Nhưng anh lại là dân công trình, nay đây mai đó rất ít khi ở nhà, có khi phải đi làm ở tỉnh xa cả mấy tháng không thấy mặt mũi đâu cả.
Tuy vợ chồng ít gặp nhau nhưng anh vẫn cho Nga một niềm tin tuyệt đối về chồng. Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của Nga thôi. Cô đâu có biết trong thời gian thiếu hơi của vợ, anh đã cặp bồ, là một cô kế toán cùng công trường. Cô ấy không được xinh đẹp như Nga, nhưng lại trắng trẻo và khéo ăn nói. Đợt này, anh lên công tác tại một tỉnh xa, cả anh và ả làm ở đó nên bén hơi nhau là điều dễ hiểu. Anh cũng chỉ xác định đây là mối quan hệ thay thế trong thời gian xa vợ thôi.
Xa chồng lâu ngày, Nga muốn lên thăm anh lắm nhưng chồng cứ liên tục ngăn cản vì sợ đường xa.
Anh bảo:
- Anh sắp xong công trình này rồi. Về đợt này anh được lên chức, chỉ quản lý ở Tổng công ty, ít phải đi lâu như thế này.
Nga nghe vậy cũng xuôi xuôi. Chỉ còn nửa tháng nữa là hết đợt công tác của anh, đúng dịp đó cơ quan của Nga tổ chức đi du lịch, có đi qua gần chỗ chồng làm nên Nga đi cùng. Cô không báo trước, định dành cho anh sự bất ngờ.

Ảnh minh họa
Lên đến thành phố, Nga tách đoàn đi riêng vào thăm chồng. Gần đến nơi cô mới gọi cho anh ra đón. Nghe Nga bảo lên thăm bất ngờ, anh hơi hoảng hốt rồi cũng tỏ vẻ vui mừng và dặn cô đợi. Anh đưa vợ đến căn phòng trọ chỗ anh ở. Cô hơi thấy khó hiểu, chuyện thuê trọ ở ngoài anh chưa bao giờ nói với Nga. Bình thường làm công trường thì ngủ luôn ngoài đó, có khi nào anh phải tốn thêm 1 khoản chi phí để thuê phòng đâu. Nhưng rồi cô cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa, vì anh ở phòng riêng thì vợ chồng sẽ có cơ hội gần nhau hơn, thoải mái hơn.
Nga ở với anh 3 ngày, nhưng được 2 ngày đầu anh xin nghỉ đưa cô đi thăm thú xung quanh đó. Đến ngày thứ 3 anh dò xét:
- Khi nào em về? Còn con ở nhà nữa.
- Bình thường cu Bin ở với bà ngoại suốt nên không sao đâu. Em định ở thêm 2 hôm đợi cả đoàn quay lại thì cùng về luôn.
- Anh có việc đột xuất nên không nghỉ được nữa. Hay anh bắt xe cho em về trước nhé.
- Vậy em đi xe khách cũng được.
Nga vẫn tin chồng bận thật nên đồng ý về. Anh đưa vợ ra bến xe lấy vé rồi quay lại luôn. Nhưng thấy thái độ và dáng vẻ của anh cô cứ thắc mắc trong lòng mãi, tại sao anh lại vội vàng như vậy. Xe sắp chạy nhưng Nga chợt nhớ mình để quên sạc điện thoại. Cô trả vé, thuê một anh xe ôm chở lại vào chỗ nhà trọ.
Nga định nói với chồng rằng cô sẽ ở nhà chờ đoàn về, tối vợ chồng còn được gần gũi nhau cho đỡ nhớ. Nào ngờ vừa về đến phòng anh, Nga thấy ngay một đôi giày phụ nữ ở ngoài. Cửa vẫn mở và có tiếng con gái đang nũng nịu:
- Anh có muốn chết không? Vợ anh lên anh bỏ đói em cả hai ngày liền đấy.
- Thì anh bảo được cô ấy về rồi.
- Hôm nay chị ta mà không về em thề là em đến phá nát luôn.
- Thôi nào, giờ anh đền...
Nga đứng chôn chân tại chỗ. Cái cảnh tượng đó, chẳng bao giờ cô có thể quên nổi khi chính mình nhìn thấy chồng đang ôm hôn một người đàn bà khác. Lại còn phải nịnh bợ, vuốt ve cô ta, sợ cô ta nổi giận vì hai đêm nay trót... cho vợ vào ngủ cùng.
Hai người cứ vậy ôm hôn nhau ngấu nghiến.
- Để em đóng cửa vào đã...
Nhưng chưa kịp ra đóng cửa thì hai người chết điếng khi thấy Nga đứng ngay ở đó. Cô giận sôi máu.
- Hai người tự nhiên nhỉ?
Chồng Nga nhìn thấy vợ thì sợ run bần bật.
- Sao em quay lại?
- Anh đúng là đồ khốn nạn.
Nga lao vào định tát cho cô nhân tình của chồng 1 cái, không ngờ cô ta đẩy ngã nhào ra cửa:
- Không giữ được chồng thì đừng có động vào người tôi.
Nga tím mặt vì lời thách thức đấy, một mình Nga không đấu được ả ta. Nga chạy ra, may sao anh xe ôm lúc nãy vẫn đang hí hoáy sửa xe. Nga chạy ra kéo anh ta vào rồi nói lớn:
- Anh vào đây, giúp em đánh tan xác cái con ăn trộm đồ này. Nó vào nhà em, ăn trộm lại còn già mồm đánh em nữa.
Anh xe ôm tưởng thật lao vào túm tóc cô ả lôi ra ngoài. Còn chồng Nga thì cứ đứng như tượng chẳng biết phải làm sao.
- Biến, bọn này toàn gái điếm, nghiện hút rồi đi trộm đồ người ta thôi.
Không ngờ cả mấy người đi qua đó cũng lao vào giúp, tưởng là trộm thật nên cả chồng lẫn cô ả nhân tình bị đánh cho một trận tơi bời, phải đến lúc cô nói là nhầm thì họ mới buông tay.
Xong chuyện, Nga khinh khỉnh liếc chồng một cái rồi ra bắt xe về thành phố. Ngồi xe vài tiếng về đến nhà cô vẫn chưa tin đó là sự thật. Nhưng nếu cô không phát hiện ra mối quan hệ này thì không thể biết chồng mình cũng là một người đàn ông tệ bạc đến mức đó.
Hôm sau, chồng Nga lếch thếch vác ba lô hành lý về nhà. Không khí căng đến ngạt thở. Chồng Nga rối rít ôm lấy vợ.
- Anh về để xin lỗi em. Anh giải quyết hết việc trên đó rồi. Giờ anh không đi nữa, chỉ ở nhà thôi.
Nga lặng im không nói gì. Cô chưa thể tha thứ dễ dàng như vậy. Cô không ép mà để anh ấy phải tự nguyện trở về với gia đình. Anh có vẻ thành tâm, không biết anh đã hiểu đánh đổi một gia đình để vụng trộm bên ngoài chính là điều dại dột nhất mà một người đàn ông như anh đã từng làm hay không?
St