Ban đầu chúng tôi chỉ là bạn bè. Mỗi khi buồn, hai đứa hay rủ nhau đi uống cà phê hoặc lên bar. Tôi cố gắng giúp anh quên đi những kỉ niệm với người yêu cũ, rồi dần dần cả hai nảy sinh tình cảm. Cứ như thế chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay, được hơn một năm cả hai quyết định làm đám cưới.
Hai vợ chồng tôi sống riêng trong một căn hộ giữa thành phố, bố mẹ anh thì sống bên một căn hộ khác.
Chồng tôi được mọi người đánh giá là cao ráo và đẹp trai, lại là người giỏi giang. Hiện giờ, anh mới chỉ 34 tuổi nhưng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ được mấy năm rồi.
Tất nhiên là tôi cũng không kém cạnh anh quá nhiều, tuy nhiên tôi chỉ học lên cao học, lấy bằng thạc sĩ rồi đi làm luôn.
Cuộc sống gia đình yên bình được khoảng hơn một năm thì mọi thứ bắt đầu xáo trộn. Tôi thấy chồng tôi không trở về đúng giờ giấc như trước nữa mà đôi khi về muộn, thậm chí kêu không muốn ăn cơm, chuyện chăn gối anh cũng không đều đặn như trước mà hay kêu mệt và tìm cớ thoái thác.
Tôi nghi ngờ rằng chồng mình ngoại tình nên đã cất công theo dõi, nhưng cả tuần liền vẫn không có bằng chứng gì. Anh vẫn đi làm đều đặn ở cơ quan và không ra ngoài trừ khi có việc. Điện thoại của anh đã xóa hết tin nhắn và lịch sử các cuộc gọi đi đến.

Ảnh minh họa
Tôi quyết tâm phải tìm ra sự thật. Tôi thuê thám tử và sau một tuần chờ đợi, khi cầm bằng chứng ngoại tình của chồng trên tay, tôi như chết lặng khi biết anh đã qua lại với tình cũ cả tháng nay. Đó là một cô nàng khá nóng bỏng, cá tính và hiện đang là chủ nhà hàng có tiếng ở Hà Nội.
Điều đặc biệt hơn, qua kết quả điều tra của thám tử, tôi còn biết cô ta đã có một hồ sơ tình ái dày dặn kinh nghiệm. Cô đã có 3 người đàn ông qua tay nhưng tất cả đều đổ vỡ bởi lý do: "Cô ta yêu chơi bời, không xác định lâu dài với ai cả".
Cầm trên tay những bức ảnh tìm cảm của cô ta với các người tình, tôi định bụng sẽ cho cô ả một bài học. Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì cô ta đã chủ động tìm đến tôi trước.
Hôm ấy, đang dọn dẹp nhà cửa thì điện thoại tôi rung lên. Vớ lấy điện thoại, tôi nghe một giọng nói lạ lùng:
- Chào chị, chị là vợ anh Phong phải không?
- Vâng, xin lỗi ai vậy ạ?
- Tôi là Thảo, người yêu của của anh Phong.
Cô ta dám nhận là "người yêu" của chồng tôi cơ đấy. Tôi cũng không ngạc nhiên khi cô ta biết số điện thoại của tôi. Tôi nói tỉnh bơ:
- Cô gọi tôi có chuyện gì vậy?
- Tôi muốn có một con và muốn đứa bé mang dòng máu, hình ảnh của Phong - chồng chị. Hoàn thành điều đó xong thì tôi sẽ để yên cho hạnh phúc gia đình chị.
Tôi dập máy ngay lập tức vì không giữ nổi bình tĩnh.
Sau đó, cô ta nhắn ngay cho tôi dòng chữ này: “Chị ích kỉ như thế! Thế thì tôi sẽ lấy của chị tất cả. Sau này đừng có ân hận”.
Tôi nắm chặt tay lại và nghĩ không thể nhún nhường được nữa, tôi sẽ cho cô ta thấy cái giá của việc cướp hạnh phúc người khác là như thế nào.
Sau khi tổng hợp tất cả các thông tin, gồm ảnh nóng, ảnh bay nhảy và hình ảnh các cuộc đối thoại giữa cô ta và tình cũ, tôi đã dựng thành một clip, tôi cũng không quên chụp lại cả những tin nhắn cô ta nhắn đến cho tôi.
Một nửa kế hoạch đã chuẩn bị xong, tôi tiếp tục kế hoạch bằng việc gọi điện đến nhà hàng của cô ta đặt một buổi tiệc VIP và yêu cầu phải có một màn hình lớn để trình chiếu và chủ nhà hàng phải trực tiếp giám sát. Khách mời toàn là bạn bè của cô ta và chồng tôi.
Dĩ nhiên tôi nhờ chị bạn thân của chồng đứng ra đặt tiệc và mời. Sau khi nghe tôi kể, chị không giấu nổi bức xúc, xắn tay vào giúp tôi.
Ngày diễn ra buổi tiệc cũng đã tới. Lúc khai tiệc, cô ta có vẻ lộng lẫy hãnh diện giới thiệu về nhà hàng của mình và gửi lời chúc cho buổi tiệc thành công tốt đẹp.
Tôi nghĩ đã đến lúc vạch mặt cô ta rồi, tôi cầm mic nói lời cảm ơn và đề nghị tắt đèn, mọi người ai cũng nhìn nhau khó hiểu như đang chờ điều gì đó. Lúc này tôi cầm điện thoại kết nối với máy tính để chiếu lên màn hình đoạn video tôi mất bao công sức để làm.
Mọi người ai cũng ngỡ ngàng, bàn tán nhau khi nhìn đoạn video, nhân viên của cô ta liên tục kêu lên:“Bà chủ đây mà”.
Một số khác thì ngỡ ngàng: "Sao có thể làm như thế được"?
Đồng nghiệp của chồng thì xì xào: "Không thể ngờ được cô ta nhìn xinh đẹp vậy mà con người tồi tệ quá!".
Tôi hả hê khi nghe thấy tiếng cô ta hét lên rồi nhanh chóng chạy khỏi đó.
Chồng tôi thì mặt có vẻ đăm chiêu, anh nói với tôi: “Xin lỗi em!”.
Sau vụ vạch mặt này, cô ta không liên lạc gì thêm với chồng tôi và tôi nữa. Nghe đồn cô ta lặng lẽ ra nước ngoài để sống cùng dì, nhà hàng giao lại cho em trai họ quản lý.
St