Chán lắm các mẹ ạ, bên ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ em sướng. Đám bạn bè chơi cùng lúc nào cũng bảo số em sướng vừa vớ được anh chồng không những đẹp trai lại còn giàu có. Kể thì chúng nó nói cũng đúng, lão nhà em đúng là biết kiếm tiền, bên ngoài nhìn cũng sáng sủa thật. Song ít người biết lão được như bây giờ chủ yếu là dựa bóng nhà vợ. Vậy mà khi có tiền rồi con người lão thay đổi tới chóng mặt, coi vợ chẳng ra gì các chế ạ.
Lúc mới yêu, lão cũng chỉ là anh nhân viên quèn lương ba cọc ba đồng, công việc vất vả suốt ngày phải lông nhông chạy ngoại đường nên gầy đen như chó dái ấy. Em nhớ như in hôm dẫn lão về ra mắt, mẹ em bảo:
“Này, sao bao nhiêu thằng hẳn hoi tử tế thì mày không yêu, không lấy, lại cứ đâm đầu vào cái thằng nhà quê, nhìn ốm yếu như mèo đi kiết thế”.
Tuy bố mẹ em không ưng lão lắm nhưng vẫn đồng ý cho chúng em cưới nhau. Vì bố mẹ em kinh doanh lâu năm nên kinh tế của ông bà vững lắm. Thương con gái lấy chồng nghèo, ông bà mua tặng luôn căn chung cư gần trung tâm thành phố cho tiện đi lại. Còn lão, làm công ty vất vả quá, bố em lại kéo ra cho kinh doanh cùng ông. Tới khi thấy cứng cáp, em mới xoay vốn rồi tách ra mở công ty riêng để lão làm ăn. Cũng may, trộm vía ông trời thương, công việc kinh doanh của nhà em lên như diều gặp gió nên lão mới được bảnh bao như giờ.
Ảnh minh họa
Song lòng người đúng là khó đoán quá các chế, lúc nghèo thì vợ chồng tình cảm mặn mà, còn khi có điều kiện mọi thứ đều thay đổi. Lão có tiền bắt đầu quay ra chán vợ, thích những em trẻ măng ngoài đường ấy. Thật ra lúc đầu em cũng chẳng biết, bởi lúc nào cũng tin tưởng chồng. Thế nhưng hôm đó, lão bảo vào Sài Gòn 2 ngày để khảo sát thị trường trong đó, em tin lão sái cổ vậy mà đùng cái con bạn thân em nó gọi điện.
“Này, hôm qua thấy mày kể lão Huy nhà mày đi công tác, sao giờ lại thấy lão đang ôm con nào ở trung tâm mua sắm.”
Bạn hỏi làm em giật bắn.
“Mày nhầm không, anh ấy đi từ hôm kia mà, thấy bảo tối mới bay về.”
“Nhầm sao được, tao đứng cách lão nhà mày 2 gian hàng còn đeo khẩu trang nên lão không nhận ra. Để tao zum camera chụp cho mày xem nhé.”
Mở ảnh bạn gửi, em chết điếng thấy đúng là lão trong ảnh, một tay ôm eo con ả kia, một tay xách túi cho nó. Em không biết tả sao cho các chế hiểu được cảm giác em lúc đó, vừa đau, vừa hận. Nếu chúng mà đứng trước mặt chắc em chém chết cả 2 luôn.
Đã vậy gọi thế nào lão cũng không chịu nghe máy, cho tới tận đêm muộn mới lò dò kéo vali về.
“Muộn vậy mà em chưa ngủ à?”
Thấy em nằm giường lướt điện thoại lão hớn hở lao lại ôm hôn như đúng rồi.
“Chuyến bay bị delay nên anh về muộn thế này, mệt quá em ạ.”
Nhìn cái mặt phởn phơ của lão em căm tận cổ. Nhưng em nghĩ cả buổi chiều rồi, em sẽ không ra tay ngay, vì làm vậy không hiệu quả. Đã nhổ là phải nhổ tận rễ, chặt một lần đứt luôn mới được. Thế là đêm ấy em bơ đi như không biết chuyện gì, rồi âm thầm cài định vị vào máy lão, tất nhiên con ả kia em phải điều tra tới nơi tới chốn. Phải mất gần 1 tháng em mới biết đích xác về con đó. Nó cùng quê với em các chế ạ, làng trên làng dưới với nhau thôi. Nó học xong cấp 3 là tếch đi lấy chồng. Mà hay nhất là chồng nó thuộc giới anh chị xã hội có màu mặt, nắm được thông tin này em biết chắc mình sẽ thắng nên chốt hạ sẽ ra tay sớm cho nóng.
Hôm qua, ăn sáng xong lão bỏ bát đũa đấy mau mải diện đồ ra xe, em hỏi với thì lão bảo hẹn khách hàng đi cà phê. Nhìn bộ dạng lão em thấy nghi nghi nhưng cứ vâng dạ tươi cười. Đợi lão đi rồi em mới bắt taxi bám theo. Đi được khoảng 30 lão dừng xe ở 1 quán cà phê ven đường. Đúng như dự đoán của em, lão hẹn đón con ả đó đi chơi. Đợi cho chúng đón nhau lên xe ôm hôn thắm thiết các kiểu em mới nhẹ nhàng tới gõ cửa.
“Em…., sao em…”
Bất ngờ thấy vợ xuất hiện, mặt lão đần thối nhìn chẳng khác gì ứt ngâm, run không dám mở cửa xe.
“Em cái gì, mở cửa ra…”
Biết không mở không xong với em, nên lão đành mở. Lão sợ em tới vã mồ hôi, nhưng con ả kia mặt vẫn vênh lắm. Em nhìn nó một lượt từ trên xuống rồi lấy điện thoại đưa cho nó.
“Này nghe điện thoại đi, thằng chồng xăm trổ của mày gọi vợ mãi không được nên nhờ chị đến tận nơi.”
Lúc ấy ả mới tái mặt các chế ạ.
Em bật loa ngoài.
“Con khốn, mày dám cắm sừng ông hả. Mày về ngay đây không ông giết cả nhà mày bây giờ”
Ngay lập tức con ả lao khỏi xe chạy thẳng, em tin chỉ 1 lúc nữa nó sẽ được trận nát như tương bần. Vì bao nhiêu ảnh nóng của nó với lão đều được em gửi cho chồng nó. Kể cả đoạn video em vừa quay được lúc nó với thằng chồng em ôm hôn đưa nhau lên xe em cũng gửi luôn. Thằng chồng em sau hôm ấy cho tiền cũng không dám ra đường vì sợ thằng chồng con kia tới đánh ghen. Thế là em xử xong ca này các chế ạ.
St