Chắc bởi vì thế tôi là đứa con gái có cá tính mạnh mẽ hơn những đứa con gái đồng trang lứa. Tôi bắt đầu biết yêu từ hồi lớp 8 và mối tình đầu tôi dành cho một người chuyên đi đòi nợ thuê cho bố mẹ tôi.
Lần đầu biết cảm giác yêu là thế nào, tất cả tình cảm tâm trí tôi đều dành cho anh ấy, tôi sao nhãng học hành từ đó. Bố mẹ biết và cấm đoán, bố mẹ muốn tôi chăm chỉ vào học hành, bố mẹ còn từng dọa giết anh nếu dám yêu tôi. Vì sợ bố mẹ tôi nên anh quyết định chia tay, cuộc tình chúng tôi kết thúc chóng vánh khi vừa mới chớm nở được 1 tháng.
Thực ra, bố mẹ chẳng mấy khi quan tâm tôi học hành thế nào, hàng tuần cứ ném một cục tiền rồi bảo tôi cần gì thì dùng. Đến việc đưa đón tôi đi học cũng có lái xe riêng, học hành cũng thuê gia sư riêng và chưa bao giờ bố mẹ lắng nghe tôi tâm sự, tôi muốn gì.
Lên lớp 12, tôi trở nên hư hỏng hơn, tôi chơi với đám bạn xấu, cả ngày bay lắc, cả tháng tôi không thèm đến lớp, tôi còn trốn lên tận Quảng Ninh ăn chơi với bạn bè.
Chơi được 1 tuần, vì hết tiền nên tôi về nhà, bố mẹ bắt tôi nghỉ học năm ấy, cấm tôi không được ra khỏi nhà.

Ảnh minh họa
Nghỉ học, cả ngày quanh quẩn với căn phòng, tôi tìm cách để chạy trốn nhưng không được. Thế rồi, bố mẹ cũng cho tôi đi học lại, tôi cố gắng học và tốt nghiệp cấp 3. Bố mẹ dự định khi tôi học xong cấp 3 sẽ cho tôi đi học kế toán về nối nghiệp bố mẹ. Trong thời gian đi học, bố mẹ tôi chuyển sang làm cả bất động sản, rồi mở một Công ty riêng.
Sau 4 năm Đại học, tôi về nhà tiếp tục cùng bố mẹ tôi quản lý Công ty của gia đình. Tôi lại yêu một anh chàng làm ngân hàng gần nhà, yêu nhau được 3 tháng tôi phát hiện anh ta bắt cá.
Dù xung quanh không ít người theo đuổi, nguyện chở che, nhưng tôi chẳng thể ngừng đau đớn vì bị người mình yêu thương phản bội. Suốt hơn 2 tháng trời, tôi quyết định mình phải thay đổi, từ đó tôi xác định chỉ yêu chơi bời để trả thù lũ đàn ông đểu cáng.
Tôi bắt đầu công cuộc “chăn chuối” của mình, buổi trưa hôm ấy, nhân tiện vừa đi cắt tóc ngắn rồi nhuộm quả tóc rêu vàng, tôi ghé vào quán cafe gần nhà, nhâm nhi ly cafe đen đá cùng chiếc bánh mỳ mặn.
Ấy thế mà, đó cũng là cái ngày tôi gặp được chồng sắp cưới của đời mình, anh làm pha chế cho quán cafe ấy, đến tôi cũng chẳng ngờ tôi lại lấy một người kém mình tận 4 tuổi.
Lâu dần, tôi trở thành khách quen của quán cafe ấy, bởi cafe đen đá ở đây, có hương vị đặc biệt, khiến tôi rất thích. Tôi thường cùng bạn bè tụ tập tại quán này mỗi dịp cuối tuần hoặc những lúc rảnh rỗi. Hôm ấy, tôi đi cùng đưa bạn, gọi ly đen đá như mọi khi, thế quái nào thằng pha chế mang ly nâu đá, đang bực vì xe vừa nổ lốp giữa đường, dắt bộ gần 2km.
Tôi lớn tiếng nói:
- Mày không nghe tao kêu đen đá à, mà mang ly nâu đá ra đây làm gì?
Mặt nó đỏ bừng bừng, cứ đứng vậy mãi và chẳng nói gì hết. Công nhận nhìn mặt nó lúc đấy khiến tôi phì cười, mãi nó mới lắp bắp nói:
- Em xin lỗi tại em vội quá, để em đổi cốc khác cho chị ạ.
Thực ra, tôi là người có cá tính mạnh mẽ, nhưng tôi chỉ thích trai hiền, bởi vì như thế mới dễ bắt nạt mà.
Zalo
Các lần sau cùng bạn ra uống, lần nào nó cũng tính tiền rẻ hẳn so với menu, tôi cũng có thắc mắc mà hôm nào nó cũng bảo hôm nay cửa hàng khuyến mại. Mãi sau này khi yêu nhau rồi mới biết, chả có khuyến mại gì cả mà nó tự bù tiền cho bọn tao. Đúng là nghèo còn sĩ gái mà.
Chẳng biết bằng cách nào, nó biết facebook và số điện thoại tôi, tối đó đang nằm tính toán lại sổ sách cho Công ty, tao bị bão like trên Facebook từ nó.
Những ngày sau tôi tích cực đăng nhiều ảnh ọt, status hơn, sau đó nó bắt đầu comment vào những status, ảnh ọt của tôi. Biết ngay chàng đã dính bẫy chăn chuối, tôi chủ động inbox luôn. Thế quái nào đợi đến ngày thứ 3 nó mới rep lại:
- Em xin lỗi chị vì em sợ sợ nên không dám trả lời. Chị đừng mắng em vụ bữa nhé, em thấy mấy hôm nay chị buồn. Chị vui lên đừng buồn chuyện nữa nhé. Cố lên chị xinh đẹp!
Tôi với nó nhắn tin qua lại, tôi hôm ấy, bạn thân rủ đi sinh nhật, tôi nhắn tin rủ nó đi giả làm người yêu vì sinh nhật đó có người yêu cũ tôi. Sau hôm ấy, tôi ngỏ lời yêu nó, nó cũng đồng ý, nó quan tâm chăm sóc tôi ác lắm, sớm nào cũng qua đưa tôi đi làm bằng xe đạp điện.
Tao cũng thú nhận với nó, tao chỉ coi nó là chuối non nên chăn cho đỡ buồn, lâu dần được nó cưng chiều và nó lại cứ nhút nhát nên tôi cảm động và thích nó.
Yêu nhau được 3 tháng, thế mà không ít lần nó bị những thằng tán tỉnh tôi đánh nhừ tử, nhưng nó bao sẽ không bao giờ buông tay.
Thế rồi, tôi rủ nó về nhà ra mắt bố, bố mẹ chê nó hiền, nhưng tôi kệ. Tối hôm ấy, ăn cơm ở nhà xong, tôi rủ nhà đi cafe rồi rủ nó đi nhà nghỉ, nó nhát đến nỗi nằm trong phòng 1 tiếng chỉ dám ôm tôi.
Zalo
Mãi nó mới mạnh dạn vào cuộc yêu, nó đòi đeo bao cao su vì công việc chưa ổn định nếu có bầu thì chết.
Tôi cười nói:
- Để vợ uống thuốc, đeo bao làm gì còn cảm giác.
Nó ngắt lời, nói luôn:
- Dù thế nào cũng không được uống thuốc tránh thai, chồng đọc trên mạng, nghe nói có nhiều tác dụng phụ nguy hiểm lắm, nặng còn vô sinh như chơi đấy.
Nghe xong những lời ấy, tôi lại yêu nó hơn, tôi không ngờ nó lại biết nghĩ cho tôi như vậy. Tôi cứ tưởng rằng, nó chỉ muốn lên giường với tôi như bao thằng đàn ông thèm khát dục vọng.
Thế nhưng, tôi vẫn dè chừng và chỉ xác định chơi bời vì tôi không còn tin nhiều vào tình yêu nữa. Ngày hôm ấy, tròn 7 tháng chúng tôi yêu nhau, nó đưa tôi vào nhà nghỉ quen thuộc, chúng tôi lại lao vào nhau, trao cho nhau tất cả những gì mình có.
Nửa tháng sau, đột nhiên tôi thèm ăn hơn thường ngày, chậm kinh, tôi hoang mang lắm. Tôi chạy vội ra hiệu thuốc mua 3 que thử thai về nhà, cả 3 que đều lên 2 vạch xanh đậm.
Lúc ấy, tôi chỉ muốn òa khóc, tôi chưa muốn có con lúc này, thế nhưng hơn bao giờ hết, lúc này tôi chỉ cần con thôi. Dù hắn ta có không chấp nhận đứa con này, tôi vẫn sẽ quyết định làm single mom.
Tôi gọi điện cho nó, chẳng ngờ nó mừng lắm, nó bảo:
- Để anh về bảo bố mẹ sang bàn chuyện cưới xin luôn.
Chưa đầy 20 phút sau, nó đã phóng xe đỗ phịch giữa cổng nhà, bấm chuông loạn xạ. Vừa chạy ra mở cửa, nó ôm chầm lấy tôi, nó vui lắm, nó bảo không ngờ nó lại làm bố thật rồi.
Nó nói nhiều lắm, nó bảo nó yêu tôi rất nhiều, từ lần đầu gặp tôi nó đã thích tôi, nhưng vì tôi với nó khác nhau quá, nó sợ tôi sẽ chê nó. Nhưng rồi nó nhận ra, nó yêu tôi yêu hơn nó nghĩ, nên đã bất chấp mà tán tỉnh tôi.
Thế là công cuộc “chăn chuối” non của tôi bị thất bại. Chẳng ai ngờ rằng, đến một ngày tôi lại bị chăn rau ngược lại thế này.
St