Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Bồ nhí giựt chồng còn tâm sự: "Em chỉ quen vài tháng rồi dứt thôi à"

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 27/04/2018
Bồ nhí giựt chồng còn tâm sự: "Em chỉ quen vài tháng rồi dứt thôi à"

Trong cuộc nói chuyện với vợ chính chuyên, cô bồ nhí giựt chồng bình thản trò chuyện như hai chị em tâm sự. Thậm chí cô còn khẳng định có tuần không đi nhà nghỉ với nhân tình khi chị vợ bảo tuần đi 2-3 lần.

Không biết thời buổi gì mà bồ nhí giựt chồng, cướp chồng người khác toàn tự cho mình cái quyền được tự hào, được oang oang đấm ngực xưng tên rằng mình hay mình giỏi. Như bà chị em vừa mới khóc hôm qua, bắt tận tay ả bồ nhí cặp kè với chồng rồi mà không làm gì được nó. Đã vậy còn bị nó xô té xuống đường, ê chề, uất nghẹn nhưng chẳng còn biết làm gì ngoài khóc ngất. Em nói này, nhiều người không ủng hộ chuyện đánh ghen, cho rằng như thế là không văn minh, không khôn ngoan. Nhưng rõ ràng rằng đôi khi mình mềm mỏng cũng không giải quyết được chuyện gì chỉ tức thêm. Như chuyện em mới đọc sáng nay về cô bồ nhí trên Đắk Lắk đã giựt chồng rồi còn thản nhiên ngồi nói chuyện với vợ chính chuyên như chị em thân thiết. Đã vậy cô ấy còn nói mấy câu khiến ai nghe cũng phải lộn gan.

Số là chị vợ trong câu chuyện này phát hiện chồng ngoại tình bên ngoài. Chị ấy hẹn nhân tình đến nhà nói chuyện. Thay vì sợ sệt, xấu hổ, cô nhân tình tỏ ra khá tự nhiên trả lời hết câu hỏi của chị vợ, thậm chí còn cười duyên và uốn éo tạo dáng giống như những người bạn thân đang tâm sự với nhau.

Mở đầu cuộc trò chuyện, cô nhân tình cho biết người chồng khi biết đã bị vợ phát hiện ngoại tình chỉ sợ vợ đánh ghen. Nghe vậy, người vợ bình tĩnh nói: “Biết chị biết như vậy sao em vẫn tiếp tục đi với anh ấy?”. Thế nhưng cô nhân tình vẫn thản nhiên trả lời các câu hỏi như chị em đang tâm sự thoải mái: “Thì em chỉ nghĩ là quen vài tháng rồi thôi à. Thật mà, em dứt nhanh lắm. Em tính là để cho hết tháng này, em nói là lên Sài Gòn đi học thì em dứt thôi. Đơn giản, hai tuần, ba tuần à”. Hơn nữa, cô gái này dường như không có một chút áy náy hay xấu hổ khi phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác.

Cô nhân tình tạo dáng trò chuyện với vợ chính chuyên. Ảnh cắt từ clip

Đây, đến đây các mẹ nghe có nổi điên không chớ. Chồng của người ta mà cô ấy lại bảo là chỉ quen vài tháng thôi. Lại còn khẳng định là dứt nhanh lắm. Em thật không hiểu đàn ông họ nghĩ gì khi đã có vợ con còn đi lăng nhăng bên ngoài. Đã vậy lại còn gặp trúng một đứa dở người, chuyện tình cảm mà làm như trò đùa, hứa hẹn quen vài tháng rồi dứt. Có phải đối với cô ấy, chuyện cặp với đàn ông giống như mặc cái áo, muốn mặc thì mặc, muốn cởi bỏ là cởi hay không? Nếu quả thật như vậy thì đáng đời anh chồng này, đem tiền cho bồ nhí để bây giờ cô ấy lại đối xử thế này đây.

Chưa hết, càng nghe cô gái này nói càng thấy bực hơn nè các mẹ. Khi chị vợ hỏi giải quyết mối tình này như thế nào, cô nhân tình ngay lập tức đáp: “Em có biết đâu, ông cứ gọi em xong rồi đi cà phê, ăn uống. Rảnh mà đâu có làm gì đâu”, cô ấy điềm tĩnh đáp khi người vợ chất vấn. Ngoài ra, khi được hỏi có đi nhà nghỉ cùng nhau không thì cô bồ nhí ngay lập tức thừa nhận: “Đi nhà nghỉ cũng có nhưng đâu phải ngày nào cũng đi đâu chị”. Người vợ điềm tĩnh nói: “Chị nói em ấy, 1 tuần ít nhất đi 3-4 lần”, nhưng cô nhân tình phản bác: “Đâu có đâu, có tuần không đi mà”. Cuối cùng chị vợ hỏi về việc mối quan hệ này có định tiến triển lên thành vợ chồng hay không thì cô nhân tình thành thật đáp: “Ông không có nói gì hết”.

Em đang tự hỏi, cô gái bồ nhí giựt chồng này một là không biết xấu hổ, còn hai là tâm trí không được bình thường nên mới có thể ăn nói như thế. Thuở đời có ai đã qua lại với chồng người khác còn có đủ tự tin ngồi ngẩng mặt nói chuyện bình tĩnh như thế không? Nếu cô ấy còn có lòng tự trọng, còn biết xấu hổ chắc chắn đã không làm cái trò đáng xấu hổ đó. Nghe nói cô gái này sinh năm 1996, vậy là năm nay cũng mới 22 tuổi nhưng xem ra cũng không phải là dạng vừa gì. Mới lớn lên đã biết cặp bồ với đàn ông có vợ, đã vậy còn tỉnh rụi ngồi nói chuyện với chị vợ chính chuyên như chị em thân thiết trong nhà ngồi tâm sự.

Từ bao giờ kẻ thứ 3 tự cho mình cái quyền được tự tin như thế? Có phải là các giá trị đạo đức đang ngày càng đi xuống? Có phải là người ta dần dễ dãi trong các mối quan hệ, tự thỏa thuận rằng mình có thể cặp với bất kì người đàn ông nào mình muốn? Có phải các cuộc đánh ghen kinh hoàng và các bài học cay đắng cho kẻ thứ 3 chưa làm các cô ấy hoảng sợ? Hay làm kẻ thứ 3 cũng có những góc khuất riêng khiến các cô ấy tự tin rằng mình cũng đáng được công nhận? Không đâu, kẻ thứ 3 chưa bao giờ đáng thương, chưa bao giờ đáng nhận được sự cảm thông từ người khác. Dẫu biết rằng đàn ông có chấp nhận thì các cô ấy mới dám chen vào cuộc sống của họ. Nhưng nếu còn là con người, biết ứng xử đã không gật đầu chấp nhận mối quan hệ tội lỗi đó. Bởi các cô ấy có quyền lựa chọn, đủ tỉnh táo để nhận ra người đàn ông đó không dành cho mình. Người đàn ông đó đã có gia đình, đằng sau anh ta là vợ con, là quá nhiều trách nhiệm. Nếu các cô gái ấy vẫn đâm đầu vào thì lỗi đương nhiên là thuộc về các cô ấy thì phải tự biết xấu hổ với những gì mình đã làm. Đừng bao giờ lấy lý do mình đáng thương để cầu mong nhận được chút cảm thông từ dư luận. Còn nếu nghĩ rằng mình không có lỗi, mình được quyền vênh váo thì kẻ thứ 3 quả thật đáng khinh hơn bao giờ hết.

Về phần chị vợ, em thấy cách ứng xử của chị rất văn minh. Nhiều người cho rằng chị ấy quá mềm mỏng nên để cho cô bồ nhí giựt chồng kia có cơ hội ngồi quơ tay múa chân huyên thuyên. Thế nhưng em nghĩ rằng, để có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện như thế thì chị này cũng phải là người rất lý trí, biết kiềm chế cảm xúc và xử lý mọi chuyện khéo léo. Thay vì đi rình rập ngày đêm để bắt tại trận, rồi đánh ghen ầm ĩ thì chị ấy lại chọn cách kêu cô bồ nhí đến nhà nói chuyện cho rõ trắng đen. Mặc dù không biết sau lần gặp này cô ả đã bỏ tật chưa nhưng có một điều chắc chắn rằng anh chồng cũng sẽ nể phục vợ hơn. Chí ít anh ta cũng phải biết rằng chị ấy chọn cách hành xử như thế là vì danh dự, vì uy tín của anh ta, xấu chàng hổ ai? Thay vì , xử đẹp cô bồ nhí thì chị lại chọn cách gặp mặt nói chuyện. Cũng vì thế mà cô bồ mới lộ ra hết chân tướng là người lợi dụng chứ nào có tình cảm gì đâu. Đáng lẽ anh chồng phải cảm ơn vợ vì đã vạch mặt được cô gái ấy. Có được người vợ không khéo thế này đã không biết quý thì chớ lại còn đi lăng nhăng bên ngoài thì đúng là không còn gì để nói nữa./.

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep