Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Anh tiếp đối tác ở phòng 204 khách sạn A, đường Thanh Niên hả? Em mang đồ ăn tối với mấy cái BCS thôi, anh mở cửa phòng đi

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 15/10/2017
Anh tiếp đối tác ở phòng 204 khách sạn A, đường Thanh Niên hả? Em mang đồ ăn tối với mấy cái BCS thôi, anh mở cửa phòng đi

Vợ chồng chị lấy nhau 5 năm và đã có con chung. Chồng chị làm Sales nên hay phải đi tiếp khách liên miên suốt ngày, nhưng chưa khi nào chị nghi ngờ anh cả. Cho đến 1 ngày, chị lên phố mua sách cho con gái thì bắt gặp ai đó giống chồng ngồi ăn với 1 cô gái trẻ.

Nhìn 2 người đó có vẻ tình tứ lắm, chị định chạy qua chào hỏi nhưng con gái cứ mè nheo đòi mua bằng được con gấu bông nên chị phải quay ra trả tiền. Lúc quay ra thì 2 người họ đã lên xe taxi phóng đi rồi, chị cứ như kẻ mất hồn vậy nhưng không dám gọi điện cho chồng bởi sợ hiểu lầm.

Nghề của chồng trước giờ phải đi tiếp khách nhiều, chị cũng không rõ khách hàng của anh thuộc thành phần nào nữa nhưng chỉ sợ không phải chồng bồ bịch rồi lỡ ghen nhầm lại ảnh hưởng đến công việc của anh thì chết, dù sao kinh tế nhà chị trước giờ đều do anh làm chủ.

Nhưng tảng đá đó cứ ở trong đầu chị mãi không sao đặt xuống được, tối nằm cạnh chồng, chị cố tình nhắc khéo 1, 2 câu để anh biết đường mà giật mình:

- Đừng bao giờ làm gì dại dột sau lưng em đấy nhé nếu không đừng trách em vô tình đấy.
- Em nói gì vậy, anh có bị điên đâu mà nhà cửa đang êm ấm lại bồ bịch trai gái.
- Là anh nói nhé. Anh biết tính em hay ghen thế nào rồi đấy.
- Em cứ hay lo xa, ngủ thôi nào, lại đây anh ôm cái nào.

Ảnh minh họa

Nằm trong lòng rồi nghe thấy lời anh nói chắc nịch nhưng chị vẫn nghi ngờ lắm. Chồng chị biết điều đừng để cho chị tóm được cái đuôi của anh, nếu không chị sẽ “lành làm gáo, vỡ làm muôi mà lôi thôi thì cho làm thìa luôn”.

Chị cứ nghĩ đã cảnh cáo anh đến thế rồi thì chồng sẽ tự biết mà ngoan ngoãn. Nào ngờ hôm ấy anh gọi điện cho chị bảo phải ở lại công ty có việc:

- Đến mấy giờ anh về? Chẳng nhẽ sếp không cho nghỉ 1 chút đi ăn cơm hả. Em nấu sẵn cơm rồi, anh tạt về ăn rồi đi đâu thì đi.
- Không được đâu, anh còn phải bàn giao công nợ để quyết toán nữa, 2 mẹ con cứ ăn rồi ngủ trước đi nhé.

Nghe chồng nói thế em cũng tin vì thời gian này là cuối tháng mà. Thực ra chị đã cho con bé con ăn trước rồi, nhìn đồng hồ cũng gần 7 giờ nên chị tính gói ít đồ ăn đem đến công ty cho anh ăn tối.

Hí ha hí hửng gói ghém rồi nấu thêm mấy món nữa lích kích xách đến công ty cho chồng thì cảnh tượng đèn điện tối om trước mặt khiến mắt chị sa sầm lại. Sao anh nói hôm nay cả công ty làm thêm đông lắm. Đúng lúc ấy thì bác bảo vệ thấy chị đứng trân trân trước cửa phòng liền tò mò lại gần hỏi:

- Chị tìm ai? Hết giờ làm việc từ lâu rồi.
- Bác ơi, cháu tìm anh Huy, sao anh ấy bảo hôm nay ở lại làm thểm cơ mà.
- Cậu Huy phòng kinh doanh hả? Về lâu rồi, 3 giờ chiều có cô nào đến tìm cậu Huy rồi 2 người đi về luôn rồi. Cô tìm cậu Huy có chuyện gì?

Nghe thấy bác bảo vệ nói thế chị mới ú ớ không nói nổi câu nào. hóa ra anh lừa dối chị sao, anh đi tiếp khách nào mà đi từ 3 giờ chiều như thế. Đầu óc chị lúc này rối như tơ vò, chị điên tiết cầm điện thoại lên định gọi cho anh thì sững người nhớ ra mình từng cài định vị ở máy chồng 1 lần.

Nhanh như cắt, chị nảy ra ý định sẽ tìm đến bắt gian tại trận, xem có đúng là anh đang ngoại tình hay không? Lần theo địa chỉ trên maps chị tìm đến khách sạn cách công ty chồng hơn 2km rồi gọi điện cho chồng hỏi:

- Anh về chưa? Đang ở đâu thế?
- Anh vẫn đang ở công ty giải quyết đống sổ sách đây, đang bận nhé. Lát nữa anh về sau, em ngủ trước đi.
- Thế à, anh tiếp khách ở phòng 204 khách sạn A đường Thanh Niên hả? Em mang đồ ăn tối với mấy cái bao cao su cho anh đây, mở cửa phòng đi.
- Tút tút tút…

Đáp lại chị là tiếng tút đổ dài bên máy chồng rồi chị nghe thấy tiếng lục đục bên trong. Nhìn đống đồ ăn trên tay, chị không biết nên khóc hay nên cười đây.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep