Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Bi hài chồng bảo: "Con vợ em ở nhà xấu như ma cấu, nay ra đường sao ngon thế làm em tí đâm đầu cột điện"

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 18/08/2018
Bi hài chồng bảo: "Con vợ em ở nhà xấu như ma cấu, nay ra đường sao ngon thế làm em tí đâm đầu cột điện"

Người ta bảo giầu vì bạn, sang vì vợ còn em cứ nhắc tới vợ là chán các bác ạ. Về cơ bản vợ em ngoan ngoãn, rất chăm chồng chăm con, vun vén lo toan cuộc sống gia đình. Chỉ có mỗi điều là quê mùa một cục.

Ngày xưa lúc chưa có con cái còn đỡ, chứ giờ có con rồi cô ấy càng ngày càng lôi thôi. Em dù gì cũng là trưởng đại diện văn phòng miền bắc của 1 công ty du lịch lớn, bạn bè quan hệ nhiều, cứ vài ngày lại tiệc tùng khách khứa, những người em tiếp xúc toàn là quý bà quý cô sang chảnh. Vậy mà hễ về tới nhà là lại bắt ngay bộ dạng nhàu nhĩ, đầu óc rối bời như tổ quạ của vợ. Không ít lần em vác tiền dúi tận tay vợ nài nỉ:

"Mai em tranh thủ ra quán làm cái đầu, rồi mua vài bộ váy mới mặc cho anh nhờ. Đừng để bạn bè tới nhà chơi nhìn vợ anh lại tưởng ô sin, mất mặt lắm".

Em nhiệt tình là thế, vậy mà các bác biết không, vừa đặt tiền vào tay, nhanh hơn chảo chớp cô ấy cất gọn vào túi, mặt tỉnh bơ quay đi.

"Thời gian đâu mà làm đầu với làm tóc. Giờ ra đó ngồi ít cũng phải mất tới nửa ngày mới xong. Với lại chồng con rồi, đẹp ai ngắm. Tiền anh đưa để em cất đi lo việc khác."

Ảnh minh họa

Nhiều lúc nghĩ thấy lạ, phụ nữ ai cũng thích làm đẹp, váy áo xúng xính các kiểu, còn vợ em, chẳng giống ai. Thề luôn từ ngày cưới tới giờ em chưa bao giờ nhìn thấy mợ ấy tô son điểm phấn. Cơ mà nói mãi chẳng thay đổi nên em cũng chán, mặc cô ấy muốn làm gì thì làm. Cho sướng mà không biết đường hưởng thụ thì thôi. Còn em công việc nhiều khi ra ngoài cần phải có chân dài theo, nếu vợ mà lộng lẫy tí thì cũng vác theo cho mát mặt, đằng này vợ có ra hồn vợ đâu, cho đi chỉ tổ xấu hổ. Thế là tháng trước em tuyển luôn cô thư ký ngực ưỡn, eo thon chuyên đi tiệc rượu cùng rồi.

Nói thật thư ký của em vừa học xong ra trường nên nhìn ngon canh ngọt nước lắm, từ hôm có nàng đi bên em thấy đời phơi phới hơn hẳn. Mà công nhận mụ vợ em cũng tinh ghê, tối hôm vừa rồi đang ngồi ăn cơm, thấy em vừa nhâm nhi cốc bia vừa hát, mụ ấy liếc xéo 1 rồi quay ra nguýt dài:

"Bữa nay có con nào rồi hay sao mà yêu đời thế. Để tôi bắt quả tang đừng trách."

Bia trong miệng em phun bằng sạch, nhìn mặt em đỏ gay mụ liền trợn mắt.

"Sao, tôi nói đúng hả"

"Em đừng có ăn nói lung tung, anh bận tối mắt tối mũi lấy đầu thời gian".

"Tốt. Anh biết em rồi đấy, anh mà í ới cái là em cho nhà này tan luôn."

 

 

Vợ nghiến răng đập mạnh cái bát làm em điếng tim, nụ cười nàng thư ký đang vởn vơ trong đầu tạm thời tan biến.

"Biết rồi, lấy cho anh bát cơm. Uống bia không cồn ruột quá"

Em đưa bát cho vợ lấy cơm mà tim vẫn run.

Vợ em ngay lúc đó lại vui vẻ bình thường. Em đoán là cô ấy chỉ rào trước đón sau dọa em thôi chứ không để ý gì, thế là những ngày sau em lại vô tư thả hồn theo bóng hồng kia.

Cho đến hôm qua, xong việc em định bụng phóng xe về sớm 1 hôm cho vợ khỏi cằn nhằn. Nhưng về tới đoạn đèn xanh đèn đỏ gần nhà, em thì ngồi trên ô tô mà phía trước vướng thằng đi xe máy dở hơi, đường chả nhìn lôi điện thoại ra chụp cái mả mẹ gì không biết. Em tò mò ngó sang thấy 1 em gái đang cong mông đẩy xe, chuẩn bị đèn sắp xanh đến nơi. Em kia trông ngon thật, váy áo ôm sát, khúc nào ra khúc í. Hình như xe em hết xăng hay nổ lốp gì đó.

Nhưng em nhìn cái dáng quen lắm, em lách dần xe sang làn lúc đèn xanh rồi nhìn thẳng mặt cô kia. Ôi hóa ra vợ em các bác ạ. , tí đâm thằng đằng trước.

Thề luôn lúc ấy em cứ ớ người, lưỡi dính lấy răng như cấm khẩu. Thật không thể tin nổi vợ em ra đường lại đẹp tới vậy. Quả tóc hình đống rơm hàng ngày được chải chuốt gọn gàng, búi lên cao hở nguyên cái gáy trắng ngần. Trông sang phết.

Thấy xe em tạt đầu, vợ em nghe vậy cũng giật mình quay sang dắt xe vào vỉa hè.

"Xe sao thế, hết xăng à?", em hỏi.

Chả biết em đâm vào cái đinh hay sao nãy đi thấy loằng ngoằng, nhẩy xuống thì xịt lốp, vợ em đáp.

Nói thật dắt xe đi vá cho vợ mà em vẫn lao đao. Đúng xưa nay em quen đi sớm về muộn, rời nhà lúc vợ đang dọn bàn ăn sáng, về lúc cô ấy đang chuẩn bị bữa tối nên chẳng được ngắm vợ diện đẹp bao giờ. Hóa ra sau cái tạp dề nấu bếp kia, khi ra ngoài cô ấy cũng là hot girl trong mắt đàn ông thiên hạ chứ bộ. Cũng may nhờ có buổi đi làm về sớm mà em mới được ngắm vợ đẹp.

"Tối nay mình ăn hàng rồi đi xem phim đi.", em gạ gẫm.

Nhìn vợ thế này mà em không giữ chắc mất có ngày í nhỉ.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep