- Thả cửa hơn năm rồi mà vẫn không thấy gì, hay là em tịt mất rồi?
- Thôi, em suy nghĩ nhiều quá làm gì cho hại người.
- Nhỡ đến lúc anh lại đòi ra ngoài cặp bồ kiếm đứa con thì em biết làm sao? Như nhà chị Nga kia kìa, vợ chính chuyên mà bị bồ của chồng đá đểu rằng không biết đẻ.
Sau từng ấy thời gian mong ngóng thì bỗng 1 ngày, mắt Nhung như sáng rực lên khi nhìn thấy chiếc que thử thai 2 vạch trên tay. Vừa thấy chồng đi làm về, cô liền lao vào ôm lấy anh, sung sướng:
- Chồng ơi, em có thai rồi.
Đúng là ông trời chiều lòng người, bận đó Nhung có thai đôi, hẳn hai cu cậu. Ngày con chào đời, niềm hạnh phúc với cô như nhân lên gấp 3, gấp 4 lần. Cô tặc lưỡi:
- Một mẻ được hẳn 2 thằng, thế là yên tâm rồi.

Ảnh minh họa
Ngờ đâu, vừa sinh được 9 tháng thì Nhung lại biết mình bầu thêm tập 2, bỏ con không nỡ mà gia đình chồng cũng hiếm hoi nên cô đành tặc lưỡi: Lỡ rồi thì đẻ.
Một mình xoay xở với 3 đứa nhỏ khiến cô không còn thời gian mà làm gì cho bản thân nữa. Bố mẹ Nhung rót vốn cho vợ chồng con gái kinh doanh một cửa hàng điện máy. Vì bận chăm con nên cô giao hết quyền quản lý cho chồng. Nhung hạnh phúc khi có người chồng thành đạt, tài giỏi, con cái thì đủ nếp, đủ tẻ, không chê vào đâu được.
Chỉ mất hơn 1 năm sau là cô đã lấy lại được sắc vóc y như thời con gái khiến bao nhiêu người phải ghen tị. Nhung cũng tự hào lắm, chả thế mà trông cô ngày càng phơi phới, tràn trề năng lượng.
Bỗng một ngày, trên đường Nhung đi mua sắm về thì lại thấy chồng ghé vào một quán massage ở ngay ven đường. Linh cảm có gì đó không bình thường, cô bấm số gọi cho chồng nhưng phải đến cuộc thứ 3 anh mới chịu bắt máy:
- Anh đang đi ăn với khách, có gì tí gọi sau.
- Khách nào, tôi đang...
Nhung còn chưa kịp nói hết câu thì Đạt đã tắt phụt điện thoại. Cô điên tiết lao tới, định tìm cách vào trong nhưng bị ngay mấy gã bảo vệ ở cửa chặn:
- Ở đây chỉ tiếp khách nam, không có việc gì thì đi chỗ khác.
Đứng bên ngoài giữa trưa nắng cả tiếng đồng hồ để chờ chồng ra mà vẫn chưa nghĩ được cách, Nhung gọi ngay cho cô bạn thân là Liên kể lể một hồi rồi nhận được câu đáp lại:
- Ngu quá, mày đứng đấy tự hành mình còn lão ấy thì sung sướng bên trong. Về đây, tao nghĩ ra cách rồi, loại chồng ấy phải dùng kế thâm nho, nhọ đít nó mới đau.
Người đầy mồ hôi, lả ra như say nắng nhưng cứ nghĩ đến chồng là Nhung lại điên không chịu được, phi ngay một mạch đến nhà bạn. Sau một hồi thương lượng, cô cười ha hả, vỗ tay đen đét bảo:
- Được, tao phải cho cả đôi nát ra bã thì thôi.
Ngay hôm sau, Nhung bắt tay vào thực hiện cái kế hoạch đã bàn bạc kĩ lưỡng với Liên từ hôm trước. Thuê người theo dõi chồng, chỉ mấy ngày sau cô biết rõ ả tình địch đong đưa chồng mình là Phương - nhân viên trong quán massage hôm nọ, đã lấy 2 đời chồng nhưng đều đứt gánh giữa đường vì không sinh được đứa con nào.
Tìm đến tận hang ổ nơi bồ của chồng ở, Nhung hùng hổ khí thế lắm vì đã có Liên theo sau hậu thuẫn. Đứng trước cái phòng trọ vừa bé bằng lỗ mũi, cô lớn giọng:
- Con kia, mở cửa nhanh.
Đập cửa uỳnh uỳnh một lúc, Phương đi ra trong bộ dạng ngái ngủ, mặc áo hai dây và cái quần đùi bó chẽn, Nhung liền ập vào luôn.
Nhìn ả một lượt từ đầu đến chân, Nhung vẫn chưa thể lý giải nổi vì sao chồng lại bỏ bê vợ để đi theo ả đàn bà không được một điểm nào như thế.Cô cười khẩy khi thấy một gã đàn ông đang lồm cồm bò dậy trên giường.
- Chị... chị cần gì?
- Chồng tôi nói hôm hay mệt quá, muốn có người massage cho nên bắt vợ tới tận đây để đón cô tới nhà đấy.
- Chồng chị là ai?
- Vừa hôm qua hai người còn đưa nhau đi nhà nghỉ cơ mà, chắc ngủ với lắm thằng quá nên chả nhớ nổi mặt với tên nữa hả?
Nhung rút ngay điện thoại cho ả xem bức hình hai người vừa ôm eo nhau cùng đi khách sạn hôm qua.
- À, nhớ rồi. Thì sao? Tôi cần tiền, anh ấy muốn thì tôi chiều thế thôi. Chị đẻ ngang cái máy thì chồng nào yêu cho nổi.
Bị bồ của chồng đá đểu, Nhung không nhịn nổi nữa liền bảo:
- Á à, còn cứng lưỡi quá nhỉ, đẻ được là còn phúc đấy, hơn loại ung thư trứng cả buồng như cô. Ngủ với bao nhiêu thằng mà có tòi ra được đứa con nào đâu.
Tức quá, Nhung đang định tát tình địch thì gã đàn ông khi nãy liền đứng dậy kiểu như che chắn.
Ngay lập tức, Nhung ra hiệu cho 5 người đàn ông cao to, nhìn đúng chất dân giang hồ từ ngoài chạy sộc vào giữ lấy cả đôi:
- Thằng này đang AIDS đây, giỏi thì cứ động vào.
Nhung lấy ngay điện thoại ra quay lại cảnh bồ của chồng bị xử, mặt mũi te tua, bầm dập chẳng còn nhận ra nữa, đứng bên cạnh là gã đàn ông chỉ mặc độc chiếc quần đùi. Xong xuôi, cô nhẹ nhàng bảo:
- Xử thế này còn nhẹ chán, có muốn kéo khách thì tránh xa chồng tao ra không thì cái mặt này nát ra đấy.
Nhung hả hê đem đoạn video đó về nhà cho chồng xem thì Đạt cứ chối quanh:
- Em cho anh xem cái này làm gì?
- Đừng có giả vờ giả vịt, tôi biết cả rồi, khôn hồn thì nhận ngay không đừng hòng tôi tha cho.
Bị vợ dồn vào đường cùng, Đạt lí nhí bảo:
- Ừ, nhưng cũng chỉ là qua đường thôi, lỗi lầm gì.
- Anh còn già mồm được à? Cút ngay.
Đến nước này thì Nhung không thể mềm lòng nữa. Cái câu nói: "Bóc bánh trả tiền chứ có bồ bịch đâu mà có lỗi với mẹ con em" khiến cô bị tổn thương và sẽ không bao giờ quên được. Cứ nghĩ đến cái cảnh mình là vợ được cưới hỏi đàng hoàng mà bị bồ của chồng nói kháy, cô chỉ muốn làm tan nát hết mọi thứ cho xong.
St