- Chị ơi, em khổ quá. Em bầu vượt mặt rồi mà anh ấy cứ suốt ngày đi thâu đêm, suốt sáng.
- Em hiền quá đấy, chứ mà phải chị thì đã ra ngô, ra khoai rồi.
- Em chẳng dám nói chị ạ. Động tí là anh ấy dọa đánh mà em cũng không có bằng chứng.
Vừa làm cơm đám giỗ bố chồng, Hà vừa sụt sùi khóc khi tâm sự với Ngọc - chị gái chồng. Hà lấy chồng năm 20 tuổi do có bầu trước, chưa đủ chín chắn, chưa có công ăn việc làm nên giờ mới thành ra khổ thế này.
Tuấn – chồng Hà đang làm kỹ sư. Ngày xưa lúc mới yêu chiều chuộng nhau là thế mà lấy về một cái anh đổi tính, đổi nết thành một con người khác hẳn. Tuấn hay la cà, rượu chè cùng bạn, thậm chí còn đi qua đêm không về cũng chẳng thèm thông báo gì cho vợ. Tiền lương làm ra anh chỉ đưa cho Hà 4 triệu để chi tiêu mỗi tháng, còn lại bao nhiêu, dùng vào những việc gì Hà cũng chẳng có quyền can thiệp.

Ảnh minh họa
Mang bầu, người lúc nào cũng mệt mỏi lại còn phải chịu đựng cả anh chồng vô tâm khiến Hà bị stress nặng. Mỗi lúc như thế, cô chẳng còn biết tâm sự với ai ngoài người Ngọc. Chồng Ngọc 2 năm trước cũng đã từng cặp kè với một người phụ nữ đã ly hôn chồng nhưng sau đó chỉ nhờ một lần “đánh ghen” thông minh mà anh phải cun cút quay về với vợ con. Lắm lúc Hà cũng nghĩ, giá như cô đủ mạnh mẽ vào bạo dạn như chị chồng thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến bước đường này.
Có hôm về nhà trong tình trạng say mèm, Tuấn chân nam đá chân chiêu bước vào nhà chỉ thẳng mặt Hà khi cô vừa mới cất tiếng hỏi:
- Anh đi đâu thế?
- Cô không có quyền chất vấn tôi. Ở nhà ăn bám chồng thì không có quyền được lên tiếng. Nếu cô mà không biết nghe lời thì ngay lập tức tôi sẽ tống cổ mẹ con cô ra khỏi cái nhà này.
Nói xong, Tuấn đi thẳng vào phòng ngủ không biết trời đất gì nữa, còn Hà thì đứng đó ôm bụng khóc không thành tiếng. Cô sợ sẽ có một ngày Tuấn bỏ rơi hai mẹ con thật.
Biết được tâm sự của em dâu nên Ngọc đã nói chuyện với đứa em gái út và lén thuê người theo dõi Tuấn để biết được thông tin của ả hồ ly tinh đang quyến rũ em trai mình.
Một sáng, Hà được mẹ chồng đưa vào viện khám để dự ngày sinh. Thế mà cô vừa ra khỏi nhà 30 phút, Tuấn đã dẫn ngay người tình về nhà. Một người hàng xóm vô tình trông thấy liền nói ngay chuyện này cho Ngọc biết (Nhà Ngọc cũng ở gần đó):
- Tôi nhìn thấy có con bé mắt xanh mỏ đỏ, ăn mặc hở hang, ưỡn ẹo cùng thằng Tuấn vào nhà đấy. Liệu có phải bồ của nó không?
Ngay lập tức Ngọc lên lạc cho em gái tới nhà Tuấn để đánh ghen một trận thay em dâu. Cô không quên nhờ thêm mấy đứa thanh niên là em họ to cao, lực lưỡng ở gần nhà cầm theo gậy đi cùng góp vui.
Một đoàn 6 người do Ngọc đứng đầu tiến vào trong nhà Tuấn. Cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ, phía sau phòng tắm có hai bóng người mờ mờ ảo ảo. Ngọc liền lên tiếng:
- Cậu giỏi nhỉ, lại còn dẫn gái về tận nhà thế này à?
Giọng nói của Ngọc khiến hai người đó giật mình buông nhau ra, khoác vội chiếc khăn tắm vào người, Tuấn bước ra vẻ mặt đầy thách thức:
- Đây là chuyện nhà em, chị đừng xen vào.
Ngọc quay đầu lại ra ám hiệu cho 4 đứa em họ xông vào giữ chặt lấy Tuấn, còn cô và em gái tiến thẳng vào trong lôi cô ả ra bên ngoài. Sợ quá, ả ta vội quỳ xuống khóc lóc, van xin rối rít:
- Em xin chị, em lạy chị, chị tha cho em.
- Cô có gan đi quyến rũ chồng người khác mà lại sợ đến thế à? Em dâu tôi hiền thì để chị em tôi dạy dỗ cô cho chừa cái tội lẳng lơ đi.
Cô ả đó ôm lấy chân Ngọc mà nói:
- Chị đừng đánh em, em sợ rồi. Em không dám nữa đâu.
- Cô nên nhớ, bỏ cái thói đi cướp chồng người khác đi. Nếu cô còn quyến rũ em trai tôi thì chúng tôi sẽ tới tận nhà xem chồng con, bố mẹ xử cô thế nào.
Vừa nói, Ngọc lấy ra một xấp ảnh nóng bỏng của cô ả đã thu thập được từ trước tung ra khắp phòng khiến cô ta sợ xanh mặt:
- Em xin chị đừng làm thế. Emkhông bao giờ dám lại gần anh Tuấn nữa đâu ạ.
Cô ta ngoan ngoãn ôm quần áo rồi bỏ chạy ra ngoài ngay lập tức, Tuấn định chạy theo thì lúc này mẹ anh và Hà xuất hiện:
- Anh có giỏi thì anh đi đi, cái nhà này tôi sẽ sang tên cho vợ anh. Tất cả tài sản tôi để lại cũng thế. Thử xem, anh không có tiền, liệu cô ta có theo anh nữa không?
Tuấn ngồi thụp xuống đất, mặt thất thần sau những lời nói của mẹ.
Kể từ hôm ấy, mặc dù vẫn có chút lạnh lùng với vợ nhưng Tuấn không còn nhậu nhẹt hay đi đêm về hôm nữa. Lúc chỉ có mấy chị em với nhau, Hà nắm tay Ngọc cười:
- Em cảm ơn chị nhé, may có cái màn đánh ghen kia em mới giữ được chồng.
- Ôi dào, phụ nữ là phải mạnh mẽ lên, đừng có mềm yếu không mấy ông ấy sẽ đè đầu cưỡi cổ ngay.
Hà thấy chị nói rất đúng, cô nhận ra mềm yếu, khóc lóc chẳng giải quyết được vấn đề gì. Những ngày sau đó, cô cố gắng để trở thành một người phụ nữ có thể tự bảo vệ chính mình, bảo vệ con và dành lấy chồng từ tay người phụ nữ khác!
Phụ nữ hoàn toàn có thể mạnh mẽ để độc lập, mạnh mẽ để giỏi giang, mạnh mẽ để hạnh phúc và mạnh mẽ để yêu thương cho đúng cách.
st