Tâm quen Đức khi đang học Đại học, ra trường đi làm được 1 năm thì cả hai quyết định kết hôn. Trong suốt thời gian yêu nhau, Tâm cứ mãi thắc mắc một điều rằng tại sao anh không bao giờ để cô vùi đầu vào ngực, hay rúc vào nách mình như bao đôi yêu nhau khác. Anh chỉ cười bảo:
- Em vùi vào rồi lại chẳng thoát ra được thì sao?
Đặc biệt, Đức không bao giờ đi chơi ngoài khi trời nắng nóng quá 1 tiếng cả. Muốn đi chơi thì cứ phải là trung tâm thương mại, rạp chiếu phim… chỗ nào cũng được miễn là phải mát, có điều hòa.
Tâm thấy tính cách ấy của người yêu hơi kỹ càng nhưng cũng không thắc mắc nhiều. Một lần trên phố đi bộ tổ chức buổi giao lưu ca nhạc có mời ca sỹ là thần tượng của Tâm, cô hào hứng lắm nên rủ Đức:
- Tối nay mình đi xem anh nhé!
- Không đi đâu, đông đúc chen nhau mệt lắm!
- Đi đi anh, buổi tối ở đấy mát, không nóng đâu mà sợ.
- Không là không, em thích thì đi một mình nhé.

Ảnh minh họa
Tâm giận tím mặt, nhưng đành chấp nhận bởi “tính anh ấy thế rồi, mình đâu có ép được”.
Ngày cưới, bạn bè quan khách mỗi người chúc tụng 1 ly. Vốn chẳng bao giờ bia rượu nên Đức ngà ngà say, đến tàn tiệc là gục hẳn. Tâm phải dìu chồng lên giường. Tiện thay quần áo cho anh, Tâm nằm gối đầu trên tay Đức, hít hà mùi hương trên cơ thể anh. Thật lòng thì cô cũng mong chờ đêm tân hôn này từ lâu lắm rồi.
Bỗng cô khựng lại bởi mùi gì đó rất khó chịu xộc thẳng lên mũi. Rồi Tâm hơi sốc, trời ơi, đó là mùi cơ thể của chồng, chồng mình bị hôi nách. Thì ra đây chính là nguyên nhân mà anh luôn hành động khó hiểu. Cô nghĩ:
- Đúng là khiếp thật, nhưng thay vì cứ giấu giếm chẳng thà nói thẳng thắn với nhau có phải tốt hơn. Giấu người ta tận hơn năm trời có ghê không chứ.
Nửa đêm gần sáng, Đức tỉnh cơn say, Tâm biết nhưng vẫn nằm im giả vờ ngủ xem chồng phản ứng thế nào. Cô thấy Đức vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó ra ôm vợ thủ thỉ:
- Anh xin lỗi vì uống say quá, giờ mình tân hôn nhé!.
- Sao không tân hôn luôn mà còn phải đi tắm mới tân hôn.
- Người từ qua chưa tắm, bẩn vợ sao chịu được.
- Chứ không phải anh bị hôi nách hả?
Đức ngượng chín mặt, lúng túng:
- Em biết rồi hả, may quá biết đúng lúc mình đã làm đám cưới rồi. Anh thấy tự ti nên chẳng dám kể với em.
Thấy vẻ đáng thương của chồng với cơ thể ngồn ngộn trước mặt kia, Tâm chẳng còn tâm trí nào mà giận hờn nữa. Đêm tân hôn đó thật sự vẫn rất hoàn hảo.
Mặc dù vợ đã biết nhưng Đức vẫn luôn rất tự ti, anh vẫn giữ nếp cũ nên đi đâu làm gì Đức cũng rất nhẹ nhàng, kể cả về nhà vợ hay lên cơ quan.
Nhà bố mẹ Tâm cho thuê cốp pha, có lần được bố vợ nhờ bê mà Đức từ chối thẳng:
- Con không làm được mấy việc này đâu bố ạ, bố thông cảm.
Bố vợ thấy thế thì phật lòng ra mặt. Ông nói anh lười, đàn ông mà yếu đuối. Tâm hiểu chẳng phải chồng lười mà do tâm lý anh quá tự ti vào mùi cơ thể. Sợ làm nặng lại bay ra mùi hôi nách.
Hay việc anh bị trượt chức Trưởng phòng ở công ty chỉ vì được sếp cử đưa đối tác đi chơi golf, đi ăn uống nhậu nhẹt… nhưng Đức hết lần này đến lần cũng từ chối. Sếp phật lòng nên giao chức Trưởng phòng cho người khác mặc dù biết anh có năng lực làm việc hơn.
Đỉnh điểm là lúc Tâm có bầu, cô chẳng kinh thứ gì nhưng không hiểu sao lại sợ mùi hôi nách của chồng. Mũi cô thính hơn trước, chỉ cần thoáng thấy chồng đi qua là cô đã chạy vào nhà vệ sinh nôn mật xanh mật vàng.
- Em sợ mùi hôi nách của anh, trước đây có đến mức đâu mà giờ bầu bí lại khổ thế chứ.
- Anh xin lỗi, vợ chịu khó tránh tránh anh ra. Anh cố gắng để giảm bớt mùi đi vậy.
Đức nghĩ nếu đến các trung tâm chữa thì chi phí rất tốn kém, con anh sắp chào đời sẽ cần đến tiền hơn.
Thế là Đức lên mạng đọc tất cả các cách chữa hôi nách ở nhà. Cách nào anh cũng áp dụng hết nhưng kết quả cũng chỉ giảm được khoảng 30%, cuối cùng Đức trung thành với chanh tươi vì theo anh:
- Chanh rất tiện, sẵn có, dễ sử dụng, mà tác dụng rất tốt luôn. Cứ kiên trì, nhất định sẽ hết.
Cuối cùng nhờ kiên trì dùng chanh mà đến nay con gái đã gần 2 tuổi rồi, và mùi cơ thể trên người chồng cũng bị đánh bay hết sạch. Anh tự tin mỗi khi vợ vùi đầu nào nách, nhiệt tình giúp bố vợ bưng bê mấy việc nặng nhọc. Và đặc biệt nhờ nỗ lực “chiều lòng sếp” mà tháng tới anh sẽ được bổ nhiệm lên làm Trưởng phòng kinh doanh.
Đúng là mùi cơ thể tưởng chừng đơn giản, nhưng những ai mắc phải mới hiểu được nỗi khốn khổ, tự ti nhiều đến mức nào. Nhiều khi Tâm hay đùa: Giờ lại cứ nhơ nhớ cái mùi mà hai đứa từng cùng nhau kiên trì "từ bỏ". Đúng là việc gì cũng có thể làm nếu có quyết tâm.
St