Tôi không thể ngờ rằng có ngày bị bồ cũ của chồng vênh váo chê tôi xấu đau xấu đớn.
Đẻ xong, cơ thể thay đổi, tôi béo tròn, da xạm đi, mặt nổi mụn nói chung là xấu đau xấu đớn đến mức tôi còn không dám nhìn.
Chỉ có một người duy nhất không thấy tôi xấu, đó là chồng tôi. Anh ấy luôn tự hào về vợ, rằng tôi xinh đẹp và luôn mang vợ đi khoe. Vừa rồi, anh ấy còn rủ tôi đi họp lớp cùng.
- Cuối tuần vợ đi họp lớp cùng anh nhé?
- Thôi em ngại lắm, trông người ngợm thế này chả dám đi đâu chỗ đông người, sợ mọi người nhìn vào lại xấu mặt anh.
- Vợ xinh thế này, xấu đâu mà xấu. Em chỉ cho anh ai dám chê em xem nào?

Ảnh minh họa
Thật lòng tôi muốn đi lắm chứ, nhưng vừa sinh xong, cơ thể còn chưa kịp hồi lại nên tôi rất tự ti về bản thân mình. Trong khi đó, chồng tôi thì thuộc dạng cao to đẹp trai, lấy vợ về rồi lại càng phong độ hơn. Tôi lo chồng mất mặt trước bạn bè.
Đang lăn tăn suy nghĩ xem nên đi cùng chồng không thì anh lên tiếng:
- Em mà không đi là anh giận em luôn, lần sau có rủ anh đi đâu mà anh không đi thì đừng trách anh vô tâm.
- Vâng, em sẽ sắp xếp đi cùng anh.
Sợ chồng giận nên tôi cứ ậm ừ cho qua rồi tính. Thật lòng mà nói người vợ nào mà chẳng thích đi, nhưng vì không tự tin nên mới đắn đo như thế đấy. Cuối cùng, tôi vẫn đi cùng chồng.
- Nghe nói dạo này cậu thành đạt lắm?- một người bạn hỏi chồng tôi.
- Cũng không có gì, được như ngày hôm nay tất cả là nhờ vợ tôi đó, tôi chỉ góp chút công sức thôi.
- Nịnh vợ khéo quá. Nhưng hậu phương phải vững chắc lắm thì người đàn ông mới thành công được thật!
Anh cảm ơn và không quên quay sang dành tặng tôi nụ cười đầy hãnh diện.
- Chào Nam, trông cậu càng ngày càng phong độ ra ấy nhỉ? Sếp to có khác.
Cô bồ là người yêu cũ thời học cấp 3 của chồng tôi ra tận nơi chào hỏi.
- Ồ, chào Ngân, mình vẫn vậy thôi, nghe nói cậu làm kê toán cho công ty gì lớn lắm hả, chúc mừng nha!-anh đáp lại.
- Cũng không có gì, mà Nam không đưa vợ đi cùng à?
Cô ta cố tình hỏi thế rồi liếc mắt qua tôi xem phản ứng của tôi thế nào.
- Vợ tớ đây, cô ấy vừa sinh, đang ở nhà, nội trợ chăm sóc con cái thôi
Vừa nói chồng vừa cầm tay tôi còn cô ta thì thì giả vờ hốt hoảng như vừa không biết điều đó.
- Thì ra trước không yêu tớ vì thích mẫu người kiểu phì nhiêu vạm vỡ này hả Nam. Một mình cậu làm trụ cột chắc vất vả lắm nhỉ. Kinh tế gia đình gánh hết trên vai, vợ không chia sẻ cùng được là dễ stress lắm đấy.
Tôi giận điên tiết, tôi đã làm gì động chạm gì đến cô ta cơ chứ, rõ ràng cô ta đang cô ý mỉa mai khinh bỉ tôi đây mà. Có cô vợ nào chịu được khi bị bồ cũ của chồng vênh váo chê xấu ngay trước mặt như thế không?. Công bằng thì tôi chỉ tự ti về ngoại hình lúc này thôi chứ thật ra về tài năng hay công việc tôi đâu kém cô ta ở chỗ nào, thậm chí còn hơn nhiều lần ấy chứ.
Công việc của chồng tôi được như ngày hôm nay là do bố tôi một tay giúp đỡ mà nên. Việc nhà cửa cơm nước, con cháu cũng là do mẹ đẻ tôi quán xuyến trông nom giúp nếu không đã chẳng có ngày hôm nay.
Còn ngoại hình, tôi đảm bảo chỉ cần cai sữa xong, có thời gian đi tập GYM thì chắc chắn mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy ngay thôi.
- Vợ mình thế này mình mới yêu.
- Ối giời, không ngờ tiêu chuẩn của cậu lại thấp, dễ dãi đến thế!
Nói xong cô ta cười ha hả, rồi quay đít bỏ đi, không quên gửi cho chồng tôi cái card visit in chức vụ rõ hoành tráng. Nhưng nhờ nó, tôi nhận ra đó là nhân viên trong công ty dưới quyền bố tôi, bố tôi là chủ tịch tập đoàn. Từ nhỏ tới giờ, ông luôn cưng chiều tôi nhất nhà.
Tôi liền gọi điện cho ông và cố tình gọi thật to để chú ý mọi người chú ý.
- Con chào bố, bố ơi nếu trong công ty bố có người sỉ nhục con thì thế nào ạ?
- Nhân viên công ty lại không biết con gái bố, tội gì chứ tội sỉ nhục người khác dù là ai đi nữa cũng không được, đây còn là với con gái bố thì không đủ tiêu chuẩn làm nhân viên dưới quyền. Con cho bố thông tin, bố sẽ xử lý.
- Vâng ạ.
Nói rồi tôi rút cái card vist của tôi mà từ khi nghỉ sinh con tôi chưa có cơ hội dùng mang đưa cho cô ta:
- Đây là card của tôi. Sẽ phải nhờ cô giúp đỡ nhiều.
Nhìn cái card cô ta hoảng hốt, mắt chữ A mồm chữ O, lúng túng:
- Ôi , em chào chị ạ, em xin lỗi vì không biết chị là con gái chủ tịch, còn là sếp của em nữa. Em xin lỗi vì đã thất lễ với chị.
Cô ta vừa nói vừa cúi đầu rối rít.
- Không có gì đâu, cô ngồi dùng bữa đi.
Nói rồi tôi quay về ngồi lại chỗ cũ. Chả phải nói cô ta mặt xám xịt như vừa mất sổ gạo, còn các bạn khác của chồng thì trầm trồ ngưỡng mộ.
Vài tháng sau nhờ nỗ lực tôi đã lấy lại được vóc dáng ban đầu, ngày đi làm đầu tiên tại công ty với chức danh giá m đốc bộ phận, gặp lại cô bồ cũ của chồng hôm đó, tôi tự tin ngẩng cao đầu bước lại chào hỏi:
- Chào cô, hân hạnh được gặp lại cô ở đây.
- Dạ, chào sếp ạ. Thật không ngờ chị lại xinh đẹp thế này. Em thật có mắt không tròng, trước chị cũng được mời tham dự một cuộc thi sắc đẹp nhưng chị đã từ chối. Em thật xấu hổ vì lần trước đã nói năng thô lỗ với chị. Mong chị bỏ qua ạ.
Cô ta xấu hổ, cúi gằm mặt bước đi. Còn tôi thật sự đã rất hài lòng vềnhững gì mình đang có. Những cô bồ chớ vội vênh váo chê vợ của người tình là xấu, chỉ là họ chưa có cơ hội và nhu cầu làm đẹp mà thôi.
St