Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Anh cứ từ từ thưởng thức nhân tình đi, đêm nay em đã có người khác rồi!

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 11/11/2017
Anh cứ từ từ thưởng thức nhân tình đi, đêm nay em đã có người khác rồi!

Tôi và Huỳnh kết hôn đến nay cũng đã được gần sáu năm. Trong sáu năm đó có những quãng thời gian tôi đã nghĩ mình là một người phụ nữ thật hạnh phúc, vì khi yêu và lấy chồng đến giờ mình chẳng bao giờ phải nặng đầu lo toan chuyện gì cả.

Chồng tôi là người kiếm tiền giỏi, lại có địa vị trong xã hội, thế nhưng không phải vì thế mà tôi ngồi mát ăn bát vàng chờ chồng chu cấp. Tôi cũng mở một shop thời trang để kinh doanh, công việc khiến tôi cảm thấy vui vẻ và năng động lên nhiều.

Tôi nâng niu gia đình và luôn tự hào mình có một người chồng tuyệt vời. Nhưng đàn ông là vậy, họ tham lam và họ luôn yêu thích cái mới lạ. Một ngày tôi bàng hoàng phát hiện ra anh có bồ. Lúc đầu tôi rất sốc, đêm nằm không thể ngủ nổi và nghĩ đến nhiều cách để đánh ghen, thậm chí tôi còn nghĩ cả đến việc sẽ cho cô người tình nóng bỏng của anh một ca a xít.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại làm như vậy có thể giải quyết được vấn đề trước mắt, nhưng hậu quả của việc đó thì vô cùng khôn lường.

Thế nên tôi từ từ tìm hiểu về tình địch, qua một số thông tin tôi biết cô ấy là một trong những đối tác làm ăn của anh. Cô ta luôn mời gọi săn đón chồng tôi bằng đủ cách.

Về nhà Huỳnh vẫn đối xử tốt với mẹ con tôi. Đau đớn nhất là hôm ấy, vô tình tôi định đi ra ngoài mua một ít đồ, nhưng ra đến ngõ tôi đứng chôn chân tại chỗ khi thấy cô gái đó đưa anh về tận cổng. Lúc mở cửa cho anh ra, hai người còn hôn tạm biệt rất thắm thiết.

Quá bàng hoàng khi chứng kiến cảnh đó, tôi chạy vội vào nhà. Một lát sau thì chồng về, vẫn hôn tôi như mọi khi.
- Anh về rồi!
- Xe của anh đâu?
- À, xe có vấn đề nên anh đưa đến garage bảo trì rồi.
- Vậy à, thế ai đưa anh về thế?
- Thằng đệ cùng công ty ấy mà.

Không ngờ chồng có thể nói dối một cách trắng trợn như vậy. Tôi muốn hét vào mặt anh ta, sỉ vả một trận cho bõ cơn điên, nhưng nỗi đau khiến tôi câm lặng. Tôi muốn có đủ chứng cứ để khiến Huỳnh không chối cãi được.

Có lúc Huỳnh quay sang vòng tay ôm tôi, bỗng nhiên anh hỏi.
- Sao dạo này em gầy thế?
Thấy tôi thở dài nên anh đưa tay lần mò xuống dưới, ý tứ là định “trả bài” đây mà.

Cứ nghĩ cảnh anh vừa làm chuyện đó chán chê với nhân tình lúc chiều xong, tôi lại cảm thấy ghê tởm. Cố gắng nén cơn tức dâng trào, tôi gạt tay anh ra và bảo.
- Đừng, em đang “đèn đỏ”.

Trái tim tôi dường như đã chết. Tôi ghê sợ người đàn ông mà đêm nào cũng má ấp môi kề. Nhiều đêm, nước mắt cứ thi nhau rơi, tôi cứ nhìn ngắm anh ngủ rồi tự hỏi:
“Tại sao anh lại đối xử với mẹ con em như vậy? Anh thực sự chán ghét gia đình này vậy sao?”.
Trái tim tôi buốt giá, ôm con vào lòng, muốn khóc nhưng sợ con biết nên cố kìm nén lại.

Từ đó, tôi thường xuyên đưa con đi chơi thay vì ở nhà để tâm hồn không bị gặm nhấm bởi những nỗi đau. Chẳng biết từ bao giờ người đàn bà vốn mềm yếu như tôi lại trở nên mạnh mẽ như vậy.

Hôm sau Huỳnh lại gọi điện thông báo có việc nên về muộn. Tôi không nói gì chỉ cười nhếch mép. Tôi đã có kế hoạch của mình và lập thức chuẩn bị đồ đạc. Hai mẹ con cần một thời gian để xả hơi. Đến nửa đêm anh lại gọi điện về.

- Em à, em ngủ trước đi nhé. Mọi người vẫn chưa chịu về, chắc anh phải ở thêm lúc nữa.
- Vâng, đêm nay anh cứ ở lại bên cô ta đi, tôi đã có người khác thay thế anh rồi.
- Em… sao em lại nói vậy. Alo… alo…

Tôi tắt máy. Đêm đó tôi ôm con ngủ trong khách sạn, chờ sáng sẽ lên máy bay vào Nha Trang du lịch 1 tuần. Tôi muốn dành hết thời gian bên người đàn ông của cuộc đời tôi đó là cậu con trai kháu khỉnh. Còn người mang danh nghĩa là chồng đó, giờ đây với tôi đã không còn quan trọng như trước.

Tôi muốn có thời gian để suy nghĩ xem mình cần làm gì, và đối mặt với mọi chuyện như thế nào khi quay về. Còn Huỳnh, anh có lật tung cả Hà Nội lên để tìm mẹ con tôi cũng chẳng thấy. Thế đấy, chỉ cần một phút quay lưng, hờ hững hai từ “gia đình” thiêng liêng đó có thể bị rơi vỡ bất cứ lúc nào.

sT

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep