Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Bồ mỉa: Tặng chị váy ngủ mà giữ chồng. Vợ cười: Thứ rẻ tiền này chỉ hợp với em thôi

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 12/05/2018
Bồ mỉa: Tặng chị váy ngủ mà giữ chồng. Vợ cười: Thứ rẻ tiền này chỉ hợp với em thôi

Tôi và chồng kết hôn được 5 năm, có 1 con gái 3 tuổi. Cả 2 chúng tôi đều chú tâm phấn đấu cho sự nghiệp mà quên mất quan tâm, yêu thương nhau như lúc trước.

Đến khi nhìn lại thì tôi đã mất chồng vào tay 1 người phụ nữ khác. Mà ả này lại vô cùng mạnh bạo và trơ. Cô ta dùng sự hiếu thắng của tuổi trẻ mà khiêu khích bằng cách thỉnh thoảng nhắn tin nói đểu vài câu với vợ của nhân tình.

Tôi là người phụ nữ có tư tưởng rất thoáng, nghĩ đơn giản về hôn nhân. Nếu vợ hoặc chồng có nhân tình ở ngoài thì có thể ly hôn, chứ không phải tư duy vì con mà sống cảnh gượng ép. Tôi cho rằng, nếu các con chứng kiến cảnh bố mẹ sống với nhau chỉ vì trách nhiệm và sự ràng buộc về đứa con thì nhất định chúng sẽ không hạnh phúc.

Còn Thắng thì khác. Anh bảo sĩ diện của mình lớn nên việc gia đình tan vỡ không cần biết nguyên nhân do đâu nhưng đó là sự sỉ nhục lớn đối với anh. Bởi vậy mà Thắng có nhân tình ở ngoài nhưng khi về nhà vẫn ra sức yêu thương vợ con, vun đắp hạnh phúc gia đình.

Ảnh minh họa

Tôi không phải mất thời gian điều tra về việc chồng mình có bồ mà chính nhân tình của anh đã chủ động nói cho tôi biết. Lúc ấy, tôi hoang mang lại suy sụp và hơn hết là đau khổ. Bao lâu nay tôi mải mê kiếm tiền cũng chỉ vì anh, vì con. Vậy mà không biết anh chưa hài lòng điểm gì lại ra ngoài gái gú. Hôm đó, khi tôi đang họp với nhân viên thì nhận được 1 bức ảnh ảnh nóng của chồng và cô gái đang quấn lấy nhau trên giường. Buổi tối, tôi đặt điện thoại có tấm ảnh đó trước mắt chồng khi anh đang làm việc:

- Anh nói xem, sao không quản cô ta cho tốt, để ả phải tìm đến tận em.

- Anh xin lỗi, đó chỉ là mối quan hệ qua đường. Lần sau anh sẽ để ý hơn.

- Vẫn còn có lần sau sao, anh trở thành thế này từ bao giờ vậy. Em nói luôn, đừng để em phải đơn phương ly hôn.

- Ý anh không phải vậy, sẽ không có lần nào nữa cả. Em đừng tùy tiện nói chuyện ly hôn với anh.

Thắng vẫn vậy, anh điềm tĩnh trả lời như thể mình là người ngoài cuộc, không có chút ăn năn hay hối hận gì về việc anh ngoại tình. Có thể, anh cho đó là chuyện bình thường mà đàn ông nào cũng nên biết. Tôi chấp nhận bỏ qua cho chồng và chưa có thời gian tìm hiểu về cô ả kia.

Thắng hiểu tính tôi rất mạnh mẽ và quả quyết nên anh đã cắt đứt hoặc nói nhân tình của mình chấm dứt ngay việc khiêu khích với tôi. Bẵng đi 1 tháng, số điện thoại lạ kia lại xuất hiện trên màn hình điện thoại của tôi. Cô ta trơ trẽn nói đểu tôi vài câu: “Chị đúng là người có trái tim sắt đá, chị cứ lo việc của mình đi, chồng chị đã có em chăm”.

Tôi im lặng không thèm trả lời, cô ta tiếp tục nhắn: “Người như chị mà hèn nhát tới mức 1 tin nhắn cũng không dám đối diện sao?”. Lúc này, tôi nghĩ mình nên dành thời gian để giải quyết dứt điểm nên nhắn lại: “Cô muốn chồng, tiền hay thứ gì của tôi, nói nhanh đi vì tôi rất bận”. Rồi cô ta đáp lại với yêu cầu muốn gặp mặt tôi, tôi đồng ý. Chắc hẳn cô ta cũng biết rất rõ về tôi nên mới chủ động hết lần này tới lần khác làm phiền như vậy.

Tôi giữ nguyên những tin nhắn đó và đưa chồng đọc:

- Anh lăn lộn ngoài đời bao năm mà có 1 con hồ ly cũng không quản được à? Anh muốn sao?

- Em không phải đi gặp đâu, để anh giải quyết. Anh xin lỗi.

- Anh cũng biết mình có lỗi cơ đấy! Em sẽ đi, việc này em mà không dám đối mặt thì em không phải là em nữa.

Tôi nói với chồng chỉ để thông báo cho anh biết chứ không có mục đích gì khác. Trước cuộc hẹn với nhân tình của chồng 3 ngày, tôi thuê thám tử điều tra về cô ta thì được kết quả. Cô ta mới tốt nghiệp Đại học được 4 tháng, nhập nhằng với chồng tôi từ lúc đi thực tập ở công ty anh. Ngoài Thắng thì cô ta còn được 2 đại gia khác bao nuôi trước đó, thấy điểm dừng nào an toàn thì cô ta chốt. Chắc hẳn Thắng vẫn là con mồi béo bở nhất cô ta quyết tâm chinh phục mà không ngờ với anh gia đình mới là điều tồn tại mãi mãi.

3h chiều ngày chủ nhật, tôi đến chỗ hẹn sớm hơn 5 phút. Cô ả cũng xuất hiện ngay sau đó và còn khen tôi đúng giờ. Cô ta chủ động để 1 hộp quà xuống bàn:

- Bên trong là chiếc váy ngủ, em tặng chị để mà giữ chồng. Chắc hẳn anh Thắng sẽ rất thích.

- Cô đúng là ngựa non háu đá, sao không tìm hiểu trước đối thủ của mình là ai đã dám gây chiến?

- Em không quan tâm, chồng chị, em đã nắm chắc trong tay thì sợ gì mà không thắng. Anh ấy hứa sẽ bỏ chị và lấy em lâu rồi.

- Thế sao, tôi thấy những thứ rẻ tiền như chiếc váy này chỉ hợp với cô thôi. Đừng trèo cao mà ngã đau. Đó là tôi còn chưa đưa những thứ này cho chồng tôi xem đấy. Rồi anh Thắng và những người đàn ông sau này cũng sợ cô mà chạy mất cả dép ấy chứ.

Nói xong, tôi lôi trong túi ra 1 xấp ảnh nóng mà cô ta chụp với mấy người đàn ông khác nhau.

- Tôi cũng không ngại nói với bố mẹ cô những chuyện này để họ dạy lại con gái đâu. Xem cô còn xin được việc hay ở chỗ nào tử tế trong cái thành phố này nữa không?

- Chị… xin chị đừng làm vậy. Lỗi tại em có mắt như mù, em sẽ tự rời xa anh Thắng và không bao giờ xuất hiện làm phiền chị nữa.

- Nhớ đấy, không có ai đánh ghen nhẹ nhàng thế đâu. Cô còn ý định cướp chồng người ta thì sẽ bị rạch cho nát mặt ra đấy.

Nói xong tôi xách túi đi về, bỏ mặc ả với vẻ mặt hoang mang lo lắng vẫn đang hiện rõ. Chắc hẳn giờ cô ta mới thấy ngấm hậu quả của việc dám to gan khiêu khích, nói đểu vợ của nhân tình đáng sợ đến mức nào. Tôi sẽ vẫn trở về mái ấm của mình, kiếm tiền và chăm sóc con. Còn việc có tha thứ cho chồng hay không thì lúc này tôi chưa nghĩ tới?

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep