Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Bồ cả gan đến tận nhà miệt thị vợ, chồng tặng lại cái tát như trời giáng

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 04/04/2018
Bồ cả gan đến tận nhà miệt thị vợ, chồng tặng lại cái tát như trời giáng

Tôi chưa bao giờ dám nghĩ là bồ lại đến tận nhà để miệt thị vợ cho đến khi chính tôi lại rơi vào tình huống ấy.

Tôi và chồng lấy nhau đến nay cũng được 6 năm rồi. Chồng tôi là người cao to đẹp trai và đặc biệt rất thông minh. Chúng tôi học cùng lớp đại học với nhau rồi yêu nhau lúc nào không hay. Ra trường tôi cũng từng đi làm cho một công ty nước ngoài, nhưng sau khi anh được thăng chức giám đốc còn tôi lại sinh con thứ 2 việc chăm sóc rất vất vả nên tôi đã nghỉ việc ở nhà một lòng chăm con để chồng yên tâm đi làm.

Từ ngày lên chức, chồng tôi tối ngày phải đi giao lưu, tiếp khác khiến lòng tôi bồn chồn bất an vô cùng.

Nhưng vì anh luôn khẳng định mình không làm điều gì có lỗi với tôi và các con cả nên tôi cũng chẳng mảy may suy nghĩ.

Sau một lần nghe anh nói chuyện điện thoại rất lén lút nên tôi đánh liều hỏi:

- Anh nghe điện thoại của ai mà phải ra tận ngoài đó nghe vậy?

- À, anh đang nghe điện thoại của cô thư ký ấy mà, tối nay có mấy cái hợp đồng cần anh đi để việc ký kết được thuận lợi đó.

tát bồ

Ảnh minh họa

Nhận thấy điều gì đó mờ ám, bởi trước đó chồng có nói với tôi rằng ở công ty anh, thư ký toàn là nhân viên nam. Vậy mà trong giây phút bối rối ấy anh lại nói thành ra như vậy. Tôi đã nghi ngờ nhưng vì còn yêu và tin tưởng chồng nên tôi cũng quên ngay, ko tìm hiểu thêm gì nữa.

Hôm ấy khi đang ăn sáng tại nhà hàng của bố mẹ đẻ tôi do tôi quản lý, bỗng dưng có một cô gái trẻ, ăn mặc sành điệu sang chảnh tiến đến gần tôi, còn đang bất ngờ không biết đó là ai thì cô ta lên tiếng:

- Chị là vợ anh Quân phải không?

- Vâng, cô là ai?

- À, em là thư ký riêng của anh Quân đồng thời cũng là người yêu mới của anh ấy.

- Cô…cô, sao cô dám nói ra những lời này, cô đang tính làm gì?

- Em chỉ muốn xin phép chị nhường anh Quân lại để em chăm sóc thôi, em vẫn còn trẻ, còn thanh xuân, em chăm sóc sẽ tốt hơn chị chăm sóc đấy.

Tôi như chết đứng, toàn thân run bắn, ko nói đc thêm câu nào, cảm giác như đang bị ai đó bóp nghẹt ở cổ, tim như có vết đâm đau đớn vô cùng.

- Chị giờ đã hết thời rồi, vừa già, vừa xấu, lại ở nhà làm osin cho chồng cho con, cuộc sống như thế chồng chán là phải. Thôi chị nhường lại cho em đi, em hứa sẽ chăm sóc anh Quân thật chu đáo.

Đang ngồi ghế mà tôi như muốn khuỵu xuống, tôi chính thức không thở nổi. Thấy tôi như vậy,đám nhân viên chạy ào ra đỡ:

- Chị ơi, chị làm sao vậy, chị bị sao thế ạ? Anh Quân ơi, anh Quân ơi….

Chồng tôi chạy ra thấy cô bồ trẻ mắt trợn trừng:

- Cô đến đây làm gì?

- Em đến đây ăn thì vô tình gặp cô vợ osin nhếch nhác của anh….

Chưa kịp nói hết câu chồng tôi đã lao vào tát cô ta một cái mạnh hơn là trời giáng.

- Cô đang làm cái quái gì thế này, sao mặt cô có thể dày như vậy được, không thấy xấu hổ hay sao mà

còn mò đến tận đây. Cô còn dám đến tận nhà để miệt thị vợ tôi nữa à?.

- Sao anh dám tát tôi?

- Vì cô đã xúc phạm vợ tôi, đó là điều tôi không bao giờ cho phép. Tôi cũng nói thêm, cô ấy không phải chỉ ở nhà chăm lo cho chồng con mà còn quản lý chuỗi cửa hàng của bố mẹ đẻ, cái nhà hàng cô đang đứng này cũng là của nhà cô ấy đó, cô vào tận nhà để mạt sát người ta à. Tôi có được như ngày hôm nay cũng là do vợ tôi mới có, còn mấy loại như cô đầu óc chỉ ưa hưởng thụ thì sao xứng đáng mà đòi so sánh với vợ tôi.

Cô ta vừa tức vừa xấu hổ nên bỏ về ngay không dám ở lại. Tôi còn chưa hết sốc, chân tay bủn rủn nên nhờ nhân viên dìu vào trong phòng mặc kệ chồng cuống cuồng hỏi han xin lỗi.

Tôi ở lỳ trong đó không chịu ra ngoài, chồng tôi vì sợ quá nên phá cả cửa lao vào. Anh giải thích rằng chỉ lầm lỡ với cô ta đúng một đêm vì hôm đó anh cùng cô ta đi ký hợp đồng khách hàng sau đó bất cẩn uống say quá nên mới rơi vào bẫy của cô ta như thế chứ anh không bao giờ có ý định cặp bồ hay coi thường vợ:

- Sau đó cô ta liên tục điện thoại đe dọa sẽ nói cho em biết nên anh rất sợ, vì thế mới phải nghe điện thoại của cô ta. Giờ mọi chuyện lỡ ra rồi anh thật lòng xin lỗi em, xin em hãy cho anh cơ hội để sửa sai. Anh sai rồi nên mới để cô ta đến tận nhà miệt thị vợ như vậy.

Trước thái độ thành thật của chồng nên tôi đồng ý cho anh cơ hội sửa lỗi. Thật lòng mà nói tình cảm xây đắp bao lâu mới được cớ sao chỉ vì một đêm lạc lối với người đàn bà rẻ tiền khác ta lại đánh mất hạnh phúc đáng quý của mình.

St

 

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep