- Gái thành phố đầy ra sao mẹ cứ bắt con lấy Hoa, học hành chẳng ra gì mà mặt mũi cũng đâu có xinh.
- Không nói nhiều, mẹ nhắm cái Hoa rồi, nó vừa đẹp người lại đẹp nết, gái thành phố có xách dép chạy theo nó chẳng kịp. Mắt nhìn người của mẹ chưa sai bao giờ đâu.
Tính bà Loan trước nay rất cứng rắn, đã chọn Hoa làm con dâu thì chẳng dễ gì bà lại để cho anh con trai thoái thác. Biết sau khi cưới vợ chồng con trai sẽ mỗi đứa một nơi nên bà luôn tìm cách vun vén, tránh để trình trạng giống như hàng xóm, con bồ dám đến tận nhà thách vợ ăn mặc sexy xem chồng chọn ai rồi phá nát gia đình.
Dũng làm IT trong một công ty liên doanh với nước ngoài, đẹp mã và khá tài giỏi. 27 cái xuân xanh, không phải anh không để ý đến cô gái nào mà vì quá chú tâm vào công việc nên không ai chịu được sự thờ ơ của anh, đều chia tay chỉ sau vài tháng quen biết.
Nóng lòng muốn có cháu bế, bà phải giả vờ ốm nặng rồi tuyệt thực để ép con trai đồng ý làm đám cưới. Từ ngày Dũng lên Hà Nội nếu không có Hoa thường xuyên qua giúp đỡ, trò chuyện thì có lẽ bà đã chết vì buồn chán rồi.

Hẹn gặp vài lần, thấy cô hàng xóm tuy chỉ làm công nhân nhưng nhẹ nhàng, thùy mị lại hợp ý mẹ nên Dũng đành tặc lưỡi đồng ý làm đám cưới. Sau khi kết hôn, anh quay lại Hà Nội làm việc còn để vợ ở nhà chăm mẹ vì bà tuổi cao, sức khỏe lại không được tốt.
Nhìn ngắm mãi mấy cô chân dài, ăn mặc sexy quen mắt, cứ về đến nhà Dũng lại không buồn động vào vợ. Nhìn cô ở nhà cũng như lúc đi ra ngoài, toàn mặc mấy bộ đồ kín cổng cao tường mà anh phát ngán, có lúc khuyên mãi không được, anh tận tay đi chọn cho vợ vài cái váy dây mặc ở nhà cho mát nhưng Hoa chỉ nhìn 1 lượt rồi bảo:
- Em ở nhà quanh quẩn đi chợ với bếp núc, mặc cái váy này mà đứng nấu ăn thì phí phạm lắm.
Bà Loan từ trong nhà chạy ra, nhìn cái váy trong tay con dâu:
- Ối giời, hở hang thế này mặc vào người có mà lộ hết vú vê à? Không mặc loại này được.
- Mẹ đúng là cổ hủ, chẳng biết thế nào là thời trang.
Ngay cả mẹ cũng về phe vợ, Dũng chán nản chẳng buồn nói thêm gì nữa.
Đi làm có khi cả tháng anh mới về được 1 lần, thi thoảng có mua quà tặng vợ nhưng chẳng nói được câu gì yêu đương, thắm thiết. Từ khi Hoa sinh con xong thì tình cảm vợ chồng càng nhạt nhẽo. Bận chăm con, chăm cả mẹ chồng, Hoa chẳng có thời giờ quan tâm xem ở Hà Nội chồng đi đâu, làm gì nữa, nghe anh tuần nào cũng nói bận công việc không về được, cô liền tin ngay.
Chán vợ lại cô đơn, Dũng cặp kè với một cô làm ở spa, trông nóng bỏng, sexy ăn đứt Hoa. Chuyện chỉ bị vỡ lở vào cái hôm Hoa bắt xe lên thăm chồng để cho anh bất ngờ. Vừa từ thang máy ra, cô đứng chôn chân một chỗ khi thấy anh ôm eo một người đàn bà khác cười nói bước vào nhà.
Qúa bất ngờ, Hoa lao lại giằng lấy tay chồng:
- Ai đây? Có phải bồ của anh không?
- Em... sao lại lên đây?
Dũng cứ lắp bắp nhưng cô ả đi cùng anh lại vênh mặt lên bảo:
- Tôi là nhân tình của anh ấy. Nhìn chị thế kia thì hấp dẫn sao được đàn ông.
Hoa tát chồng một cái rồi lao như bay đi. Cô bắt xe về quê, đứng trước mặt mẹ chồng cứ khóc nấc lên:
- Mẹ ơi, con khổ quá, anh Dũng có bồ rồi, làm thế nào bây giờ mẹ?
- Mày cứ bình tĩnh, sáng mai cả hai mẹ con mình lên xem nó dám làm những gì.
Đúng như bà Loan nói, sáng hôm sau vừa mới tinh mơ thì hai mẹ con đã bắt chuyến xe sớm nhất đi. Đay nghiến, chì chiết con trai một hồi, bà kiếm cớ muốn cho vợ chồng con trai bồi đắp thêm tình cảm nên để Hoa ở lại mà kèm cặp chồng.
Dũng phần vì sợ mẹ, phần vì còn tĩnh nghĩa với vợ nên 1 tuần sau đó thay đổi hẳn. Cứ tưởng mọi chuyện thế là êm xuôi rồi nhưng sáng đó, Hoa vừa đi chợ về, xách cái làn thức ăn đến cửa chung cư nơi vợ chồng cô ở thì bắt gặp ngay ả bồ đi cùng chồng mình hôm nọ:
- Cô còn đến đây làm gì?
Hoa càng căng thẳng thì ả lại càng khiêu khích, cứ câng câng cái mặt.
- Chị ra chỗ này nói chuyện một lát được không?
- Tại sao tôi phải đi với cô?
- Tùy chị thôi, nhưng đến lúc đừng trách em cố tình bám lấy anh Dũng.
Dù ngứa mắt lắm khi phải nhìn thấy cô ả nhưng Hoa vẫn đi theo để xem cô ta muốn làm gì:
- Em là Nga, em với anh Dũng yêu nhau gần năm nay rồi. Chị có níu kéo anh ấy thì cũng không hạnh phúc đâu. Một tuần qua anh ấy vẫn lén lút qua lại với em, chị đâu có phát hiện ra.
- Đồ gái đĩ già mồm.
- Nếu chị không tin thì cứ cùng làm một phép thử xem anh ấy sẽ chọn ai. Tối thứ 6 nào bọn này cũng tới quán bar, chỉ cần chị cũng ăn mặc sexy đến đó xem anh Dũng chọn ai thôi.
Nghe đến đấy, Hoa nhìn lại bộ quần áo mình mặc rồi nghĩ thầm: "Cô ta chơi chiêu ác thật, mình thế này làm sao mà đọ được, nhưng còn lâu tôi mới thua nhá". Nghĩ là thế, cô liền dõng dạc đáp:
- Được, cho thời gian, địa điểm đi rồi tôi sẽ đến xem ai thắng ai.
Đang chưa biết phải làm sao thì đúng hôm ấy mẹ chồng Hoa lại lên chơi, kể lể một hồi, bà lấy ngay trong túi áo ra cái bọc tiền bảo:
- Mẹ mang ít tiền lên định bảo thằng Dũng đèo đi mua vàng nhưng thôi mẹ cho con hết đấy, cầm lấy đi trang điểm, váy vóc vào cho con kia nó lác mắt ra, sợ gì.
Bị chính bồ của chồng mình coi thường, Hoa điên lắm, cô cũng quyết phải sống mái với ả một lần, nhất là bét rồi thì ly hôn chồng chứ không thể chịu thua.
Hôm sau, Hoa ra khỏi nhà từ sáng sớm, đi lòng vòng mãi mới tìm được một shop thời trang rồi đi trang điểm, làm tóc. 6 tiếng trôi qua, nhìn chính mình trong gương cô còn không nhận ra bởi bản thân quá đỗi kiều diễm, khác hẳn khi mặc mấy bộ đồ kín bưng. Nhìn lại cái váy cúp ngực, ngắn cũn cỡn trên người, Hoa cứ kéo đi kéo lại chỉ sợ lộ "hàng" nhưng lại tự an ủi bản thân: Cho đàn ông nó thèm.
Bắt taxi đến quán bar được ả bồ của chồng cho địa chỉ, Hoa vừa bước vào thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Trong tiếng nhạc sập sình, anh đèn nhấp nháy, Hoa nhìn được Dũng đang ngồi với bồ cách đó không xa. Lấy hết can đảm, cô cố tình ưỡn ẹo, liếc mắt với mấy gã đang đứng quanh mình.
- Trông cô em như gái nhà lành thế này sao lại đến đây?
- Con nhà lành thì không được đến sao?
Liếc mắt sang thấy vợ mình đang ăn mặc hớ hênh bên cạnh mấy gã nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, Dũng phải lấy tay dụi mắt mấy lần xem mình có nhìn nhầm người không. Vài phút sau, anh đẩy bồ sang 1 bên chạy lại lấy áo khoác lên người vợ:
- Em ăn mặc cái kiểu gì thế? Sao lại đến đây?
- Anh đến được còn em thì không chắc.
Ả bồ thấy vậy tới kéo lấy tay Dũng:
- Kệ cô ta đi, lại kia với em.
Dũng hất tay ả ra khiến cô ta gắt lên:
- Anh không muốn qua đêm với em nữa à? đằng nào anh cũng bỏ cô ta thì quan tâm làm gì.
- Im đi.
Thấy Dũng kéo tay vợ đi, ả chạy theo đến tận cổng:
- Mắt anh có sang vành không đấy? Sao lại chọn cô ta?
Dũng không trả lời mà lên thẳng taxi về nhà, trên đường anh cứ nhìn Hoa như người lạ:
- Nhìn em khác quá...
- Em đâu có thua kém cô ta phải không?
- Tại sao em lại đến đó?
- Em chỉ muốn xem anh chọn vợ hay chọn bồ thôi.
- Trời ạ, từ sau em đừng có dại dột thế nữa, chỗ đó phức tạp lắm, anh không muốn vợ mình bị gã khác...
Hoa cười thầm trong bụng vì cô biết kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn, cứ nghĩ lai cái vẻ mặt của ả bồ dám đến thách thức Hoa cùng ăn mặc sexy xem anh chọn ai mà cô lại cười ngặt nghẽo.
St