Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Biết bồ của chồng có thai, vợ bảo: ‘Chị dọn sẵn phòng cho em ở rồi đấy, đêm mà cần thì chị cho anh ấy sang với em luôn’

KENHPHUNU.COM  | 13:00 , 18/12/2017
Biết bồ của chồng có thai, vợ bảo: ‘Chị dọn sẵn phòng cho em ở rồi đấy, đêm mà cần thì chị cho anh ấy sang với em luôn’

Ngày nào nhìn chồng vội vã ăn bát cơm rồi đi làm ngay Linh cũng thương anh lắm. Có đêm trong lúc ngủ anh vẫn mơ nói về công việc. Cô biết chồng đã vất vả rất nhiều để mẹ con cô được sống sung sướng.

Hạnh phúc là thế, chẳng bao giờ Linh nghĩ chồng mình lại bồ bịch bên ngoài. Tin chồng cặp với cô nhân viên như sét đánh ngang tai cô.

Linh không đến cơ quan anh làm ầm chuyện lên. Cô chỉ im lặng, không nói với anh nửa lời. Thấy vợ có biểu hiện lạ, Thế hơi chột dạ. Cùng lúc đó thì cô bồ của anh lại thông báo:

- Em có thai 2 tháng rồi anh!
- Sao… sao lại có thai được.

Thế cuống cuồng, đúng là từ ngày dính vào cô bồ, anh không thể dứt ra nổi, hôm nào hai người cũng tranh thủ tâm sự một hai tiếng trong nhà nghỉ. Giờ anh mới cuống lên tìm cách giải quyết mọi chuyện yên ấm, vợ con làm sao thể bỏ được.

Tối về thấy vợ nằm quay mặt vào tường ngủ, Thế ngồi trằn trọc suy nghĩ mãi. Có lẽ hôm nay anh nên chấm dứt một mối quan hệ thì mới yên chuyện được. Thực ra, Thảo cũng là một cô nàng đào mỏ, giờ chịu bỏ ra một ít tiền chắc giải quyết được.

Ảnh minh họa

Suy đi tính lại một hồi lâu, Thế lên ban công hút thuốc và gọi điện cho nhân tình:

- Em à, hay mai anh đưa em tới phòng khám bỏ nhé. Có con bây giờ là chưa được! Anh hứa sẽ bù đắp cho em bằng một chiếc xe ga được không?

Ở bên kia, Thảo nũng nịu vào tai anh:
“Xe gì?”
- Thì em thích xe gì anh cũng chiều!
“SH nhé”
Thế tặc lưỡi.
- Được rồi, ngoan, sáng mai anh rút tiền cho em muốn mua xe lúc nào thì mua.

Cô bồ đồng ý. Thế thở phào nhẹ nhõm. Việc gì cũng có thể giải quyết được bằng tiền, vậy cho nhanh.
Quay người vào phòng, Thế giật mình thấy vợ đứng sau lưng từ lúc nào không hay. Linh nhìn Thế với con mắt đầy căm giận.
- Anh là cái giống gì vậy?
- Em à, anh xin lỗi… anh lỡ dại.. anh bảo cô ta… phá rồi…

Linh dùng hết sức đá vào chân chồng. Anh đau quá giãy nảy lên:
- Anh cứ để cô gái đó sinh con đi. Đứa trẻ không có tội mà anh lại bỏ nó như vậy.
- Em nói thế là sao?

Thế nghe từng câu cô thốt ra mà vã hết mồ hôi hột. Vợ anh đang đùa hay có ý định gì thâm độc đằng sau để trả thù anh ngoại tình đây?
- Ngày mai em sẽ đưa cô ấy đi khám. Chuyện của cô ta cứ để em lo!
- Em… em định làm gì vậy? Xin em, đừng làm ầm mọi chuyện lên. Anh còn nhiều thứ không thể mất.

Linh chẳng thèm nói với chồng nữa. Cô lên giường đắp chắn kín đầu, nước mắt rơi ướt gối. Đến sáng lúc chồng dậy thì Linh đã gửi con ra lớp sớm hơn mọi ngày rồi. Cô ăn mặc, trang điểm kỹ càng rồi ngồi lên xe cùng chồng. Thế biết tội lỗi của mình, nên cũng chỉ biết lặng lẽ lái xe đi.

Anh cũng không hiểu Linh đã biết chuyện ngoại tình của mình từ khi nào mà đến thẳng chỗ Thảo ngồi đề nghị:
- Em xuống quán cà phê nói chuyện với chị một lúc nhé.
Cô ta bắt nạt được Thế nhưng nhìn thấy Linh thì cúi gằm mặt.
- Chị à…

- Em không phải sợ. Em có bầu thì cứ đẻ nó ra đi, rồi chị sẽ giúp em nuôi con. Nó sẽ ở với chồng chị. Dù sao đây cũng là lỗi của anh ấy, mai này em còn phải lấy chồng nữa. Nào đứng lên chị đưa em đi khám thai. Rồi hôm nay có đồ đạc gì khuân hết đến nhà. Chị đã dọn sẵn phòng cho em rồi, nếu thích đêm, chị sẽ cho anh sang ngủ cùng.
Nghe những lời Linh nói, cô gái kia tái cả mặt. Linh đi về, còn cô ta vào công ty tiếp tục làm việc. Thế vội vàng xuống hỏi dò cô bồ:
- Cô ấy đã nói gì với em?
- Thực ra em không có thai. Anh về với chị ấy đi.

Thì ra cô bồ bịa đặt chuyện có bầu với anh chỉ để vòi vĩnh nên Thế tức lắm. Biết được chuyện vợ làm với nhân tình của mình, Thế thấy nể phục cô ấy.
Anh chẳng bao giờ ngờ được hành động của vợ. Ai cũng nghĩ vợ sẽ đi đánh ghen tơi bời, làm đủ cách để bẽ mặt tình địch và chồng. Không ngờ cô ấy lại nhẹ nhàng khiến cô bồ thú nhận hết sự thật. Sao anh lại có thể tiếp tục phụ cô được nữa chứ…

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep