Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Biết chồng “tò tí” với ô sin, vợ để yên chỉ âm thầm đặt thứ này vào áo lót của ôsin và cái kết bất ngờ

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 27/05/2017
Biết chồng “tò tí” với ô sin, vợ để yên chỉ âm thầm đặt thứ này vào áo lót của ôsin và cái kết bất ngờ

Không muốn cứ ở nhà ôm con mãi như thế này Thư liền bàn với chồng thuê ô sin trông con để cô đi làm trở lại. 6 tháng ở nhà cô như phát rồ phát dại rồi, cô nhớ công việc, muốn được đi lại thoải mái chứ bị con giữ chân ở 1 chỗ cô khó chịu, bí bách lắm.

App hoa anh đào

Mãi sau Tấn mới đồng ý để Thư thuê ô sin. Được người quen ở quê giới thiệu cho 1 em gái 29 tuổi chưa chồng, Thư vui vui vẻ nhận về làm ngay. Cũng may em ấy biết việc nên chẳng cần Thư phải nhắc nhở chuyện gì.

Có ô sin, con thì cai sữa luôn từ tháng thứ 6 Thư cứ đi làm từ sớm đến mãi tối mịt mới về ôm con. Được thảnh thơi mà mất có 4 triệu Thư thấy đáng lắm, cô có thể kiếm ra mấy chục triệu 1 tháng bỏ ra 4 triệu bạc thì có ăn thua gì chứ?? Cứ tưởng cô ô sin nhà quê ngoan ngoãn, biết điều nhưng không Thư đã lầm. 1 lần dậy đi vệ sinh cô đã phát hiện chồng mình vừa ân ái với ô sin xong.

Muốn nhảy vào đánh ghen, làm ầm lên lắm nhưng Thư nghĩ đó chẳng phải là kế sách hay. Muốn đánh ghen thì phải đánh thật cao tay khiến đôi gian phu dâm phụ đó phải đau đớn, nhục nhã gấp trăm ngàn lần. Cố giữ bình tĩnh Thư về phòng giả vờ ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra mà âm thầm nghĩ kế sách đối phó với ả ô si lẳng lơ.

Nghĩ mãi, Thư cũng tìm được kế này khá hay. Tối tranh thủ lúc ô sin đi tắm, Thư liền lẻn vào phòng ả ta mà lôi toàn bộ số áo lót của ả ra chà thứ bột này vào bên trong áo lót rồi lặng lẽ ra về đợi kết quả. Đảm bảo với thứ này thì chồng cô và con bé đó sẽ tự động tách nhau ra và quỳ dưới chân cô xin tha thứ. Giờ thì Thư chỉ cần rung đùi đợi kết quả và đưa ra phán xét xử 2 kẻ đó như thế nào thôi.

Ảnh minh họa

Suốt 1 tuần qua, Thư để ý đêm nào tầm 2h sáng anh cũng giả vờ đi vệ sinh mò sang phòng ô sin làm vài nháy rồi về. Thế nhưng đến ngày cuối tuần thì cả chồng và ả ô sin kia kéo nhau tới quỳ lạy khóc lóc xin Thư cứu mình.

- Vợ ơi, cứu anh với. Anh biết anh đã sai khi qua lại với Lan (ô sin) rồi. Em có thể đánh chửi anh, nhưng xin em hãy cứu anh lần này được không?? Anh không muốn mình mắc bệnh lậu, giang mai này đâu. Anh cứ nghĩ cô ta ngoan hiền nên mới trót dại, ai dè…

- Em không có quan hệ lung tung với ai cả. Em chỉ trao thân cho mình anh thôi, sao em có thể nhiễm bệnh xã hội rồi lây cho anh được chứ??

- 2 người ngoại tình với nhau giờ lại quay ra nói xấu, đổ tội cho nhau ư?? Nói cho 2 người biết chính tôi đã chà cái thứ ô uế, bệnh dịch đó vào đồ lót của cô ta để anh nhiễm bệnh đó. Sao nào, thú vị chứ??

- Em, sao em lại làm thế?? Em định giết anh à??

- Không, tôi chỉ cảnh cáo anh thôi. Mà tôi cũng sợ lây bệnh lắm, thôi chúng ta ly hôn nhá. Còn cô không muốn bố mẹ ở quê biết chuyện thì khôn hồn cút xéo khỏi đây ngay, tôi thương tình sẽ cho cô ít thuốc chữa thứ bệnh xã hội đó đấy.

- Dạ, em xin chị đừng cho bố mẹ em biết chuyện này. Em sai rồi, giờ có chết em cũng không dám gặp lại chồng chị nữa, Chị cứu em với, em mới 29 tuổi, chưa chồng, em chưa muốn chết đâu chị ơi.

- Thôi được, nể tình cô là người quen của họ hàng nhà tôi. Cầm lấy thứ này uống và cút đi, nếu tôi phát hiện cô léng phéng với chồng tôi hay bất kỳ người đàn ông có gia đình nào thì đừng trách tôi ác với cô.

- Dạ, em không bao giờ lặp lại chuyện này đâu ạ.

Lan run sợ ôm gói thuốc nam đó bỏ đi, còn chồng thì sợ tè ra quần mặt tái mét ôm lấy chân tôi khóc lóc.

- Vợ ơi, cứu anh đừng ly hôn anh được không?? Anh biết mình sai rồi, em cho cô tha thứ thuốc nam trị bệnh xã hội này thì cho anh uống với,1 lần trót dại anh sợ đến già rồi. Vợ thương anh với.

- Nếu có lần sau thì anh hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy!!

- Anh biết, cảm ơn vợ.

Vứt cho chồng gói thuốc nam đó, Thư lên phòng khóa trái cửa lại cười khẩy hả hê. Không ngờ thứ bột ớt xay tán mịn ra hàng ngày cô lén bôi vào lớp áo ngực của ả ô sin khiến chồng bị dị ứng thì anh ta lại tưởng Lan bị bệnh xã hội Thư đã khiến 2 người đó sợ mất mật. Còn gói thuốc kia chỉ là gói thuốc mát gan cô ném cho họ uống.

Từ hôm đó trở đi chồng Thư không dám làm gì khuất tất sau lưng cô nữa, lúc nào cũng sợ cô. Giờ thì con Thư đã được 8 tháng, cô cố xin cho nó đi nhà trẻ thay vì thuê ô sin. 1 lần suýt mất chồng là đã đủ lắm rồi, ô với chả sin ngoan hiền đâu chẳng thấy toàn thấy giật chồng người ta.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep