Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Biết bạn thân và chồng thả thính nhau, vợ ngày nào cũng rủ bạn thân về ngủ cùng và...

KENHPHUNU.COM  | 19:00 , 05/05/2018
Biết bạn thân và chồng thả thính nhau, vợ ngày nào cũng rủ bạn thân về ngủ cùng và...

Ly không thể nói được gì ngoài ôm mặt khóc nức nở, chưa bao giờ cô cảm thấy tự coi thường và kinh tởm chính mình như thế

Ngân và Ly là đôi bạn thân chơi với nhau từ hồi còn học mẫu giáo, nhà 2 đứa lại gần nhau nên suốt những năm tháng tuổi thơ cho đến lúc lên đại học, Ly đều sang nhà Ngân ăn- ngủ- nghỉ và học cùng bạn.

Bố mẹ ly hôn từ nhỏ, cô phải sống cùng ông bà nên bố mẹ Ngân rất thương và coi Ly như con đẻ của mình vậy; thậm chí nhiều lúc họ còn chiều Ly hơn con gái ruột của mình. Ngân cũng vậy, cô coi Ly như chị em ruột thịt, quần áo mới mẹ mua về chỉ cần Ly thích cô sẵn sàng cho luôn; có miếng gì ngon ngân cũng dành để phần Ly ăn trước.

Trái ngược với tính cách sôi nổi, hòa đồng của Ngân, Ly có phần ít nói và đối với người ngoài thì cô lại càng lầm lì hơn. Ly không thể hiện nhiều tình cảm ra ngoài như Ngân nhưng lại luôn bảo vệ Ngân theo cách của riêng mình; trong lớp và ở trường chỉ cần ai đó bắt nạt bạn mình, thì Ly sẵn sàng xông đến đánh cho người ta thừa sống thiếu chết.

Ảnh minh họa

Không ít lần nhìn mặt mày của Ly xây xát, có hôm vì bảo vệ Ngân mà dây vào đám côn đồ ( cũng chỉ vì Ngân lúc nào cũng nhỏ nhẹ, tiểu thư, gia đình lại giàu có nên bị ganh ghét nhiều), rồi bị chúng nó đánh lại đến mức phải nhập viện mà Ngân khóc hết nước mắt; 1 đứa trẻ mới chỉ 15 tuổi khi đó đã thề rằng: chỉ cần Ly thích cái gì, dù nó là của cô thì cô cũng sẽ nhường bạn hết.

Thời gian dần qua, ai rồi cũng phải lớn lên và thay đổi; nếu như hồi nhỏ Ly đáng yêu xinh xắn làm sao, còn Ngân thì đen nhẻm đen nhèm; vậy mà bây giờ 2 đứa như là hoán đổi cho nhau vậy. Trong khi Ngân bị vỡ nhiều nét trên khuôn mặt và trở nên mập mạp thì Ly lại cao ráo, trắng trẻo và có một khuôn mặt khả ái.

Duy nhất 1 điều không thay đổi ở họ chính là tình bạn vẫn khăng khít như keo sơn; 2 đứa đi đâu cũng dính lấy nhau, cho đến khi Ngân có người yêu rồi lập gia đình trước, thì cô và Ly mới bớt dính lấy nhau được.

Chồng của Ngân không ai khác chính là anh trưởng phòng cùng công ty 2 người; không biết do chơi lâu với nhau hay thế nào mà ngay cả gu người yêu của 2 ngươi họ cũng giống nhau y hệt. Từ lúc bước vào công ty, tối nào về Ngân và Ly cũng bàn về chuyện anh trưởng phòng rôm rả lắm; rồi anh ấy để ý đến Ngân và chỉ sau 1 thời gian hẹn hò 2 người đã đi đến hôn nhanh ngay lập tức. Ngân vô cùng hạnh phúc nói với Ly rằng cô đã tìm đươc tình yêu đích thực của đời mình rồi, đời này cô chỉ biết đến mỗi mình anh thôi.

Sau khi kết hôn thì vợ chồng Ngân chuyển về căn hộ chung cư ở Time để sống, vì sợ Ly buồn nên Ngân hay rủ bạn về nhà chơi rồi ngủ lại nhiều hôm; từ lúc Ngân lấy chồng thì Ly cũng chuyển sang công ty khác làm việc luôn mặc dù lương ở bên này rất tốt và chồng của Ngân lại làm sếp nên cũng hay ưu ái cho cô nhiều.

Lấy chồng rồi được chồng quan tâm chiều chuộng, nhưng Ngân vẫn luôn để ý và quan tâm đến Ly, cô bàn với chồng xem có ai tốt bụng thì giới thiệu cho Ly để cô cũng yên bề gia thất.

Ngân mơ màng nghĩ đến cảnh 2 gia đình cùng vơi những đứa con xinh xắn ở chung 1 tòa nhà; hằng ngày thay nhau đưa đón con đi học rồi biết đâu mấy đứa trẻ lớn lên lại thích nhau thì sao nhỉ?? Cứ nghĩ đến là Ngân lại cười khúc khích, nhất là trong gia đoạn mang bầu này, cô lại càng hay tưởng tượng.

Vì Ngân bầu nên cô cũng tạm thời nghỉ việc và ở nhà dưỡng thai; nhưng dạo này Ly hay bận nên cũng không thường xuyên qua với cô được; những cuộc gọi điện thoại với Ly dần thưa thớt, ngay cả tin nhắn cô nhắn cho bạn cũng chả mấy khi được hồi âm. Ngân đâm ra suy nghĩ, không biết bạn có giận mình vì chuyện gì không nhỉ??

Cho đến một ngày, Ngân cũng phát hiện ra chồng mình có những biểu hiện thật lạ lùng; anh thường xuyên đi sớm về khuya, có hôm về còn phảng mấ mùi nước hoa trên áo. Là một người hiền lành nhưng lúc này đây, khi đang mang thai vốn dĩ đã mệt mỏi mà lại còn phát hiện ra chồng mình thay đổi, lý trí mách bảo Ngân phải làm cái gì đó. Và rồi, cô chi ra một số tiền để thuê thám tử tư theo dõi chồng, Ngân muốn biết người con gái mà chồng mình đang qua lại là ai??

Sau 1 tuần, thám tử đã gửi lại Ngân một xấp ảnh kèm theo chú thích thời gian, địa điểm mà chồng cô hẹn gặp với ai; Ngân run run mở ra xem thì ngay giây sau đã làm rơi cả xấp ảnh xuống đất. Người co gái trong hình đang cười rạng rỡ đón nhận bó hoa từ chồng cô trao; ánh mắt hai người họ trao nhau thật nồng nàn, như là đôi tình nhân yêu lâu năm vậy.

Ngân nhòe nhoẹt nước mắt lật từng tấm ảnh một, đều là những ngày tháng mà chồng cô bảo bận đi tiếp khách không về ăn cơm được, nhưng thực ra là đang ăn tối cùng với Ly. Mặc dù họ chưa vào nhà nghỉ với nhau, nhưng chỉ như vậy thôi đã đủ khiến cho Ngân đau đớn vô cùng rồi.

Suy nghĩ cả 1 đêm dài, Ngân dằn vặt lòng mình khi nghĩ đến 2 con người đó; cô phải làm sao bây giờ khi mà người cô yêu thương nhất lại đang thả thính người chị em tốt nhất của cô. Không, bây giờ cô còn có đứa con trong bụng, cô không thể cứ giương mắt nhìn họ cư xử như vậy được.

Ngày hôm sau, Ngân giả vờ đau bụng bị động thai rồi rủ Ly về nhà ở cùng với vợ chồng cô; tiện thể bầu bạn chăm sóc cô luôn. Ly miễn cưỡng gật đàu ròi dọn đến nhà Ngân ở. Những ngày tháng sau đó, Ngân làm môt người vợ đảm đang, sáng dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả chồng và bạn thân, rồi chuẩn bị hộp cơm trưa mang theo; tối 2 người họ về thì đã sẵn cơm lành canh ngọt rồi.

Ngân quan tâm đến chồng nhiều hơn, nhưng vẫn chăm sóc Ly chu đáo, cô hay tâm sự về đứa con trong bụng rồi rủ Ly cùng đi mua đồ cho em bé; Ngân khéo léo thể hiện cho Ly biết gia đình cô đang hạnh phúc thế nào; nhưng vẫn không hề quên Ly là người bạn tốt nhất của mình. Nhìn ánh mắt bối rối của Ly, rồi sự khó xử của cả 2 người họ; Ngân biết chắc chắn họ đang dằn vặt mình nhiều lắm, Ngân nắm chặt tay coi như đây là ván cược cuối cùng của đời mình; nếu như họ vẫn phản bội cô, thì cô cũng không muốn níu giữ nữa.

Hôm nay là chủ nhật, Ngân đã bàn với Ly và chồng từ tối qua là sẽ làm một bữa lẩu thật ngon vào ngày nghỉ, nhưng rồi sáng sớm hôm sau Ngân lại phải đi có việc gấp vì một người đồng nghiệp của cô ở công ty nhờ đi mua ít đồ; Ngân bảo chiều mới quay lại rồi vội vàng đi. Cô lang thang suốt ở trung tâm thương mai gần 1 tiếng, lòng lo âu về những điều cô lo sợ, nếu như nó xảy ra thật thì không biết cô phải sống thế nào đây.

Thế rồi cô bắt xe taxi quay trơ về nhà, đến cửa cô lặng lẽ mở ra rồi bước vào nhà. Căn phòng ngủ của vợ chồng cô im ắng và đóng cửa; bước đến vặn khóa cửa thì không mở được; Ngân đập cửa gọi chồng:

– Anh ơi mở cửa cho em với. Không một ai lên tiếng

– Anh ơi, mơ cửa cho em sao anh lại khóa cửa. Cũng không có tiếng phản hồi

Ngân rút máy cho chồng thì không có tiếng hồi âm, gọi cho Ly cũng không được; Ngân khóc lóc đập cửa điên cuồng ở bên ngoài và gọi tên anh mãi. Cuối cùng chồng cô nhắn 1 tin nhắn cho cô: ” Anh xin lỗi nhưng anh xin em hãy ra ngoài trước được không, anh sẽ chịu tội với em sau”.

Việc Ngân quay về đột ngột khiến cho chồng và Ly bị bất ngờ; phải, họ vừa mới ân ái với nhau xong sau bao nhiêu ngày bị dồn nén lòng mình. Nhưng khoảnh khắc mà Ngân đập cửa rồi khóc lóc tuyệt vọng ở bên ngoài, anh thật sự sợ hãi sẽ mất cái gia đình này, anh sợ Ngân nhìn thấy cảnh anh và Ly ở trong này sẽ bị ám ảnh cả đời. Anh hèn mòn cầu xin Ngân ra ngoài trước, dù có phải đập đầu tạ tội anh cũng sẽ làm.

Sau 2 tiếng ở bên trong không ra, anh và Ly cũng đã mở cửa. Không còn thấy Ngân ở bên ngoài nữa, trên bàn chỉ còn 2 tờ giấy kèm theo chiếc nhẫn cưới của cô và chồng. 1 tờ xin li hôn, 1 lá thư cô gửi cho Ly, bên trong chỉ vẻn vẹn mấy dòng: ” Cuộc đời tao may mắn nhất là có mày làm bạn, tao không tiếc bất cứ một thứ gì kể cả mạng sống của mình cho mày; chồng tao đấy, tao nhường cho mày luôn. Xin đừng nói gì với bố mẹ vội, ông bà còn đang ốm”.

Ly không thể nói được gì ngoài ôm mặt khóc nức nở, chưa bao giờ cô cảm thấy tự coi thường và kinh tởm chính mình như thế; còn chồng Ngân thì điên cuồng đi tìm Ngân, nhưng rất tiếc anh chẳng còn cơ hội mà sửa chữa lỗi lầm nữa rồi.

Ngân thì sao, cô lặng lẽ lau từng giọt nước mắt và trốn ở một nơi rất xa rồi, chuyến tàu dần chuyển động, trên đó trở một người con gái đang mang bầu 6 tháng, vẻn vẹn mang 1 túi xách nhỏ và trái tim đang rỉ máu không thôi.

Khánh Linh/ theo thể thao xã hội.

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep