Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Bồ nhắn cho chồng: ‘Em đang... rất khát!’, vợ cười khẩy: Lát em sẽ được tắm trong bệnh viện

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 13/05/2018
Bồ nhắn cho chồng: ‘Em đang... rất khát!’, vợ cười khẩy: Lát em sẽ được tắm trong bệnh viện

Mặc cho Thắng van xin đủ kiểu, Hằng lấy tay hất vạt váy trước mặt chồng rồi bước vào phòng ngủ. Vì con nên Hằng mới nhẫn nhịn đến giờ này, còn chuyện có tha thứ cho chồng hay không Hằng còn chưa nghĩ tới.

- Em ơi! Máy ảnh dạo này hay bị đơ, em đừng cho con chơi điện tử nhé!

Thắng ở trong nhà tắm gọi với ra dặn vợ. Hằng bỗng thấy chột dạ vì trước nay có bao giờ anh cẩn thận mấy vụ đó đâu, anh vô tư tới mức có lần điện thoại rơi dưới gầm giường cả đêm mà anh cũng không tìm xem nó ở đâu. Mà điện thoại anh cũng là dòng smartphone loại xịn, sao có thể đơ như những cái máy cũ được.

Nghĩ vậy, Hằng mò mẫm lục vào túi quần chồng xem có gì bất thường không thì lại thấy máy của chồng yêu cầu nhập mật khẩu, điều mà trước đây anh chưa bao giờ làm. Từ khi nào chồng lại đề phòng với cả vợ mình đây? Hay là máy chồng có em tình nhân nào thường xuyên nhắn tin, gọi đến nên mới giấu giếm kỹ như vậy

Hằng định hỏi thẳng chồng cho ra nhẽ nhưng nếu làm vậy thì anh sẽ tìm cách cãi trắng, hơn nữa nếu thật sự không có vấn đề gì thì chẳng phải cô lại mắc tội vu oan cho chồng sao. Nghĩ vậy nên Hằng quyết định cứ âm thầm tìm hiểu xem bí mật mà anh dấu trong điện thoại là gì, khi có bằng chứng rồi kết luận cũng chưa muộn.

Những ngày sau, Hằng vẫn giữ thái độ bình thường với chồng, thậm chí còn chăm sóc anh chu đáo hơn trước. Có tối, cô còn cố tình diện một chiếc váy ngủ mỏng tang, không ngại nói những câu nhạy cảm mà khiêu khích khiến chồng không kiềm chế được mà lao vào ôm chầm lấy vợ rồi hôn như hổ đói. Lại có lần, Hằng mang quyển sách lên giường nằm đọc chờ chồng, khi anh mở điện thoại cô vờ như không quan tâm nhưng lại cố liếc mắt nhìm trộm xemmật khẩu anh để là gì vì mấy lần cô mở thử ngày sinh của anh, ngày kỉ niệm của hai đứa đều không được. Đã thế thì Hằng càng tò mò, quyết khám phá bằng được.

Ảnh minh họa

Hôm sau, Thắng về nhà khá muộn trong tình trạng say khướt, anh nói với vợ rằng đi tiếp đối tác rồi ăn tối cùng họ luôn. Thắng không đi tắm mà vội lao vào phòng rồi nằm vật luôn ra giường.

Hằng lóc cóc theo chồng vào phòng ngủ, đưa tay ngang mặt chồng mà vờ gọi:

- Mình ơi! Mình à! Mình ngủ rồi ư?

Thấy chồng vẫn nằm im không có động tĩnh gì, Hằng nhanh tay lần mò tìm điện thoại trong túi áo chồng rồi nhanh chóng nhập ngày sinh nhật của mẹ chồng và đã thành công. Tất cả mọi ứng dụng như Facebook, Zalo đều không có tin nhắn lạ, chỉ còn Viber thì Hằng phải kiểm tra nốt. Hiện lên trên đó là toàn bộ tin nhắn yêu đương chồng và một người phụ nữ trẻ.

Máu nóng trong người dồn lên, Hằng muốn lôi cổ gã chồng đang nằm trên giường kia dậy mà xé xác hắn ra. Anh chồng hàng ngày ra vẻ ngoan hiền, quan tâm vợ chu đáo, cuối tháng vẫn đưa tiền đầy đủ chỉ là cái vỏ bọc để anh ta qua mặt Hằng ngoại tình.

Nhưng Hằng cũng hiểu, giờ mà làm ầm lên với bằng chứng "non" thế này, cô chỉ nhận được những xin lỗi là cùng. Điều Hằng muốn là chồng phải bỏ bồ, quay về với mình và cả đôi bị trừng trị đích đáng. Hằng nghĩ biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Nhưng chưa kịp hành đông thì sáng hôm sau, chính Hằng lại nhận được tin nhắn của ả nhân tình kia với nội dung tuyên chiến: “Chào chị, em là vợ tương lai của anh Thắng, chúng ta vẫn nên làm quen nhau trước thì tốt hơn, chị cũng nên chuẩn bị mà kí đơn ly hôn thôi” kèm một bức ảnh nóng bỏng mắt.

Hằng cố nén cơn giận xuống mà tìm đến trung tâm thám tử, cô yêu cầu họ điều tra tất cả thông tin về ả hồ ly kia, xem đó là người thế nào mà dám bạo gan chọc vào tổ kiến lửa.

Không chỉ dừng lại ở việc nhắn tin công bố thân phận với Hằng, mà cô ta còn chủ động gọi điện cho Thắng vào những giờ cao điểm như đang ăn tối, thậm chí là khi vợ chồng Hằng đang ân ái.

Tối chủ nhật, Thắng lại đi "tiếp khách" và về nhà khá muộn, Hằng đi lấy quần áo ngủ thay cho chồng thì thấy máy anh báo có tin nhắn, cô bĩnh tĩnh mở ra đọc: Em đang nằm trên giường đợi anh, váy ngủ mỏng, em rất KHÁT!

Là bồ của chồng nhắn tin đến cho anh nhưng cố tình để cho Hằng đọc được nên mới gửi tới giờ này, kiểu gì ả chả biết lịch trình làm việc của chồng cô, bao gồm cả việc Thắng giờ này đang say nằm chổng vó ở kia.

Đã đến nước này buộc Hằng phải hành động thôi. Tranh thủ lúc chồng đang tắm, Hằng lấy máy anh bấm gọi 115 yêu cầu một xe cứu thương tới địa chỉ nhà bồ của chồng. Rất nhanh đã có số của trung tâm y tế gọi lại để xác thực sự việc, Hằng trả lời rồi nhếch mép cười nhẹ, giờ chỉ việc chờ xem kịch hay.

Hằng ước chừng đúng thời gian xe cứu thương đến rồi réo inh ỏi gọi cửa nhà bồ, mọi người khu đó chắc hẳn đang náo loạn lắm, lúc này cô mới nhấc điện thoại lên và quay số của nhân tình chồng, sau vài hồi chuông thì đầu dây bên kia có người nhấc máy, một giọng nói vẫn còn đang run lên vì sợ hãi:

- A…lô… ai… ai đấy ạ?

- Tôi là người được cô đề nghị kí vào đơn ly hôn đây. Tôi nói cho cô nghe, lần này chỉ có lửa thôi, lần sau sẽ có máu!

Nói xong, cô lạnh lùng tắt máy luôn.

Thắng tắm xong thì đi ngủ, không biết cuộc gọi từ điện thoại của mình. Hằng quay vào lấy khăn mặt ướt đắp lên mặt Thắng rồi gọi to:

- Chồng ơi, dậy mau, cháy nhà rồi.

- Cháy… cháy ở đâu vợ?

- Anh dậy ngay đi, không có cháy nhưng nhà sắp có khách quý, cần anh tiếp đón họ.

Hằng vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên, đúng như dự đoán của Hằng, đứng trước cửa là hai anh công an mặc quân phục tới tìm chồng. Thắng ngái ngủ chưa hiểu xảy ra chuyện gì được giải thích:

- Anh là chủ nhân của số điện thoại … đúng không?

- Vâng, là tôi.

- Anh vừa có hành vi báo xe cứu thương giả, mời anh đọc rõ biên bản cảnh cáo và nộp phạt theo yêu cầu của pháp luật

Thắng vẫn còn ngẩn người ra đó thì bị vợ lôi tuột vào trong phòng, Hằng nhanh tay vứt tập ảnh nóng cùng hồ sơ tình ái của ả nhân tình cho chồng xem. Thì ra bồ của chồng đích thị là con cáo già chuyên đi lừa tiền các đại gia, cô ta 5 lần 7 lượt nạo phá thai rồi mới đến với Thắng. Giờ Thắng mới hiểu ra toàn bộ sự thật, vợ anh cũng biết chuyện anh ngoại tình từ lâu nhưng không nói, chuyện hôm nay cũng là do cô ấy làm để dằn mặt anh.

Thắng ngậm ngùi mang tiền ra nộp phạt vì anh nào dám khai sự thật rằng mình ngoại tình nên bị vợ trả thù. Tất cả là tại ả bồ dám nhắn tin đến cho anh lại để cho vợ đọc được. Sau khi tiễn công an về, Thắng đóng cửa rồi chạy vào quỳ sụp xuống xin vợ:

- Vợ ơi, anh sai rồi, xin em tha cho anh, nhờ có em anh mới biết sự thật về con hồ ly kia, anh xin chừa tới chết. Tha cho anh lần này vợ nhé.

Mặc cho Thắng van xin đủ kiểu, Hằng lấy tay hất vạt váy trước mặt chồng rồi bước vào phòng ngủ. Vì con nên Hằng mới nhẫn nhịn đến giờ này, còn chuyện có tha thứ cho chồng hay không Hằng còn chưa nghĩ tới.

ST

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep