Chẳng là anh với chị yêu đã 5 năm nên đa phần tính nết cũng đã hiểu nhau một phần nhiều rồi. Không phải tự dưng mà người ta đi đến được hôn nhân với nhau. Để tiến đến hôn nhân cũng đã là cả một quá trình dài rồi chứ không phải ngắn.
Anh chị kết hôn đến nay mới được 1 năm. Anh có một người chị gái. Vì gia đình neo người, anh rể lại đi làm xuất khẩu lao động xa. Anh ấy cố gắng làm thêm vài năm nữa cho có một khoản để lo cho các con rồi về làm gần vợ con. Nhà neo người là thế nên chị gái anh cũng sống chung với gia đình anh luôn. Cả vợ chồng anh chị cũng vậy nên gia đình nhỏ đông hơn 1 chút.
Chị gái anh cưới trước anh được gần 3 năm. Hiện tại anh chị chồng đã có 1 cô con gái và chị đang bầu đứa thứ hai. Từ lúc cưới nhau về anh rể đã đi làm xa đến 3 năm bên nước ngòai giờ mới về được hơn 1 tháng nay mà chị đã mang bầu.

Ảnh minh họa
Anh chị kết hôn cũng không kiêng giữ gì, càng không có kế hoạch vậy mà suốt cả năm nay ngày nào cũng đều hâm nóng tình cảm, tân hôn tình tứ vậy mà chị lại chưa may mắn có bầu. Cũng vì ngóng con nên nhiều khi chị cũng thấy tủi thân. Gia đình nhà chồng rất tốt với chị, vì thế chị cáng muốn mình sẽ sinh cho bố mẹ chồng một đứa cháu nội kháu khỉnh.
Chị ước ao thế thôi mà vẫn chưa có được cơ hội ấy. Hôm đó đang đoạn cao trào đột ngột chị trêu anh:
- Tân hôn với chồng cả năm không bằng anh rể chỉ 1 cái là đã nghén rồi!
- Cái gì…??? – anh đẩy chị ra quát lớn khiến chị giật mình, chị thỏ thẻ:
- Em chỉ nói thế thôi, sao anh gắt lên thế?
- Nói thế là ý gì? Có phải cô đã phản bội tôi với cái anh ấy rồi không?
- Không phải mà, cô như thế mà được à? Tôi còn chưa đối xử tốt với cô sao?
- Anh nói cái gì vậy? em không làm gì có lỗi với anh hết.
- Thế nãy cô đã nói cái gì?
Anh không đợi chị trả lời nữa mà lập tức lao vào đánh tới tấp vào người chị. Chị khóc, chị ôm mặt khóc nức nở. Ôm lấy cái cơ thể bị anh đánh cho nhừ cả người rồi chuẩn bị lịm đi. Chị ngất, anh không biết làm thế nào cuống cuồng đưa chị vào viện, máu từ chỗ ấy của chị rỉ ra… Đến bệnh viện bác sĩ nói:
- Cô ấy vừa sảy thai rồi nhé, chăm sóc vợ cẩn thận vào ai lại đi đánh đập thế kia?
- Tôi, tôi…
Chị anh đến, nhìn thấy em dâu đang nằm trên giường mới vội hỏi:
- Có chuyện gì vậy, sao lại đánh con bé?
- Tại cô ấy nói em, nói tân hôn với em không có con còn anh rể có 1 cái đã nghén rồi…
- Em ơi là em. Cái đấy là chị nói với con bé như thế. Anh rể mày cả mấy năm mới về mà với chị có 1 lần chị đã nghén đứa thứ 2 rồi, mày cả năm còn không khiến vợ có bầu giờ còn thế này nữa là sao hả?
- Chị, chị nói với vợ em thế ư?
- Chứ còn sao nữa? mày không thấy anh rể giỏi à?? Giờ vào mà xin lỗi vợ đi.
Anh tiến đến gần giường chị, nhìn đôi mắt chị nhắm nghiền nhưng nước mắt cứ rơi ra. Anh biết chị đã tỉnh, chị không ngủ mà chị đang khóc. Có lẽ chị không muốn gặp anh lúc này.
Anh chỉ sợ vì giây phút nóng giận của mình khiến chị không thể nào tha thứ cho anh được. Còn chị thì sợ anh, chị sợ người đàn ông ấy không tin tưởng mình. Nếu anh đã đánh chị một lần, liệu có còn lần thứ 2. Chị đau đớn trong cả trái tim khi người đàn ông mình hết mực yêu thương không chịu tin mình, nghe mình giải thích lấy 1 lời. Giờ thì chị nên làm gì đây? Có nên tha thứ cho anh không?
St