh con của cô cho biết mặt đấy!

Ảnh minh họa

Tất nhiên là tôi không thể sống chung được với người đàn ông đó nữa. Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi không dễ dàng mở lòng với người đàn ông nào nữa mà và lao vào làm ăn, kinh doanh.

Công việc làm ăn vù vù thăng tiến. Vì thế 5 năm sau, khi tôi đến với người đàn ông thứ 3 thì ai cũng sốc. Anh trẻ hơn tôi 7 tuổi, đã có một đời vợ và một cô con gái, hiện giờ cả hai đã ly hôn.

Anh làm tự do, lương tháng gộp lại cũng chỉ vài triệu. Với số tiền đó, việc ăn tiêu của anh đôi khi còn chẳng đủ. Gần 1 năm yêu nhau, tôi chưa khi nào xét nét hoặc tính toán tiền nong với anh cả. Lúc hết tiền, anh có thể rút vài triệu trong ví của tôi cũng là chuyện bình thường.

Thỉnh thoảng tôi còn nhắc anh chuyện gửi tiền về chu cấp cho con gái, vì tôi biết vợ của anh sống cũng rất khổ sở, nhưng anh bảo:
- Tiền anh làm ra còn không đủ ăn sáng, làm gì có tiền nuôi con.

Vậy là từ đó tháng nào cũng đều như vắt chanh, tôi đưa anh 10 triệu để chu cấp cho con gái. Vì yêu anh nên tôi chấp nhận tất cả. Nhưng được đằng chân lân đằng đầu, một hôm anh nói:
- Anh muốn sửa cho con gái cái nhà, để con có chỗ ở tươm tất hơn.

Tôi cũng vui vẻ đồng ý, đưa anh thêm 100 triệu để về sửa nhà cho con. Anh không hài lòng nói:
- Sửa một cái nhà mà đưa có 100 triệu thì ít quá, chẳng thấm vào đâu.
- Em cũng phải đi làm mới có tiền. Sao vợ cũ của anh không đi làm mà cứ chờ đợi vào mình thế. Hơn nữa, việc sửa sang nhà cửa cho con là việc của anh chứ không phải của em.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi tỏ rõ quan điểm nên anh khá ngạc nhiên. Trước sự cương quyết của tôi, anh cũng chấp nhận cầm số tiền ấy đưa cho vợ cũ.

Mấy hôm sau anh mượn xe SH của tôi không hay dùng đến để đi. Chẳng ngần ngại tôi đưa chìa khóa, giấy tờ hết cho anh. Nhưng đến tối thì anh gọi điện thông báo, xe bị mất trộm rồi.

Tôi hơi sốc khi nhìn khuôn mặt thiểu não của anh:
- Thôi của đi thay người.
- Anh sẽ cố làm tiền mua xe lại cho em.
- Thôi khỏi cần.

Hôm nay tôi bỗng nổi hứng tò mò vào trang cá nhân vợ cũ của anh, thấy cô ấy đăng ảnh ngôi nhà mới sửa kèm theo dòng status:
- Cảm ơn bố của con gái em đã cho hai mẹ con một mái nhà!

Rồi bức ảnh thứ hai khiến tôi choáng váng hơn, cô vợ của anh đứng bên cạnh chiếc xe SH mới mất của tôi, miệng cười rất tươi kèm theo chú thích.
- Xe mới chồng mua tặng, yêu chồng quá!

Tôi hơi chột dạ. Ngay tối hôm đó, đợi anh về hỏi:
- Anh nói thật đi, anh có giấu em điều gì không?
- Em đang nói gì vậy?
- Có thật chiếc xe của em bị mất như anh đã kể không?
- Em không tin anh sao? Sắp thành vợ thành chồng mà còn nghi ngờ nhau thế à!

Khi tôi chìa tấm ảnh vợ anh khoe xe ra, cùng những dòng bình luận xác nhận của cô ấy với bạn bè hai người đã quay lại với nhau. Cuối cùng anh cũng thú nhận. Lòng tin của tôi vỡ vụn. Tôi không ngờ mình lại trở người để anh lợi dụng mà không hề hay biết.

Từ đó, tôi cho anh vào danh sách những người đàn ông cũ. Tất cả những thứ tôi cho anh bấy lâu nay coi như là học phí cho sự nhẹ dạ cả tin. Tôi lại một mình nuôi con, kiếm thật nhiều tiền và đầu tư làm đẹp. Trên người có tí mỡ thừa nào thì hút đi, chỗ nào cần đắp vào thì đắp lại cho cao lên. Giờ nhìn trong gương tôi cũng không thể ngờ mình lại đẹp lột xác đến như vậy.

Số lời lãi kiếm được từ việc kinh doanh tôi đổ vào mua một căn biệt thự, 3 cái xe hạng sang để thay đổi. Ngoài ra tôi còn mua vài miếng đất để giành cho con. Giờ tôi không còn mải mê đi tìm một người đàn ông để dựa vào nữa. Có lẽ số tôi không có phúc hưởng điều đó.

Mấy hôm nay, anh tình trẻ của tôi lại nói là đã bỏ vợ, mò đến xin xỏ tha thiết:
- Cho anh một cơ hội nữa được không em? Anh sẽ làm bạn với em suốt đời.

Tôi chỉ biết trả lời:
- Xin lỗi vì phải nói ra điều này, mẹ con em nuôi một con thú cưng làm bạn là đủ rồi.

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep