Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Bồ trưởng phòng vênh váo: ‘Nội trợ sao xứng với anh ấy’. Lát sau ả ngã gãy răng vì sợ

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 15/05/2018
Bồ trưởng phòng vênh váo: ‘Nội trợ sao xứng với anh ấy’. Lát sau ả ngã gãy răng vì sợ

Thắng yêu vợ như vậy thì cứ ngỡ anh phải chung thủy lắm. Nào ai ngờ, giống như bao gã đàn ông ham của lạ, anh cũng lén lút ngoại tình!

Nhung – vợ Thắng không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng nết na, hiền dịu, đến mức mà họ hàng nhà chồng rồi hàng xóm láng giềng ai cũng quý mến.

Bản thân Thắng cũng rất cưng chiều vợ, nhất là sau khi cô sinh cho anh cậu quý tử bụ bẫm, kháu khỉnh. Công việc của anh thường hay phải đi công tác xa, có khi công tác ở nước ngoài cả tháng mới về. Mỗi lần đi như vậy, anh đều bịn rịn ôm thật chặt vợ, rồi cố bù đắp cho cô bằng cách mua thật nhiều quà.

Thắng yêu vợ như vậy thì cứ ngỡ anh phải chung thủy lắm. Nào ai ngờ, giống như bao gã đàn ông ham của lạ, anh cũng lén lút ngoại tình!

Bồ của Thắng là trưởng phòng kinh doanh của một công ty tư nhân lớn. Anh và cô ta gặp nhau trong một lần hợp tác chung một dự án.

Nguyệt (tên của ả bồ) mới có 28 tuổi nhưng nhờ khôn khéo nên đã được ngồi ở vị trí cao. Nhìn ả bồ toát lên sự vênh váo, tự tin, cộng thêm gương mặt xinh đẹp sắc sảo, thân hình nóng bỏng sực nức hương nước hoa Chanel khiến bao nhiêu gã đàn ông si mê.

Thắng dù đã có vợ đẹp, con khôn ở nhà nhưng trước một cô nàng quyến rũ như báo đen thế kia thì anh cũng không khỏi xao xuyến. Không yêu thương gì ả, nhưng ham muôn chinh phục cứ thôi thúc anh tiếp cận, lấy lòng Nguyệt.

Ảnh minh họa

Chỉ mất chưa đầy 1 tháng, Thắng đã đoạt được trái tim người đẹp!

Giấu vợ con, cứ rảnh việc ở công ty là anh hẹn bồ đi nhà nghỉ để hú hí, hâm nóng tình cảm với nhau. Tuần trước, Thắng thậm chí còn giả vờ công tác để đi Sapa nghỉ dưỡng với bồ 5 ngày.

Vừa có vợ đẹp ở nhà, vừa có bồ sexy ở ngoài khiến Thắng thỏa mãn, hả hê lắm.

Đối với Nguyệt, Thắng chỉ muốn qua đường, chơi đùa thôi. Nhưng anh không ngờ ả bồ của mình lại luôn xem đây là một mối quan hệ nghiêm túc, cần phải có tương lai rõ ràng.

Không ít lần đang ân ái với nhau thì Nguyệt bỗng hỏi:

– Anh có yêu em không?

– Có chứ! Em hỏi lạ thế – Thắng vừa hôn bồ vừa trả lời cho qua chuyện.

– Vậy anh bỏ vợ đi để cưới em!

Đang quấn quýt, hôn hít khắp cơ thể bồ mà Thắng vẫn giật cả mình. Anh ú ớ:

– Ơ kìa, sao tự dưng lại nói đến chuyện này. Chúng mình đang vui vẻ mà.

– Nếu muốn vui thì anh cưới em đi. Vợ anh chỉ là bà nội trợ, so với cô ta, em chẳng ăn đứt à?

Thấy bồ làm căng lên, Thắng đành cười rồi hứa hẹn qua loa cho xong chuyện. Thế nhưng từ hôm ấy, anh bắt đầu dần dãn khoảng cách với Nguyệt, ít gặp cô ta hơn hẳn.

Thắng đâu có ngu mà bỏ vợ để rước bồ về cơ chứ. Anh chỉ muốn vui chơi tình ái thôi, giờ bồ muốn lên làm chính thất thì tốt nhất nên tìm đường mà rút cho nhẹ nợ.

Tuy nhiên, Nguyệt đâu phải dạng hiền lành. Một người tự cao, kiêu căng như cô ta nay bị đàn ông ruồng bỏ thì điên tiết lắm. Ấm ức vì bị Thắng “đá”, ngày nào Nguyệt cũng nhắn tin, gọi điện đòi gặp mặt. Thậm chí, có lúc Nguyệt gọi đến 30 cuộc.

Sợ quá, Thắng đành phải chặn số, cắt đứt mọi liên lạc với cô ta.

Hành động này của anh đã như chạm vào đúng nọc khiến cô ta lồng lộn lên vì phẫn uất và nhục nhã. Nguyệt đường đường là trưởng phòng một công ty lớn, lương tháng 3 chục triệu. So với vợ Thắng chỉ là một bà nội trợ bục mặt ở nhà thì chẳng hơn thua rõ ràng hay sao.

Thế mà anh ta lại dám “đá” cô. Uất ức, Nguyệt quyết tìm đến tận nhà gặp vợ Thắng để giành chồng!

Hôm ấy, Nhung đang lúi húi nấu cơm thì thấy có chuông cửa. Vội tắt bếp ga, chạy ra ngoài, cô ngỡ ngàng thấy một cô gái xinh đẹp, sành điệu đang đứng trước cửa:

– Chị đến tìm ai nhỉ?

– Cô là Nhung , vợ anh Thắng phải không? Tôi đến tìm cô đấy.

– Chị tìm tôi có việc gì?

– Đứng trước cửa nói không tiện, mời cô ra quán café đằng kia với tôi một lúc.

Dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nghe thấy tên chồng nên Nhung cũng đi theo Nguyệt xem sao. Tuy nhiên, bằng trực giác phụ nữ, cô linh cảm chồng mình và người phục nữ này có vấn đề. Y như rằng, vừa ngồi xuống ghế, Nguyệt đã vênh váo:

– Tôi và chồng cô đang yêu nhau sâu đậm. Tôi muốn cô buông tha anh ấy để chúng tôi đến với nhau.

– Dựa vào đâu mà chị dám phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác như thế? – Nhung hỏi lại.

– Dựa vào việc tôi là anh ấy đều là thành phần tri thức, địa vị xã hội tương xứng với nhau. Cô nhìn mình đi, cô chỉ là một bà nội trợ thì sao xứng được với anh Thắng?

– Ồ vậy cơ à? Chị làm cho công ty nào thế? – Nhung mỉm cười đầy thích thú.

– Có nói cô cũng chả biết, ru rú ở nhà cả ngày như thế mà cứ ra vẻ.

– À tôi biết chứ. Thực ra tôi biết hết chuyện chị và chồng tôi bồ bịch bao lâu nay rồi, nhưng tôi muốn cho chồng 1 cơ hội. Anh ấy giờ đã bỏ chị để chăm chút cho vợ con nên chị điên cũng là phải. Chị làm trưởng phòng ở công ty A phải không? Vậy chắc biết ông Trần Văn Quang, tổng giám đốc nhỉ?

Nghe tên sếp lớn ở công ty, mặt Nguyệt ngẩn tò te ra. Làm sao mà vợ Thắng lại biết được tên sếp tổng của mình nhỉ?

– Cô… cô chỉ vớ vẩn, biết cái gì mà hỏi.

– Sao không, ông ấy là bố tôi mà? Trái đất tròn thật, không ngờ có ngày tôi lại bị cấp dưới của bố đánh ghen thế này. Hay là cô biết tháng sau tôi đến công ty tiếp quản việc làm ăn của gia đình nên đến chào hỏi tôi trước?

Vừa nói, Nhung vừa lôi điện thoại trong túi, mở ảnh của gia đình nhà mình ra cho Nguyệt xem. Nhìn thấy mặt sếp mình trong điện thoại của Nhung, Nguyệt sợ hết hồn, cô ta run rẩy, lắp ba lắp bắp:

– Cô… cô à không, em là con gái của sếp Quang ư? Không thể nào…

– Bất ngờ quá nhỉ. Đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được! Thôi tôi về nhà nấu cơm tiếp đây, còn chị cũng về thu dọn đồ đạc chuẩn bị nghỉ việc đi nhé!

Nói xong, Nhung để lại tiền café rồi đứng lên đi về. Còn Nguyệt thì sợ quá, toát hết cả mồ hôi. Hóa ra lý do dù vợ chỉ là bà nội trợ nhưng Thắng nhất quyết không bỏ là đây ư?

Nghĩ đến chuyện mất việc, Nguyệt vội vàng chạy theo rối rít xin lỗi Nhung. Vì chạy vội qua nên ả bồ vênh váo bước hụt chân, ngã đập cả mặt vào cửa quán café. Thấy khoang miệng đau điếng, chảy cả máu, cô ta nhổ phì xuống đất thì rơi cả chiếc răng giả.

Còn Nhung, cô về nhà thì thấy chồng đang ngồi xem tivi, chắc vừa đi làm về. Cô đem hết chuyện gặp Nguyệt kể cho anh. Thắng sợ quá, hoảng hốt xin vợ tha thứ, và cam đoan đã chấm dứt hoàn toàn với bồ từ trước đó.

Tổn thương sâu sắc, Nhung không nói gì mà đi thẳng vào phòng. Vì nghĩ cho con, cô sẽ tha cho anh 1 lần, nhưng nỗi đau bị phản bội thì không dễ gì mà quên được…

Nguồn: webtretho

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep