Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Biết chồng và bồ âm mưu chiếm nhà, vợ chỉ cười khẩy và thực hiện màn đáp trả đau đớn

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 28/04/2018
Biết chồng và bồ âm mưu chiếm nhà, vợ chỉ cười khẩy và thực hiện màn đáp trả đau đớn

Tôi và chồng đều xuất thân từ nông thôn, sau đó cùng nhau lên thành phố kiếm cơ hội đổi đời. Chồng tôi hiện đang làm nhân viên công chức nhà nước bình thường, lương tháng 3 cọc 3 đồng. Nhiều lúc anh ấy đi café vài bận với bạn là hết veo.

Còn tôi từ mấy năm nay thì vừa làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân, vừa kết hợp buôn bán trên mạng. Chắc nhờ trời thương nên công việc buôn bán của tôi khá suôn sẻ, thu nhập cũng đáng kể.

Thật sự không nói quá khi cho rằng, giờ đây tôi mới chính là trụ cột trong nhà chứ không phải chồng!
Đáng buồn nhất là chồng tôi thấy vợ kiếm được tiền nên cũng ỉ lại, không có chí tiến thủ gì cả. Nhiều lần tôi nhắc khéo thì anh cười hềnh hệch:

- Nhà này có vợ đảm là được rồi. Anh trông cậy hết vào vợ!

Nhìn chồng cứ ù lỳ như thế, rồi trông người ta nhanh nhẹn, lo lắng cho gia đình mà tôi không ít lần buồn phiền. Nhưng rồi nghĩ lại, tôi tự an ủi mình. Chỉ cần chồng yêu thương vợ con, không rượu chè cờ bạc, gái gú là được.

Ít ra anh còn hơn khối kẻ kiếm được tí tiền rồi sinh tật bồ bịch, phản bội vợ con…

Ảnh minh họa

6 tháng trước, sau mấy năm buôn bán, tích cóp, tôi cuối cùng cũng dành dụm đủ tiền để xây một ngôi nhà 4 tầng khang trang, to đẹp. Từ đây, vợ chồng tôi chính thức chấm dứt kiếp đi ở trọ.

Có ngôi nhà của riêng mình rồi, tôi vui lắm, ngày nào cũng không nhịn được mà bật cười hạnh phúc. Nhà đẹp, chồng hiền, con ngoan, đời tôi cũng được xem như viên mãn. Thế nhưng, trái với niềm vui của vợ, chồng tôi từ ngày có nhà lại ỉu xỉu thấy rõ.

Anh không có biểu hiện gì hạnh phúc cả. Đã vậy mấy lần tôi rủ đi mua sắm nội thất, anh đều gắt gỏng, làm mình làm mẩy, không muốn đi.

Thế rồi, hôm trước, anh dắt xe đi từ sáng đến tận tối mịt mới về, không một cuộc điện thoại báo cho vợ. Cả ngày hôm ấy, tôi như người ngồi trên đống lửa vậy, cứ lo lắng anh gặp tai nạn ngoài đường hay có chuyện gì đó bất trắc.

Nghe tiếng xe máy của chồng ngoài cổng, tôi vội vàng chạy ra hỏi:

- Anh đi đâu mà không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại thế? Có biết em lo thế nào không?

- Đi kiếm tiền! Chẳng nhẽ cứ mãi chui rúc trong nhà để người ta khinh cho à.

Câu nói của chồng làm tôi sững sờ lắm, không hiểu sao tự dưng anh lại cục cằn, giận dỗi với vợ như vậy. Về sau gặng hỏi, tôi mới biết được anh bị bạn bè nói đểu là sống dựa dẫm vào tiền của vợ…

Thương chồng tự ti, tôi không hỏi nhiều về việc anh ra ngoài nữa, cũng tránh không nhắc đến chuyện tiền bạc. Thỉnh thoảng, tôi lại ngợi khen chồng khi anh làm tốt việc gì đó và vu vơ nói về điểm tốt của anh so với những người đàn ông khác.

Chồng tôi lúc đầu dửng dưng nhưng sau cũng hay tủm tỉm cười…

Yêu thương, quan tâm đến chồng như vậy, thế mà nào ngờ anh lại ở sau lưng đâm tôi một nhát chí mạng!

Chồng tôi có bồ. Hôm ấy, tôi tình cờ biết nhờ thấy một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn zalo đên máy anh.

Thấy máy chồng để mật khẩu, dựa vào thói quen của anh, tôi thử bấm liên tiếp 3 lần ngày sinh nhật, ai ngờ mở được. Nhờ thế mà tôi đọc được loạt tin nhắn của anh và một cô gái khác.

Kéo đọc hết cuộc trò chuyện với họ, tôi biết được chồng mình cặp bồ từ ngày vợ xây xong nhà. Anh ta bảo với bồ là ghét vợ lắm rồi thì suốt ngày bị vợ coi thường, khinh rẻ.

- Ở bên em, anh mới thấy mình là thằng đàn ông thực sự! – Chồng tôi nhắn cho bồ.

Đọc thêm tin nhắn, tôi sững sờ phát hiện chồng và ả bồ đang âm mưu chiếm đoạt căn nhà do tôi đổ mồ hôi công sức xây nên. Hai kẻ khốn nạn đã lo lót xong mọi thủ tục và sẽ đuổi tôi ra đường trong nay mai.

Theo những gì chồng tôi nói thì anh ta sẽ biến căn nhà này thành căn nhà bị siết nợ nhưng thực chất sẽ bán cho một người khác để lấy tiền. Xong xuôi, họ sẽ lấy tiền đó đi mua "tổ ấm nho nhỏ" để sống chung với nhau!

Cất điện thoại lại chỗ cũ, tôi hít thở sâu mấy lần, tay ôm chặt lấy ngực còn nước mắt cứ chảy ròng ròng vì đau xót. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ, kẻ đầu ấp tay gối với mình lại khốn nạn như vậy!

Đã sống ăn bám thì chớ, giờ anh ta lại còn giở thói bồ bịch, nham hiểm hơn, anh ta âm mưu đá tôi ra khỏi chính căn nhà của mình. Lấy lại bình tĩnh, nuốt nước mắt vào lòng, tôi quyết tâm khiến chồng mình phải trả giá!

Sau khi phát hiện chồng mình đang rao bán căn nhà trên Facebook, tôi liền lập một tài khoản ảo, giả danh Việt kiều để hỏi mua. Đưa ra mức giá hời, cộng thêm việc xin hẹn gặp để thỏa thuận nên tôi nhanh chóng lấy được lòng tin của chồng và ả bồ.

Biết 2 kẻ đốn mạt đang làm giả giấy tờ để ghép tôi vào vụ nợ nần, phải gán nhà cho chủ nợ giả rồi họ sẽ lấy nhà để bán. Thế nên tôi thuê người, cải trang thành bà Việt kiều nọ rồi mang đến trước cho chồng tôi 50 triệu để làm tin.

Như đã nói, chồng tôi vốn là nhân viên quèn, đầu óc không có sỏi nên vừa thấy tiền liền sáng mắt lên. Anh ta hứa sẽ lấy giấy tờ rồi bàn giao căn nhà cho tôi sớm. Lấy được lòng tin rồi, tôi bắt đầu gạ gẫm, mớm với anh ta rằng mình đang cần mua một số căn nhà nữa để kinh doanh, buôn bán.

Quan trọng hơn, tôi đang cần tìm đối tác kinh doanh. Nếu muốn, chồng tôi và bồ có thể hùn vốn cùng với tôi vì dự án này chỉ cần bỏ ra một số tiền ban đầu rồi sẽ thu lại gấp đôi, gấp ba mà chẳng phải làm thêm bất kỳ việc gì nữa.

Chồng tôi lúc đầu còn phân vân, nhưng sau đó thấy tôi nhử một ít tiền lời thì hoa mắt. Thế rồi, anh ta nhanh chóng dốc hết vốn liếng cả đời mình cho tôi. Đến lúc này, tôi mới lật bài ngửa!

Biết bà Việt kiều trước giờ chính là vợ, chồng tôi cay cú lắm. Anh ta như phát điên, phát dại vì đã không chiếm được nhà, giờ lại còn mất sạch tiền.

Ả bồ của chồng trước còn ngọt nhạt thế nhưng lúc biết anh ta giờ tay trắng thì trở mặt như trở bàn tay. Ả nhanh chóng tìm đến người tình mới, kệ chồng tôi “sống chết mặc bay”.

Cầm lại giấy tờ nhà trong tay, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may ngày ấy tôi phát hiện sớm chuyện chồng cặp bồ, nếu không giờ này người ngồi ngoài đường chắc chắn là tôi chứ không phải anh ta.

Gửi lá đơn ly dị cho chồng ký, ngẫm nghĩ một lúc, tôi quyết định gửi thêm một bức thư, bên trong chỉ vài dòng ngắn gọn:

- Trứng thì đừng đòi khôn hơn vịt…

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep