Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Bồ nghen ngược tìm cách cướp chồng, vợ cười khẩy: ‘Dùng chung đàn ông bẩn lắm em à, chị nhường em!’

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 03/04/2018
Bồ nghen ngược tìm cách cướp chồng, vợ cười khẩy: ‘Dùng chung đàn ông bẩn lắm em à, chị nhường em!’

Càng ngày, chuyện ngoại tình của chồng đi càng xa khiến cho Thảo điên đầu lắm. Đã vậy Tuấn còn cặp với 1 ả bồ có máu ghen ngược, cướp chồng rồi còn cao giọng thách thức vợ người ta.

Thảo và chồng đã có 7 năm chung sống bên nhau với 2 cô con gái ngoan ngoãn. Chẳng biết ở công ty, với vai trò Giám đốc thì anh ghê gớm thế nào, chứ ở nhà, anh ấy chưa bao giờ làm gì trái ý Thảo. Bởi vậy mà từ khi kết hôn đến giờ, cô vẫn hết lòng tin tưởng chồng. Thảo chấp nhận đứng sau tư vấn cho việc làm ăn của anh và có thời gian chăm lo cho gia đình.

Trước đây cô yêu thương, tin tưởng chồng bao nhiêu, thì hôm nay Thảo đau đớn gấp trăm lần khi phát hiện anh ngoại tình. Chính bồ của Tuấn gửi những tấm ảnh không mảnh vải che thân của hai người đến máy Thảo, kèm tin nhắn khiêu khích:

- Chị nhận ra chồng mình không? Anh ấy thuộc về tôi rồi, chị ly hôn đi là vừa.

Thảo thật sự sốc trước tình huống này, cả buổi tối cô như ngồi trên đống lửa, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh thăm dò. Lạ một điều là từ trước đến nay Tuấn không có biểu hiện gì về việc có nhân tình ở ngoài. Anh vẫn chăm sóc vợ chu đáo khiến cho Thảo hoài nghi. Cô cố gắng tìm lý do để bao biện cho chồng. những bức ảnh kia là cắt ghép chẳng hạn, hay ai đang ganh tỵ với cuộc sống của vợ chồng Thảo nên dựng chuyện phá hoại.

Ảnh minh họa

Tối đó, Thảo bóng gió xa xôi về chuyện chồng của bạn đi ngoại tình. Ả bồ cặp với nhiều người cùng lúc nên bị nhiễm HIV. Đương nhiên là bạn Thảo cũng bị lây bệnh từ anh ấy...

Khi Thảo vẫn còn đang luyên thuyên dở chuyện thì sắc mặt chồng khác hẳn, anh buông câu nhạt thếch.

- Chuyện vớ vẩn.

- Thật đó anh sao lại vớ vẩn! Chồng bạn em chết rồi, giờ chỉ còn mình cô ấy nuôi con, lại bệnh tật nữa, không biết "đi" lúc nào...

- Đang yên em lại kể mấy chuyện bệnh tật chết chóc ở đây làm gì.

Không biết là chuyện Thảo kể có tác động gì đến chồng không, nhưng từ tối hôm đó, thái độ của anh cũng khác hẳn. Cuối tuần ở nhà đưa vợ con đi ăn nhà hàng, rồi bảo vợ mua cái này, sắm cái kia. Sự hoài nghi trong Thảo càng lớn dần. Hơn ai hết, cô hiểu tính nết của chồng rất sĩ diện. Có thể anh cũng lường trước hậu quả, khi bị Thảo phát hiện ngoại tình sẽ kinh khủng thế nào.

Tuấn ở nhà đưa vợ đi chơi, rồi Thảo tung ảnh cả gia đình đi ăn tối lên mạng. Cô bồ của Tuấn bị bỏ đói ở phòng nên lồng lộn lên. Lúc đầu, ả gọi cả chục cuộc điện thoại cho Tuấn bắt anh phải lập tức có mặt không thì ả sẽ làm bung bét hết lên. Nhưng khổ nỗi những tin nhắn ả gửi đến Thảo đều đọc được hết. Như vậy là đã quá rõ ràng, chuyện chồng cô đi ngoại tình không phải là bịa đặt. Cô run rẩy, không thể tin vào mắt mình nữa. Thảo giơ những tin nhắn ra trước mặt Tuấn:

- Anh nói đi, thế này là sao?

- Anh... anh xin lỗi...

Tuấn vừa sợ vợ, lại vừa sợ bồ, trước mặt vợ anh cố gắng bình tĩnh nhất có thể:

- Anh xin em. Anh lỡ dại một lần, nhưng bị cô ta quay clip, giờ cứ động tí lại mang ra doạ.

Thảo điên lắm nhưng vẫn tạm thời tin chồng. Cô nhắn tin cho bồ của anh giọng điệu hết sức bình thản:

- Tôi đã xem cái clip đó rồi, cô không phải dọa nữa. Nếu không chấm dứt đừng trách tôi ác.

Bị vợ của nhân tình nhìn mình bằng nửa con mắt, ả bồ điên cuồng đến mức khủng bố điện thoại của Thảo liên tục.

“Nếu chị còn sức hấp dẫn với anh Tuấn, sao anh lại lên giường với tôi? Anh ấy chán chị lắm rồi.

Thảo chưa từng thấy cô bồ nào nghen ngược trơ tráo như Lệ. Lúc nào Tuấn ở bên chiều chuộng, cung phụng thì ả còn dịu xuống, nhưng cứ hễ Tuấn về với vợ thì y như rằng Lệ phát điên phát dại lên, tìm đủ mọi khổ nhục kế để Tuấn phải đến bên mình.

Thảo cũng tìm mọi cách để níu giữ chồng, chiều chuộng anh đủ thứ. Thấy chồng thích xe cô cũng mua tặng anh dòng xe mà anh thích. Thảo không thể ngờ rằng, vừa lấy được lòng vợ, Tuấn chạy vội tới khoe với bồ con “bốn bánh” mới tậu còn chưa lắp biển.

- Thôi nguôi giận đi, anh chở em đi chơi nhé!

Để dỗ dành Lệ, Tuấn đưa cô đi ăn ở nhà hàng sang trọng và mua sắm để xoa dịu cơn hờn.

Thảo buồn chán lắm, cô suy nghĩ đến xọp cả người. Tuấn cuối cùng cũng chỉ lừa lọc vợ. Anh với cô bồ chưa bao giờ chịu buông nhau ra. Chẳng người đàn bà nào chấp nhận dùng chung chồng với một người đàn bà khác cả, Thảo cũng vậy. Hết lần này đến lần khác cô tha thứ, mong anh quay về toàn tâm toàn ý với gia đình. Nhưng cuối cùng anh vẫn chạy đến bên bồ, về nhà lại ngọt ngào với vợ khiến cô càng ghê tởm hơn.

Thảo không thể chấp nhận được chồng nữa rồi, cô muốn cả đời này anh phải biết thế nào là đau khi phản bội vợ. Nhùng nhằng mãi cuối cùng đơn ly hôn cũng được cả 2 ký. Thấy Tuấn buồn chán đến bên mình, Lệ cười đắc thắng vì Thảo đã phải thua một cách đau đớn. Cô ả nhanh chóng giục Tuấn đăng ký kết hôn. Nhưng mọi mộng tưởng của Lệ tan thành mây khói khi Tuấn ỉu xìu nói:

- Vì anh cưới lần 2 nên bố mẹ không cho làm to, đành thiệt thòi cho em vậy.

Lệ giãy nảy lên:

- Đầy người cưới lần 3 vẫn hoành tráng như thường kìa!

Không phục nên Lệ đến tận nhà tìm mẹ chồng tương lai, bà nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh:

- Lần mấy không quan trọng, quan trọng là thằng Tuấn còn đang nợ cả đống kia kìa! Bây giờ muốn làm sang chỉ có đi vay, về 2 đứa trả được không?

- Cái gì?

Lệ hét lên. Rồi từ mẹ Tuấn, Lệ mới được biết, công ty anh làm Giám đốc có già nửa cổ phần của Thảo. Ly hôn xong tài sản chia đôi, con xe chưa lắp biển hôm Tuấn đến đón Lệ cũng là của Thảo. Giờ vợ cũ rút vốn, công ty của Tuấn không có tiền xoay vòng nên phá sản là cái chắc.

Lệ cứ run run lên như hoá điên. Đáng lẽ ra cô đã “hốt” được hàng hiếm, nào ngờ lại là một đống “phế thải”. Đúng lúc đó thì Lệ nhận được điện thoại của Thảo:

- Cô đã cố lao vào tranh cướp chồng người khác suốt 2 năm qua. Giờ tôi chuyển nhượng rồi đó, giữ gìn cho cẩn thận. Đàn ông dùng chung bẩn lắm!

Đến nước này thì Lệ cũng chỉ có thể phát điên lên. Tình yêu của cô dành cho Tuấn chỉ là sự ích kỷ và tham lam chứ chưa đủ lớn để có thể cùng anh sống vui vẻ, hạnh phúc khi trắng tay. Nếu như cô đừng có tính ghen ngược thì biết đâu giờ này vẫn còn đang bòn rút được ở anh chút ít tiền để sống.

Sau khi Ly hôn Thảo đưa các con ra ngoài sống. Tuấn có gặp van xin vợ tha thứ nhưng Thảo đã quyết, tất cả đã muộn rồi.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep