Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Biết chồng hú hí với nhân tình ở nhà nghỉ, vợ định đạp cửa xông vào thì nghe thấy bồ thì thầm: "Ô kìa! Vào đi! Vào đi anh"

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 06/02/2018
Biết chồng hú hí với nhân tình ở nhà nghỉ, vợ định đạp cửa xông vào thì nghe thấy bồ thì thầm: "Ô kìa! Vào đi! Vào đi anh"

Nhiên cùng Dũng cưới nhau cũng phải gần 5 năm. Cuộc sống vợ chồng của hai người rất hạnh phúc. Dạo gần đây, thấy có người bạn kể thấy Dũng lả lướt bên cô nàng nào đấy nhưng vợ hỏi thì anh chối bay chối biến, lại còn bắt đối chứng, yêu cầu hình ảnh bằng chứng cụ thể.

Nhiên ức lắm, nhưng chưa lần nào bắt tận tay day tận mặt, thành ra cứ rình mãi, cô quyết một phen bắt quả tang tại trận một lần cho bẽ mặt.

Nhiên liền thuê thám tử lành nghề hứa hẹn sẽ có vài trăm bức ảnh ngoại tình của Dũng cho cô. Mới được đến ngày thứ 2, thám tử đã gọi điện về bảo:

- Chị hãy mau mau, mau mau ra nhà nghỉ số... đường...nhé!

Chưa kịp để thám tử ngắt cuộc gọi, Nhiên cúp máy, lao thẳng ra đường đến độ dép còn xỏ chiếc nọ chiếc kia.

Chưa ra đến cửa, chị gái đã chụp tay cô khuyên nhủ:

- Kìa em, em đi làm gì. Cái này chưa đủ nhục hay sao mà em còn muốn làm bung làm bét. Thôi kệ đi em ơi, có gì kêu người ta chụp lại, rồi xử gì thì xử trong nhà...

- Chị thì biết cái gì mà nói? Em cho bung bét hết!

hú hí

Ảnh minh họa

Nói đoạn, cô chẳng cần đụng tới cái xe máy, cứ thế chạy hồng hộc ra ngoài ngõ, vẫy một chiếc taxi tới thẳng địa điểm.

Đứng trước tấm bảng hiệu của nhà nghỉ mà Nhiên thấy hừng hực lửa giận trong người, cô nghiến răng ken két, thầm nghĩ để xem lần này chồng cô trốn được đi đâu.

Nhiên cùng thám tử đường hoàng vào thuê một phòng cùng tầng với ổ chuồn chuồn của chồng. Vào hành lang nơi có phòng mà Dũng vừa thuê, vừa đi Nhiên vừa bẻ tay rôm rốp.

Phòng của Dũng còn vang tiếng tivi, thám tử “suỵt” một phát, ngăn dừng lại rồi ghé tai nghe ngóng, hồi sau mới bảo:

- Chị ạ, phòng vẫn còn nghe tiếng tivi đấy. Chắc chưa “hành sự” đâu. Chị mà vào bây giờ thì lại lắt léo qua ngay được. Chị phải chờ tới lúc vừa bắt đầu thì vào, thế mới ăn chắc!

Nhiên cho rằng như thế là đúng, cô liền ghé tai vào cánh cửa canh sao nghe cho ra tiếng “hành sự” mới đẩy cửa xông vào. Cả một hồi lâu sau, trong căn phòng nhà nghỉ chỉ vọng ra tiếng tivi và lời bình của mấy ông bình luận viên bóng đá.

Đến lúc Nhiên dự là không chịu nổi nữa, chuẩn bị đạp cửa xông vào thì bỗng dưng trong phòng có giọng nữ gào lên:

- Ô kìa! Vào đi! Vào đi anh Dũng!!

Nhiên vừa nghe thế, thấy máu giận tăng nghẹn tức cổ, liền đạp cửa xông vào, đạp cửa với sức của một người đàn bà lực điền mạnh đến nỗi cánh cửa bung cả lề, với gương mặt hùng hổ đỏ như gấc, chắc chắn vụ ngoại tình của Dũng sẽ bung bét hết cả. Thế nhưng...

Trong phòng nghỉ, Dũng cùng cô nhân tình vẫn mặc nguyên quần áo bình thường, cả hai đang cùng gào thét khi đội tuyển U23 Việt Nam vừa thành công cú sút penatly cuối cùng. Nhiên đứng trơ ra đó nhìn chồng của mình đang nhảy cẫng lên như một đứa trẻ gào rú “ Việt Nam vô địch!”.

Thám tử nọ vừa nhìn vào phòng, thấy bàn thắng quá thuyết phục cũng rú lên mừng rỡ, lao ngay lại ôm chầm lấy Dũng mừng mừng tủi tủi.

Mãi cho đến khi Dũng nhận ra bỗng dưng có người lạ xuất hiện trong phòng, còn tay bắt mặt mừng với mình thì mới phát hiện vợ đang đứng ở cửa. Gương mặt mừng vui khi đội tuyển Việt Nam chiến thắng của anh giờ đây chuyển thành nỗi sợ hãi tột độ, Nhiên đứng ngay cửa phòng, mặt đỏ như Quan Công, mắt kinh thần như Tào Tháo, lửa giận bừng bừng như thể suýt tý thì đốt cháy cả cái nhà nghỉ.

Cô nhân tình liền nhanh chóng lợi dụng lúc đôi bên đứng trân trối nhìn nhau... trốn mất!

Trong tình huống dở khóc dở cười đó, Dũng đang run lẩy bẩy chỉ còn cách giơ tay lên trời thành nắm đấm, nở nụ cười méo mó nhìn vợ mình đang bừng bừng cơn giận mà mếu máo:

- Việt..iệt...Nam...Dzô địch....!

Sau ngày hôm đó, Dũng chẳng bao giờ dám xem thêm một trận đá bóng nào nữa.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep