Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Cách một tháng chồng lại đòi ly hôn nhưng cứ ngủ với vợ một đêm là hôm sau đổi ý

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 06/01/2018
Cách một tháng chồng lại đòi ly hôn nhưng cứ ngủ với vợ một đêm là hôm sau đổi ý

Thế mới nói không phải gia đình nào cứ vợ tuổi dần, chồng tuổi tý là không hạnh phúc. Như vợ chồng Hằng với Long chẳng hạn, cãi nhau như cơm bữa nhưng chỉ sau một đêm là tình cảm lại dạt dào hơn trước, bao người ước còn chẳng được.

- Anh thay bỉm cho con đi, nó tè ướt hết cả rồi kìa.

- Em không thấy anh đang bận à? Em tự làm đi, mất 5 phút chứ mấy.

- Anh chơi game mà nói là bận à? Em đang lau nhà, anh không nhìn thấy chắc?

Chí chóe nhau mãi một lúc lâu, cuối cùng Long vẫn phải đứng dậy thay bỉm cho con, mặt xị xuống, mắt lườm nguýt vợ lia lịa.

Hằng và Long lấy nhau đã 5 năm nay, một đứa tuổi dần, một đứa tuổi tý, chả thế mà suốt ngày cãi nhau, chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Có lúc mấy bà hàng xóm xì xào sau lưng họ rằng:

- Cái vợ chồng nhà kia cứ như phường chèo ấy nhỉ, dăm ba bữa lại thấy cãi nhau một trận rồi hôm sau thì vui cười, hớn hở như không hề có chuyện gì xảy ra, không khéo chẳng mấy nữa lại kéo nhau ra tòa.

Ảnh minh họa

Bố mẹ cả hai từng rất phản đối cuộc hôn nhân này vì đi xem chỗ nào cũng bảo hai đứa xung khắc. Nhưng cuối cùng, mặc mọi người bàn ra tán vào thế nào, họ vẫn lấy nhau cho bằng được.

Khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người có lẽ là lúc vợ chồng son, không áp lực chuyện con cái hay kinh tế, muốn đi đâu, làm gì cũng được. Long được cái không bê tha, rượu chè, biết kiếm tiền nhưng khổ nỗi là ham chơi game, hết fifa rồi lại tới liên minh huyền thoại. Sau giờ làm, người ta thì la cà quán xá, nhậu nhẹt với bạn bè còn

Long cơm nước xong xuôi là leo ngay lên phòng ngủ ôm máy tính.

Đến lúc có con nhỏ, vừa phải chăm con lại kiêm luôn cả đống công việc nhà, Hằng đâm ra cáu bẳn, khó chịu, hằn học với chồng mỗi khi thấy anh ngồi gác chân rảnh rỗi.

Khuyên nhủ mãi chẳng được, cô quyết định phải dùng biện pháp mạnh mới trị bằng được ông chồng lười biếng này. Thế là cái tính đanh đá, chua ngoa được Hằng cố kìm nén bấy lâu nay có cơ hội phát tác đúng lúc.

Vợ chồng nhà người ta cãi nhau vì chồng lăng nhăng, chơi bời còn nhà Hằng và Long lại vì những chuyện hết sức cỏn con, bé tí tẹo. Vì ai cũng làm căng nên không khí căng thẳng, nghiêm trọng hơn gấp vài lần. Cứ mỗi lần như thế, 1 là Hằng ôm con về nhà ngoại ở mấy ngày, hai là bắt chồng ngủ riêng, cấm vận triệt để.
Long cũng chẳng chịu nhún nhường, có hôm hai đứa cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, anh hùng hổ vào phòng rồi viết một mạch tờ đơn ly hôn. Xong xuôi, anh mang ra trước mặt vợ, bặm môi bảo:

- Đơn đấy, cô kí vào đi, sống với cô, tôi chẳng khác gì ô sin, bị sai hết việc này đến việc khác, làm thằng đàn ông mà không dám ngẩng cao đầu.

- OK, để sẵn bút đấy, tí tôi kí.

Tuyên bố mạnh miệng là thế mà đến nửa đêm, rình lúc vợ con đã ngủ say, Long lại rón rén vào phòng lần mò lấy tờ đơn rồi thì thầm trong miệng:

- May quá, cô ấy chưa kí.

Long mang nó ra ngoài, xé thành vài mảnh rồi vứt thẳng vào thùng rác.

Thực ra, Hằng biết cả vì cô tỉnh lắm, chỉ cần có một tiếng động nhỏ là thức giấc ngay và câu nói lí nhí của chồng khi nãy cũng đủ để cô nghe thấy:

- Thế mà cứ tưởng ly hôn thật, thua cơ tôi hết, ngày mai kiểu gì chả phải xin lỗi.

Hôm sau đi làm cả ngày, nhưng vừa về tới nhà Long đã ôm cái bụng đói đến trước mặt vợ bảo:

- Tối nay, em cho anh ăn món gì thế? Anh đói quá.
- Hôm nay tôi đình công, không cơm nước gì hết, anh tự lo đi nhé.
- Ơ hay, thế em cũng không ăn à?
- Tôi đi ăn với bạn, no lắm rồi.

Dù tức lắm nhưng Long vẫn cố kìm chế để làm hòa với vợ. Bị “bỏi đói” cả tuần nay, anh bí bách trong người, chẳng làm nổi việc gì nữa.
11h, sau khi làm xong việc, Long khẽ bước vào phòng, anh vừa vén chăn lên thì Hằng đã đằng hắng một tiếng:

- Anh định làm gì? Sang phòng kia mà ngủ, tôi ngủ một mình quen rồi. Mà cái tờ đơn hôm qua đâu? Tôi còn chưa kịp kí.

Long cố tình giả vờ, giả vịt lái chuyện đi:

- Tờ đơn nào? À... có khi em đãng trí vứt đi rồi cũng nên.
- Thế phiền anh đi về viết lại tờ khác, rồi mang sang đây cho tôi.
- Thôi, viết mỏi tay lắm... coi như hôm qua anh chưa đưa cho em đi. Giờ cho anh ôm vợ ngủ nhé? Ở bên kia lạnh mà anh sợ ma lắm.
- Đừng có lý do lý trấu. Mà từ lúc cưới đến giờ anh phải viết đến cả trăm tờ đơn ly hôn rồi ấy nhỉ. Anh còn giữ không? mai mang hết ra để tôi đem bán đồng nát.
- Thôi mà... em đừng nhắc chuyện này nữa. Mình đi ngủ đi.
- Ngủ nghê gì, anh buông ra.

Vợ càng gạt đi thì Long lại càng sấn tới, anh biết thừa Hằng đang cố tình làm ra vẻ thế thôi chứ trong lòng thì muốn ôm chồng đi ngủ lắm rồi. Đêm nào mà anh chẳng nhừ người vì cái tính hay gác của cô.

- Thế hôm nào anh lại viết đơn tiếp? Cho tôi biết trước lịch có được không?
- Anh không viết nữa đâu, anh thề đấy.
- Thề cá trê chui ống chứ gì?
- Ừ thì lúc giận nhau, anh không kiềm chế được nên mới viết nhưng chỉ cần em không kí là được mà, chồng tiến thì vợ phải biết lùi chứ.
- Anh mới là người phải lùi chứ.
- Ừ... thì lùi, giờ cho anh ngủ với vợ nhé, anh sắp cảm lạnh rồi đây này.

Hằng quay lưng đi nhưng miệng thì cười như được mùa vì cuối cùng cô cũng thắng. Cánh tay rắn chắc của Long vòng qua eo vợ rồi siết chặt. Chẳng ai bảo ai nhưng Hằng khẽ nhắm mắt lại để đón nhận nụ hôn ngọt ngào của chồng. Trong cái thời tiết se lạnh này, đúng là chẳng gì thích bằng được rúc trong chăn và nép mình vào vòng tay ấm áp đó. Đêm ấy, sau những tháng ngày bị cấm vận, Long lại thấy lửa xuân dâng trào, hai vợ chồng quấn lấy nhau mãi không thôi.

Thế mới nói không phải gia đình nào cứ vợ tuổi dần, chồng tuổi tý là không hạnh phúc. Như vợ chồng Hằng với Long chẳng hạn, cãi nhau như cơm bữa nhưng chỉ sau một đêm là tình cảm lại dạt dào hơn trước, bao người ước còn chẳng được.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep