Tuy khu chung cư này chỉ mới xây dựng, dân cư còn thưa thớt và nằm xa trung tâm thành phố nhưng đối với Hằng, đây chính là tổ ấm tuyệt vời nhất. Hơn ai hết, cô biết được để mua được căn nhà này, vợ chồng đã phải còng lưng ra kiếm tiền, dành dụm đến mức không dám ăn, không dám mặc như thế nào!
Mấy năm nay, Hằng thường xuyên tăng ca, rồi xung phong nhận đi công tác xa để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Hiểu được công sức của vợ nên Hùng – chồng cô thương lắm.
Ngày cả hai ký giấy nhận nhà, anh cứ rưng rưng xúc động rồi ôm chặt vợ:
- Cám ơn em nhiều. Mua được căn nhà này, em là người có công lao nhiều nhất.
Dạo gần đây, Hằng thường xuyên phải bù đầu với công việc. Trưởng phòng hiện tại của công ty sắp lên chức nên vị trí đấy sẽ được bỏ trống. Chính vì vậy, mọi người, nhất là Hằng đều đang cố gắng phấn đấu hết sức để được đề bạt.
Nghĩ đến việc được lên chức, tăng lương, có tiền mua sắm thêm nội thất cho căn nhà thân yêu là Hằng lại cười sướng tít mắt, cảm giác như được tiếp thêm sinh lực.

Ảnh minh họa
Hùng biết vợ đang trong giai đoạn quan trọng của sự nghiệp nên cũng bảo:
- Em cứ chuyên tâm vào công việc. Mọi thứ ở nhà, anh sẽ thay vợ chu toàn hết.
Tối hôm ấy, đến 8 giờ Hằng mới về đến nhà. Mệt mỏi quá nên cô bảo chồng mình phải vào phòng chợp mắt 1 lúc, tí sẽ ra ăn cơm sau. Xót vợ, Hùng ân cần:
- Ừ em chợt mắt một lúc đi. Tí nữa anh gọi dậy rồi hâm nóng đồ ăn cho. Hôm nay có canh cá em thích đấy.
Ngủ được tầm 30 phút thì Hằng tỉnh, cảm giác tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Cô vươn tay xếp lại gối và chăn trên giường cho ngay ngắn. Chết thật, chắc dạo này công việc bận quá, Hằng bị stress nên tóc mới rụng nhiều như thế này.
Vơ tay túm mấy sợ tóc trên gối, Hằng định đem đi vứt thì chợt sững lại, mặt ngẩn tò te vì sửng sốt.
Sao trong đống tóc trên gối của cô lại có mấy sợi tóc nâu dài ngoằng thế này nhỉ? Tóc Hằng vốn đen, ngắn đến ngang cổ, trong khi mấy sợi này độ dài phải hơn vai, lại còn nhuộm màu nữa. Tất nhiên không phải tóc của chồng cô rồi. Con trai cô mới 3 tuổi, tóc dài có mấy centimet!
Khách có đến chơi nhà thì cũng chỉ ở phòng khách, sao có chuyện vào phòng ngủ của vợ chồng cô rồi rơi tóc lên được?
Cúi xuống ngửi chăn đệm, Hằng phát hiện một mùi hương nước hoa nhè nhẹ. Trời ơi, chẳng nhẽ chồng cô cặp bồ sao?
Không thể nào! Đây là tổ ấm cô dành dụm, chắt chiu mới có được, chẳng nhẽ chồng lại đốn mạt, phản bội vợ như thế?
Chợt Hằng nhớ ra một chuyện. Chồng cô vốn dĩ rất sợ làm cá, vậy thì sao nay lại có chuyện anh nấu canh cá cho cô ăn được?
Dạo gần đây, mỗi lần về, Hằng đều thấy mâm cơm có nhiều món ngon. Lúc đầu, cô nghĩ tay nghề nấu ăn của chồng lên hạng. Nhưng giờ nghĩ lại, đàn ông vụng về như anh, sao mà khéo thế được!
Chết lặng vì những bí mật mà mình phát hiện ra, Hằng quyết định giả bộ như bình thường với chồng để điều tra cho rõ ràng mọi việc.
Sáng hôm sau, cô đặt mua một camera mini rồi lén lắp trong phòng ngủ và các góc khác trong nhà. Đến lúc này, sự thật đau đớn, trần trụi mới được hé lộ. Thì ra đúng là chồng cô có bồ thật, đã vậy còn trơ trẽn dẫn về nhà.
Mỗi lần Hằng đi công tác xa hay về muộn, anh ta và bồ đều nấu nướng ở nhà với nhau, sau đó trèo lên giường ngủ của hai vợ chồng để hú hí, hoan lạc…
- Anh ơi, tuần này công ty cử em đi Nha Trang dự hội thảo 3 ngày anh ạ. Ở nhà anh nhớ ăn uống đầy đủ, chăm con cẩn thận nhé.
- Em lại phải đi à? – Hùng ra vẻ thở dài, nhưng ánh mắt thì hoan hỉ thấy rõ.
- Vâng, công việc mà anh…
7 giờ sáng hôm ấy, Hùng tiễn vợ ra sân bay, mặt có vẻ bịn rịn, bùi ngùi lắm. Anh ta cứ ôm chầm lấy vợ, rồi như kiểu xót cô phải làm việc cực khổ.
- Thôi được rồi, anh về trước đi không tí lại tắc đường đấy. Sắp đến giờ em lên máy bay rồi.
- Ừ thế anh đi trước nhé.
Chờ chồng đi rồi, Hằng lập tức bắt xe rời khỏi sân bay rồi thuê tạm một phòng khách sạn gần chung cư để tá túc sau đó mở phần mềm trên iPad kết nối với camera trong nhà để theo dõi động tĩnh.
Tầm 5 giờ chiều, chồng dẫn bồ về nhà hú hí thật. Trông cảnh 2 kẻ khốn nạn hôn hít với nhau mà Hằng run cả người lên vì giận. Ăn uống chán, chúng bắt đầu dẫn nhau vào phòng ngủ hành sự. Chỉ chờ có thể, Hằng lập tức bắt taxi trở về.
Hùng và bồ đang trần truồng, quần thảo nhau trên giường thì nghe tiếng vợ lanh lảnh bên ngoài:
- Anh Hùng ơi, anh có trong phòng không? Sao mà khóa trong thế này. Mở cửa cho em với…
Nghe tiếng Hằng, cả Hùng và bồ đều sợ tái mặt. Ả bồ thì thào hỏi:
- Sao anh bảo chị ta đi công tác? giờ lại về?
- Anh không biết, em trốn mau đi không chết cả hai bây giờ. Chui xuống gầm giường, chui xuống đấy nấp tạm đi.
Ả bồ vừa lồm cồm bò xuống dưới gầm giường thì Hằng vặn được chìa khóa đi vào. Nhìn thấy chồng quần áo xộc xệch, cô giả bộ hỏi:
- Sao anh ngủ thôi mà cũng phải khóa cửa thế? Mà ngủ kiểu gì em đập cửa mãi vậy?
-Ừ, anh mệt quá nên không nghe thấy. Mà sao em lại về bất chợt vậy?
- À, em quên mất tài liệu quan trọng, nên phải vội đặt chuyến sớm nhất để quay về lấy…
Hằng cứ thế vươn vai, giả bộ mệt mỏi lắm rồi ngáp ngắn ngáp dài.
- Tối nay em lại bay anh ạ. Mệt quá, giờ em phải nằm ngủ một lúc mới được. Anh đóng cửa vào đi.
Nghe vợ nói vậy, Hùng hốt hoảng quá. Cô mà cứ ở trong phòng thì làm sao ả bồ thoát ra được? Đang định kiếm cớ bảo vợ ra ngoài thì chợt anh ta nghe tiếng lục cục ầm ĩ dưới gầm giường, rồi tiếng ả bồ thét lên:
- Chết em rồi, anh Hùng ơi! Cứu em với.
Từ trong gầm giường, ả bồ khắp người vàng khè bết dính, quằn quại bò ra ngoài. Nhìn kỹ, Hùng phát hoảng, thấy trên người ả chính là một lớp keo dính chuột dày đặc, loại vẫn hay dùng ở quê:
- Cứu em với anh ơi. Em chết mất… - Ả bồ khóc lóc, bò lê lết dưới sàn.
- Ái chà, keo tôi mua giá rẻ mà cũng dính phết nhỉ. Định để bắt chuột thôi, ai ngờ bắt được cả người – Hằng ngồi trên giường, khoanh tay cười khẩy.
Nghe vợ nói, Hùng biết là cô đã phát hiện ra chuyện mình ngoại tình và bày trò chơi khăm. Hoảng sợ, anh ta quỳ sụp xuống van xin vợ:
- Hằng ơi, em tha thứ cho anh. Anh trót dại…
- Đưa em đi bệnh viện anh ơi. Dính quá… - Ả bồ kéo tay Hùng, nước mắt chảy ròng ròng.
- Tha thứ? Anh dám tha bồ về hú hí trong chính ngôi nhà mà tôi phải nhịn ăn nhịn mặc mới có tiền mua mà còn mở mồm xin tha thứ được hay sao? Loại khốn nạn! Anh đưa bồ đi đi, rồi về đấy tôi ký đơn ly dị!
Quay sang thấy bồ đang quằn quại, Hùng mới vội vàng lôi ả đi cấp cứu nhưng đầu vẫn quay lại, gào mồm lên xin vợ đừng bỏ mình.
Chồng đi rồi, Hằng lúc này mới ngồi sụp xuống sàn nhà mà khóc. Cứ nghĩ gái có công thì chồng chẳng phụ, ai ngờ cuộc sống lai cay đắng đến thế…
St