Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Bẫy chồng

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 26/07/2018
Bẫy chồng

Biết rõ sự thật cay đắng, Huyền ôm mặt khóc nức nở. Tất cả đều sụp đổ ngay trước mặt. Cô đau đớn hiểu ra rằng kế hoạch lấy chồng đại gia của cô ngay từ đầu đã thất bại. Chỉ tiếc rằng cô nhận ra quá muộn.

- Không lấy chồng đi còn định kén chọn tới khi nào nữa hả mày?

- Cứ từ từ, khi nào tìm được đại gia thì tao lấy

- Mày cẩn thận đấy, kẻo cuối cùng đại gia không lấy được lại vớ được đại rởm thì khổ. Thời buổi này tìm được người yêu mình thật lòng là tốt lắm rồi.

Bỏ mặc những lời khuyên can của bạn bè, Huyền quyết tâm săn tìm đại gia cho bằng được. Bởi từ nhỏ cô đã quen sống trong nhung lụa, được bố mẹ cưng chiều, muốn gì được đấy. Hơn nữa Huyền cũng luôn tự tin vào bản thân mình. Cô biết mình nhan sắc có, công việc ổn định thu nhập tốt, gia đình lại cơ bản thì người đàn ông được cô chọn làm chồng đương nhiên phải xuất chúng.

Rồi Huyền quen Thanh -với một đại gia Hà thành có tiếng thật. Bạn bè cô ai cũng trố mắt ngỡ ngàng. Chỉ riêng bố mẹ Huyền là ra sức can ngăn, bởi đại gia mà Huyền hẹn hò từng có một đời vợ và 2 đứa con. Khi Huyền dẫn Thanh về ra mắt, dù anh ta đi xe bạc tỷ, quà cáp toàn hàng hiệu nhưng bố mẹ cô cũng không lấy gì làm vui vẻ.

Song vì Huyền cương quyết, Thanh lại nhiệt tình nên cuối cùng ông bà cũng miễn cưỡng đồng ý.

Ảnh minh họa

Về làm vợ Thanh, Huyền sống trong biệt thự giàu sang, một bước cũng cũng xe đưa xe đón, tiền tiêu không bao giờ phải nghĩ. Bạn bè nhìn Huyền ngưỡng mộ lắm.

- Mày đúng là trâu chậm được uống nước trong nhỉ!

Huyền mỉm cười mãn nguyện.

Song cuộc sống vương giả cũng có mặt trái của nó. Ngoài vẻ long lanh tráng lệ mà Huyền được hưởng thì ngược lại cô cũng phải chịu không ít áp lực.

Thanh giàu có, thành đạt. Xung quanh anh luôn có không ít chân dài bám theo, dù rằng Huyền cũng đẹp nhưng rồi nhan sắc ấy rồi cũng sẽ tàn phai theo năm tháng. Huyền hiểu điều ấy hơn ai hết nên cô bắt đầu cảm thấy bất an. Cô sợ một ngày nào đó, Thanh sẽ tuốt khỏi tay cô – điều này làm cô mất ăn mất ngủ.

Sau nhiều đêm trằn trọc, Huyền nghĩ cách duy nhất để có thể giữ chặt Thanh bên cô đó là phải sinh cho anh một cậu quý tử.

Huyền bắt đầu thủ thỉ với chồng chuyện con cái, nhưng cô vừa đặt vấn đề đã bị Thanh gạt đi một cách phũ phàng.

- Trước khi cưới anh đã thỏa thuận với em rồi đó thôi, ít nhất 5 năm sau mình mới sinh con. Anh muốn tập trung cho sự nghiệp.

Đành im lặng, nhưng Huyền không cam chịu. Cô tìm mọi cách để “bẫy” Thanh, có điều thật lạ, cô càng ‘thả’, càng không có kết quả gì.

Đúng lúc đang bí bích thì Huyền gặp lại người yêu cũ của mình, sau vài lần gặp gỡ trò chuyện, Huyền ngỏ ý xin anh ta một đứa con bởi cô thật sự sốt ruột khi Thanh suốt ngày bận bịu công việc, nay đây mai đó với đủ các loại dự án công trình, quan trọng hơn bên anh ngày càng có nhiều gái đẹp.

Không lâu sau, Huyền có bầu thật. Cô vui lắm. Huyền nghĩ nghĩ dù Thanh chưa đồng ý cho cô sinh con nhưng bây giờ cô đã mang thai rồi chắc chắn anh vẫn sẽ vui sướng lắm.

Hôm đó, Thanh vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày. Nhìn thấy chồng xuống khỏi xe, Huyền chạy lại ôm hôn rối rít:

- Anh à, em có thai rồi.

Ngỡ rằng anh sẽ hạnh phúc lắm, nhưng không Huyền vừa dứt lời thì nụ cười của cô cũng tắt lịm trước thái độ của chồng:

- Cô có thai sao?

Thanh lạnh lùng hỏi lại vợ với ánh mắt sắc lẹm.

- Dạ, em cũng mới biết anh ạ.

Vừa nói, Huyền vừa đưa cho chồng cuốn sổ khám thai.

- Cô giỏi thế, tôi đi công tác liên miên như vậy mà cô vẫn có thể mang bầu được sao.

Nhìn vợ, Thanh cười nhếch mép.

Nhận ra thái độ khác lại của chồng, Huyền bắt đầu luống cuống. Cô giải thích ngày này ngày kia vợ chồng gần gũi song Thanh đều bác bỏ.

- Cô nghĩ tôi là thằng đần chắc. Rốt cuộc, khi tôi vắng nhà cô đã tằng tịu với thằng nào?

Thanh gào hét vào mặt Huyền.

- Sao anh lại nghi ngờ em, cái thai trong bụng em là của anh, lẽ nào anh nhẫn tâm mà phủ nhận nó?

Nhìn vợ vật vã khóc lóc, Thanh càng nổi điên.

- Cô câm mồm đi, đã đánh đĩ còn vừa la làng à? Đàn bà các cô đều là lũ phản bội.

Dứt lời Thanh di thẳng vào phòng đọc sách của mình cầm ra một cuốn sổ khám bệnh khác, ném thẳng vào mặt Huyền.

- Cô mở mắt ra mà nhìn đi. Xem còn mở miệng nói cái thai đó của tôi được nữa không.

Cúi xuống cầm cuốn sổ lên đọc, Huyền đứng ngây dại với những dòng bệnh án của Thanh. Thì ra khi vợ trước của anh sinh xong đứa con thứ 2, vì yêu vợ anh đã tự nguyện đi thắt ống dẫn tinh. Vậy mà không lâu sau đó, cô ta lại bỏ anh đi với người đàn ông khác giầu hơn anh gấp nhiều lần.

Sau cú sốc đó, Thanh lao vào kiếm tiền với hi vọng một ngày nào đó người đàn bà ấy nhìn thấy anh mà phải hối hận. Còn cuộc hôn nhân giữa anh với Huyền chẳng qua cũng chỉ là để lấp chỗ trống, nếu không nói cô chỉ là 1 công cụ khác để Thanh trả thù người vợ trước.

Biết rõ sự thật cay đắng, Huyền ôm mặt khóc nức nở. Tất cả đều sụp đổ ngay trước mặt. Cô đau đớn hiểu ra rằng kế hoạch lấy chồng đại gia của cô ngay từ đầu đã thất bại. Chỉ tiếc rằng cô nhận ra quá muộn.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep