Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Bồ ghen ngược lao vào xé áo vợ, chồng thấy thế hét lớn: Tôi cho cô chết

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 01/04/2018
Bồ ghen ngược lao vào xé áo vợ, chồng thấy thế hét lớn: Tôi cho cô chết

Long hối lỗi lắm, anh xin nghỉ làm một tuần liền để ở bên vợ mong cô tha thứ. Giây phút chứng kiến cảnh vợ bị bồ làm nhục, Long biết chỉ có Hân và các con là người quan trọng nhất trên đời với anh, anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ hạnh phúc, gia đình nhỏ của mình.

- Chồng ơi, em lại dính bầu rồi.

Nhìn cái vẻ mặt tiu nghỉu của vợ cùng chiếc que thử thai hai vạch trên tay, Long cười sung sướng lắm:

- Có thì sinh chứ sao mà em phải sợ. Em sinh cho anh thằng cu rồi, giờ có thêm con gái nữa thì càng đủ nếp, đủ tẻ.

- Nhưng em vừa sinh được 8 tháng, con còn chưa cai sữa. Chưa kể vợ bầu bí anh léng phéng bên ngoài, hôm nọ em nghe mấy chị hàng xóm kể có vụ bồ ghen ngược, đến tận nhà đánh vợ đấy.

Lời Hân nhắc làm Long sực nhớ ra, vợ anh mang bầu đứa thứ nhất đã bắt anh "nhịn" hơn một năm trời, vừa thả được vài tháng thì lại có ngay đứa thứ hai. Đà này thì chắc chắn anh sẽ bị vợ treo cờ trắng thêm 1 năm nữa cho xem. Mới nghĩ đến đó, Long chẳng còn vẻ mặt vui tươi như khi nãy nữa mà cười gượng gạo:

- Thôi, đến đâu hay đến đó, ai chứ anh chỉ biết có mình vợ thôi.

Ảnh minh họa

Với gia đình, Long thực sự là một người chồng tốt. Từ ngày vợ có bầu đến giờ, chẳng cần Hân phải than vãn nửa lời mà anh luôn chủ động về sớm giúp việc nhà, chăm con. Có khi nửa đêm con quấy khóc, Long cũng dậy dỗ con, thay bỉm rồi bảo vợ kiểu nửa đùa nửa thật:

- Em cứ ngủ đi, việc cỏn con này anh làm loáng là xong, thức đêm nhiều quá nhìn em xấu như con gấu rồi đấy.

Bị vợ "bỏ đói" bao lâu khiến Long thấy bí bách trong người. Đã trải qua một lần sinh nở nhưng cơ thể Hân còn nuột nà lắm vì da bụng, ngực không bị rạn, chỗ nào ra chỗ đấy. Nằm cạnh vợ mà chỉ được nhìn chứ không được làm gì khiến Long không sao ngủ được.

Được 3 tháng sau khi biết vợ mang bầu đứa thứ 2 thì Long bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ giấu vợ kiếm lấy một em "rau sạch" bên ngoài để "giải quyết" khi cần. Sau nửa tháng tìm kiếm, không khó để Long tìm được Lan - một cô đạt tiêu chuẩn của anh, làm nghề rót bia ở quán karaoke và cần kiếm tiền để nuôi em ăn học dưới quê.

Trò chuyện vài lần, Long ra giá sẽ bao Lan một tháng với giá 15 triệu, cứ khi nào anh gọi là cô phải có mặt. Chỉ định vui chơi qua đường, không có ý nghĩ gì lâu dài nhưng cứ sau mỗi lần cuồng nhiệt bên bồ là Long lại như biến thành con người khác, ngoan ngoãn mua cho ả hết thứ này đến thứ nọ. Có khi vui mồm anh còn nói:

- Yên tâm, anh sẽ không để em phải thiệt thòi đâu, dù vợ anh có biết thì anh cũng sẽ đứng ra để bảo vệ em.

- Vậy nếu em sinh cho anh một thằng cu thì anh có dám bỏ vợ để lấy em không?

Long ậm ừ chẳng biết phải trả lời ra sao thì Lan đã khóc lóc nhè nheo:

- Em biết ngay mà, thế mà còn nói yêu em, sẵn sàng làm mọi thứ vì em cơ đấy.

- Nhưng anh không bỏ vợ được... em đừng nghĩ đến chuyện này nữa.

Sau dần, Lan thấy Long vừa đẹp trai, nhà giàu lại còn chung thủy với vợ hết mực nên càng muốn chiếm lấy trái tim anh và thay thế vị trí của người vợ chính thức kia. Nghĩ là thế, cô bày mưu chọc thủng bao cao su cho có bầu để ép anh phải lựa chọn nhưng 2 tháng ròng vẫn không có kết quả.

Bỗng 1 tuần liền Lan không thấy bóng dáng Long, liên lạc cho anh cũng không được khiến cô gần như phát điên lên. Lan muốn đi tìm người tình nhưng chẳng biết anh ở đâu để tìm. Một tháng trôi qua, Lan gần như mất dần hy vọng và nghĩ Long sẽ không tìm đến mình nữa thì một lần cô đi siêu thị lại vô tình nhìn thấy cái dáng lưng quen thuộc của Long. Cô chạy vội tới kéo tay anh:

- Sao cả tháng nay không thấy tăm hơi anh đâu?

Long vội vàng bảo:

- Vợ anh sinh nên anh bận chăm cô ấy, giờ không có thời gian để nói chuyện với em đâu, anh chạy đi mua bỉm sữa cho thằng bé rồi lại về ngay.

- Anh có đến với em nữa không? Em nhớ anh lắm.

Lan nắm lấy tay Long không buông khiến cho mấy người đi đường đều phải nhìn vào khiến anh khó chịu:

- Em buông ra đi, làm cái gì thế? Có gì anh sẽ liên lạc sau.

Thấy Long đi mà không nói rõ ràng với mình, Lan tức lắm, cô lén lái xe theo anh đến tận nhà. Lan định bụng vào làm vỡ lở hết mọi chuyện nhưng thấy bên trong có nhiều người, 1 mình cô vào chỉ có đường thiệt nên ấm ức đi về, chờ thời cơ.

Mấy ngày mất công đứng theo dõi bên ngoài nhà Long nhưng không có cơ hội vào, đến ngày thứ 4 Lan nghĩ ra cách đóng giả làm người của cửa hàng hoa. Vừa thấy chị giúp việc trong nhà Long xách làn đi ra, cô liền cầm trên tay một bó hoa đứng bấm chuông ngoài cổng. Vài giây sau, thấy Hân chậm chạp bước ra, Lan liền hớn hở nói:

- Anh Long mua hoa của bên em, nhờ ship đến cho vợ anh ấy ạ. Chị có phải là vợ anh Long không?

Hân ngẩn người ra bảo:

- Hôm nay có phải ngày gì đâu mà anh ấy mua hoa nhỉ?

- Dạ, cái này em cũng không rõ, chị nhận giúp em.

Hân vừa mở cổng ra thì Lan liền lộ rõ bộ mặt thật, ném ngay bó hoa xuống đất, lao vào chỉ thẳng mặt Hân:

- Chị có biết chồng chị ngủ với tôi bao nhiêu lần không?

- Cô... cô là...

- Tôi là bồ của anh Long.

Hân vừa mới hết tháng ở cữ, người còn yếu nên dù tức lắm cũng không làm gì nổi. Bất ngờ, Lan lao vào xé toạc cái áo trên người vợ nhân tình, trợn mắt nói:

- Sớm muộn gì anh ấy cũng vào tay tôi thôi, không biết điều thì đừng có trách.

Đúng lúc ấy Long phi xe về đến cổng, thấy cảnh vợ nằm dưới đất, áo rách tả tơi còn bồ lại giơ tay như sắp tát vợ. Long nghiến răng nghiến lợi vớ ngay cái cán chổi ở góc sân mà hét lớn:

- Hôm nay, tôi cho cô chết.

Lan thấy thế sợ xanh mắt mèo, vội đứng dậy:

- Anh... anh định đánh em sao?

- Cô dám động vào vợ tôi à?

Long vụt cho mấy cái vào người Lan nhưng đều trượt vì cô ta tránh được. Mấy người hàng xóm thấy ồn ào kéo nhau ra xem rồi xì xào, ai cũng chỉ vào mặt Lan:

- Loại đàn bà lăng loàn, ai đời đi cặp bồ với chồng người ta còn dám đến tận nhà để đánh ghen, khốn nạn thật.

Có chị bán rau ngay cạnh đó cũng có chồng đi cặp bồ, nghe thấy thế tức lắm lấy hết mấy mớ rau thối vứt lên người Lan. Sau cùng, Long bảo:

- Cút ngay, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Phải khó khăn lắm Lan mới rời khỏi được chỗ đó toàn mạng. Còn Hân, mọi người đi khỏi rồi cô chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Bấy lâu nay cô luôn tin tưởng chồng mình, vậy mà không ngờ lại có ngày bị anh phản bội, có nằm mơ cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới cảnh bị bồ của chồng mình tới nhà ghen ngược.

Long hối lỗi lắm, anh xin nghỉ làm một tuần liền để ở bên vợ mong cô tha thứ. Giây phút chứng kiến cảnh vợ bị bồ làm nhục, Long biết chỉ có Hân và các con là người quan trọng nhất trên đời với anh, anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ hạnh phúc, gia đình nhỏ của mình.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep