Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Bị chồng đánh tím mặt, tôi bán váy cưới trả thù nào ngờ gặp ngay khách sộp

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 11/08/2018
Bị chồng đánh tím mặt, tôi bán váy cưới trả thù nào ngờ gặp ngay khách sộp

Mặc dù rất hận Tú - người chồng bội bạc ấy, nhưng tôi nghĩ ông trời có mắt cả, rồi anh ta sẽ gặp quả báo. Cô dâu quyết định bán váy cưới chỉ đơn giản là tôi không muốn lưu lại bất kì thứ gì có liên quan tới cuộc hôn nhân mang toàn đau khổ và phản bội này.

App hoa anh đào

Mọi người vẫn bảo tôi có số hưởng mà lại muốn “được voi đòi tiên” trong khi họ không hề biết tới câu: “Nằm trong chăn mới biết chăn có rận”. Đúng là tôi từng có một cuộc sống hạnh phúc với chồng cũ, một năm đầu mới cưới Tú rất quan tâm, yêu chiều tôi đủ thứ. Lúc ấy tôi cứ ngỡ mình đang tận hưởng cuộc sống của bà hoàng chứ không phải như những người vợ bình thường.

Chồng cũ kiên trì yêu đơn phương tôi trong 4 năm đại học, tốt nghiệp ra trường anh vẫn quyết tâm theo đuổi trong khi tôi đã có người yêu. Nhưng trớ trêu thay, tôi và Hải – mối tình đầu của tôi, không thể đến được với nhau vì mẹ anh một mực bắt anh phải lấy vợ theo sự lựa chọn của bà. Trong khi Hải lúng túng giữa bên tình bên hiếu thì tôi nhưng tôi quyết chấm dứt với anh trong im lặng rồi xin chuyển công tác về Hải Phòng.

Trong suốt 1 năm tôi sống xa nhà, xa bạn bè thì Tú vẫn thường xuyên tới thăm tôi vào những ngày cuối tuần, anh chấp nhận trở thành người thế chỗ Hải trong lòng tôi.

Tôi chắc chắn một điều rằng mình không quên được Hải nhưng trước tình cảm chân thành của Tú thì tôi lại mở lòng đón nhận anh. Tôi còn nhớ rõ ngày Tú cầu hôn, lúc tôi gật đầu đồng ý đã khiến anh sướng rơn, anh nhấc bổng tôi lên rồi quay mấy vòng liên tiếp làm tôi bật cười.

Đám cưới diễn ra hoành tráng với sự chúc phúc của hai bên gia đình, Tú không tiếc tay đặt may riêng cho cô dâu là tôi chiếc váy cưới trăm triệu, anh bảo cưới xong thì giữ lại làm kỉ niệm.

Ảnh minh họa

Một năm đầu kết hôn, Tú đúng chuẩn là một ông chồng mẫu mực khi đi làm về đúng giờ, chưa bao giờ anh nhìn ngang, ngó dọc một cô gái nào ngoài vợ. Tuy nhiên, Tú cũng siết chặt việc quản lí tôi bằng cách hàng ngày anh sẽ đưa đón tôi đi làm, tôi có hẹn ra ngoài phải báo với anh và cài định vị điện thoại để anh kiểm tra xem tôi ở đâu, làm gì với ai. Thậm chí anh còn tự tay xé hết váy vóc của tôi vì "vợ chỉ được mặc quần áo, tới cơ quan thì không được trang điểm, cứ để mặt mộc như thế anh vẫn yêu". Tất cả những điều ấy vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của tôi.

Cho đến đúng ngày chúng tôi kỉ niệm 1 năm ngày cưới thì Tú dở trò ghen tuông vô lối khiến tôi mệt mỏi. Hôm đó, tôi chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, mặc một chiếc váy ngủ kín đáo chờ chồng đi làm về để tạo bất ngờ cho anh. Nào ngờ, khi Tú bước vào thấy tôi mặc váy thay vì quần áo anh đã quẳng luôn cái cặp xuống, hằm hằm bước tới túm lấy 2 vai tôi mà quát:

- Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, ăn mặc thế này để câu trai à, hay vẫn còn tơ tưởng tới thằng Hải người yêu cũ?

- Em chỉ muốn làm anh vui thôi mà, sao anh lại làm um lên như vậy.

- Tôi không tin, nói cho đúng thì cô không thể quên thằng chó kia. Một lũ rẻ rách!

- Anh quá đáng lắm rồi. – Tôi hất mạnh tay chồng ra khỏi người tôi rồi bỏ về phòng.

Tối ấy, chúng tôi ngủ riêng, tôi khóc hết nước mắt vì nghĩ thời gian đã qua lâu như vậy, tôi cũng đã cố gắng làm mọi việc theo ý chồng để trở thành người vợ tốt mà anh vẫn không hài lòng. Thời gian này anh còn thường xuyên mang chuyện cũ ra đay nghiến tôi, điều mà trước kia anh hứa là sẽ không bao giờ phạm phải.

Tôi cứ nghĩ anh sẽ phải xin lỗi vợ vì hành động tối qua. Nhưng không, sáng hôm sau anh vẫn giữ nét mặt khó coi, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, khi tôi xách túi chuẩn bị đi làm thì bị chồng giật mạnh:

- Từ nay cô không phải đến công ty, ở nhà mà tự kiểm điểm bản thân cho tôi.

- Sao anh vô lí vậy, anh định giam lỏng em đấy à?

- Đó là cái giá mà cô phải trả cho việc không vâng lời tôi, mới chỉ bắt đầu thôi. Đi về phòng cho tôi.

Biết tính Tú nên tôi nghe lời, đợi anh bình tĩnh thì nói chuyện sau. Nhưng từ hôm đó trở đi, lúc nào Tú cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, có hôm anh trở về nhà say khướt, rồi lẩm bẩm chửi tôi là thứ đàn bà hư hỏng. Lại có lúc anh gửi 1 cái ảnh đang ôm ấp 1 cô gái trẻ nóng bỏng mắt vào Zalo để chọc tức tôi. Không thể chịu đựng sự vô lí của chồng, tôi quyết định nói rõ trắng đen với anh một lần. Chờ khi chồng tắm xong, tôi giơ điện thoại với bức ảnh anh gửi hồi chiều lên hỏi:

- Anh muốn gì?

- Muốn cô trải qua cảm giác bị phản bội thôi.

- Nhưng em chưa từng phản bội anh, là anh tự nguyện chấp nhận quá khứ của em nên chúng ta mới kết hôn cơ mà, sao anh có thể thay đổi nhanh như vậy.

- Đàn ông là vậy đó, chưa có thì khao khát, có rồi thì muốn xử sao là quyền của họ.

- Anh đúng là thằng khốn.

- Cô nói ai… nói ai khốn hả? Tôi phải dạy cô, cho cô chừa…

Vừa nói, Tú vừa tát vào mặt tôi liên tiếp, đến khi tôi chảy cả máu mũi anh ta mới dừng tay. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng mà trốn vào phòng chốt chặt cửa, mặc cho anh ta van xin hối lỗi tôi cũng không ra. Chờ đến đêm, khi Tú đã ngủ say, tôi đặt tờ đơn ly hôn lên bàn rồi lén trốn về nhà bố mẹ đẻ trong đêm.

Bố mẹ thấy con gái bị hành hạ như vậy thì thương xót bao nhiêu lại càng căm giận con rể bấy nhiêu. Mặc cho anh ta có đứng dưới cổng nhà tôi vào buổi tối hàng tháng trời thì bố cũng không mở cửa cho vào. Tú biết mình có làm gì cũng không thể làm tôi thay đổi ý định muốn ly hôn nên đã ngoan ngoãn kí vào đơn.

Sau khi thủ tục hoàn tất, Tú chủ động gửi đồ cá nhân cùng chiếc váy cưới về nhà tôi. Vì muốn xóa hết hình ảnh về người chồng vũ phu ấy, tôi đã tự tay chụp lại váy cưới rồi đăng vào một trang thanh lí với dòng status: “Phải giặt sạch trước khi mặc để thoát khỏi mùi ghê tởm của sự phản bội và vũ phu”.

Kì lạ hơn khi ngay sau lúc cô dâu đăng bán váy cưới thì Hải – người yêu cũ lại liên lạc với tôi. Anh tìm đến tận nhà trả giá chiếc váy ấy lên tới 1 tỷ rồi đưa ra ý định muốn mua luôn cả chủ nhân của nó. Tôi ngượng ngùng hỏi về cuộc sống hiện tại của anh thì được biết, sau khi tôi bỏ đi, anh có đi tìm tôi nhưng không thấy, thất vọng nên anh đã lấy một người theo sự sắp xếp của mẹ mà không có tình yêu. Nào ngờ vợ của anh thuộc dạng ăn chơi phá phách đến mức vô sinh nên vừa cưới được 6 tháng thì anh lại ra tòa ly hôn.

Anh vẫn luôn dõi theo cuộc sống của tôi, không ngờ tôi khổ như vậy nhưng anh không có tư cách gì tham gia. Biết tin tôi li hôn với chồng anh mừng lắm, anh quyết sẽ theo đuổi tôi 1 lần nữa.

Tôi không ngại người đời chê cười khi vừa bỏ chồng đã quay về với người yêu cũ, điều làm tôi suy nghĩ chỉ là tôi chưa biết nên mở lòng như thế nào để đón nhận anh một lần nữa. Khi con người ta đã bị tổn thương thì rất khó để chữa lành vết thương ấy, nếu tôi cho Hải một cơ hội, có thể anh sẽ làm cho tôi hạnh phúc như xưa, tôi tin là như vậy.

St

 

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep