Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chê vợ hôi mùi sữa, đến ở với bồ được 2 ngày thì nhận được cuộc gọi: ‘20 âm lịch dẫn bồ về mà dự đám cưới em với đại gia chồng nhé’

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 23/02/2018
Chê vợ hôi mùi sữa, đến ở với bồ được 2 ngày thì nhận được cuộc gọi: ‘20 âm lịch dẫn bồ về mà dự đám cưới em với đại gia chồng nhé’

Nói rồi tôi đuổi anh ra ngoài khóa cửa lại mặc cho có ân hận hay cầu xin tôi cũng không động lòng. Tôi lại xinh đẹp như xưa, yêu đời, trẻ trung, chỉ có điều là tôi không còn là vợ của một gã chồng bội bạc nữa thôi...

- Đây, em cầm lấy số tiền này mà đi mua sắm, làm tóc, chăm chút sao cho đẹp lên chứ nhìn em thế này anh ngấy lên tận cổ.

- 10 triệu anh cho thì để em đi chợ mua sữa, bỉm cho con chứ làm đẹp thì không cần đâu, em ở nhà chứ có đi đâu mà phải ăn diện. Với lại có mặc đẹp thì mất công thay vì con cứ tè dầm thôi, hơn nữa em còn phải ăn nhiều để có sữa cho con bú nữa.

- Ở nhà thì em cũng phải gọn gàng chứ? Bạn bè anh mà tới khéo họ lại nhầm em là ô sin nhà này. Mà sao mọi người bảo gái 1 con trông mòn con mắt, trông em chỉ thấy muốn mù hai mắt thôi.

- Anh quá đáng vừa thôi, em làm thế không phải vì anh, vì cái nhà này sao?

- Nói không ngoa, em đúng là nái sề, người hôi toàn mùi sữa. Cứ đà này anh ngoại tình em đừng trách.

Dù chồng nói vậy thì tôi vẫn nghĩ chắc anh giận quá nên mất khôn, chứ đời nào anh đi phụ lại những hi sinh mà tôi dành cho bố con anh. Ấy thế nhưng chỉ sau cuộc nói chuyện đó một tháng thì đứa bạn thân của tôi cũng là thư kí của chồng đã báo cho tôi biết anh đang cặp kè với một cô em tiếp thị rượu trẻ đẹp, nóng bỏng. Thậm chí, anh còn ngang nhiên ôm ấp cô ta trước cổng công ty.

Ảnh minh họa

Thông tin từ bạn thì không thể nào sai lệch, tôi đau đớn đến tột độ. Vậy là tất cả những lời thề non hẹn biển ngày còn yêu của anh đối với tôi đã trôi tuột đi chỉ vì lí do chồng chê tôi xuề xòa, ăn mặc qua loa làm xấu mặt anh.

Nhớ lại hồi mới cưới, đi đâu anh cũng dẫn tôi theo, bạn bè anh tấm tắc khen lấy được vợ xinh như hoa hậu làm anh tự hào lắm. Vậy mà, sau khi sinh con, ngoại hình tôi có chút thay đổi thì anh nhanh chóng trở mặt, chê bai đủ điều. Giờ mà làm loạn lên thì chẳng giải quyết được gì, tôi đành nghĩ cách kéo chồng về.

Tối đó, tôi vẫn coi như chưa hề biết chuyện gì, cố tình hâm nóng tình cảm vợ chồng nên nhân lúc con ngủ say tôi liền diện một chiếc váy ngủ thật mỏng để gạ gẫm chồng. Vậy nhưng, khi tôi leo lên nằm gần chồng, anh vừa chạm vào người tôi thì hét lên:

- Em tắm chưa mà sao người hôi rình thế hả? Như này thì còn hứng gì nữa mà ân với ái nữa?

- Ơ… em thấy bình thường mà anh.

- Bình thường thì em ngủ một mình đi, mùi nước đái cộng với sữa khó chịu quá. Anh xuống phòng khách ngủ để mai còn đi làm.

Những ngày sau, chồng luôn lấy lý do đi công tác để ở luôn với cô bồ trẻ, nhiều lần tôi tìm cách gọi chồng về:

- Anh ơi, nay bé con ốm sốt, anh thu xếp công việc rồi về trở con đi khám.

- Tôi bận trăm công nghìn việc, cô chỉ có mỗi việc chăm con mà còn không xong phải phiền đến tôi nữa. Sốt nhẹ thì cho nó uống thuốc, tiền tôi chuyển vào tài khoản rồi.

Tôi nghe mà cay đắng quá. Đến nước này thì tôi chẳng cần cố gắng níu kéo người chồng bội bạc ấy nữa.

Thời gian đó, mặc cho anh ta đi sớm về khuya, có hôm còn qua đêm ở ngoài. Tôi quyết định thuê người giúp việc chăm con, còn mình dành thời gian đi tập gym, làm đẹp, rảnh thì rủ bạn bè đi café tán gẫu.

Một lần, vô tình tôi gặp lại Hùng - người yêu cũ trong đám bạn thời cấp 3 ấy. Ngày đó, vì gia đình Hùng ép anh đi du học để chia cắt chúng tôi. Không ngờ, sau bao năm, anh vẫn giữ nguyên tình yêu với tôi và vẫn theo sát tình hình của tôi. Giờ, thấy tôi khổ sở như vậy, anh không thể im lặng được nên mới gặp. Hiện, Hùng đang là tổng giám đốc một công ty lớn.

Nghe Hùng nói, tôi rơi nước mắt. Bởi bao năm qua, tôi đã quên anh.Vậy là, tình cũ không rủ cũng tới, tôi qua lại với người yêu cũ mà quên đi chồng mình.

Anh ta vẫn mải mê say đắm bên bồ trẻ, về đến nhà thì không ít lời chì chiết vợ, tôi bảo anh ta thích thì dọn qua đó ở luôn với nhân tình. Được đà, chồng vui mừng dọn đồ đi, nhưng vừa vặn được hai ngày thì tôi gọi điện tới, nghe giọng anh ta cáu bẳn thấy rõ:

- Gì hả? Giờ này cô còn gọi cho tôi làm gì?

- Em gọi để dặn anh ở luôn đó chuẩn bị quần áo đẹp, 20 âm lịch nhớ dẫn bồ về dự đám cưới em với đại gia anh nhé. Em đặt nhà hàng lớn nhất ở Hà Nội rồi đấy, anh có thể dắt thêm cô bồ đi, em sẽ dành chỗ cho hai người.

- Lấy… lấy chồng ư? Cô đang liên thiên cái gì?

- Tôi không liên thiên, hoàn toàn tỉnh táo. Tôi đã nộp đơn ly hôn đơn phương lên tòa rồi, vì anh ngoại tình nên đơn ly hôn sẽ được giải quyết sớm thôi. Nhớ nhé, anh nhất định phải đến dự đám cưới của tôi để thấy tôi làm cô dâu hạnh phúc đến cỡ nào.

- Cô…

Anh ta chưa kịp nói hết câu thì tôi đã dập máy, khỏi phải nói lúc đó anh ta điên tiết như nào chắc hẳn không ngờ cô vợ lâu năm hiền lành ít nói như tôi mà dám làm điều khủng khiếp đó.

Đúng lúc Hùng tới đón hai mẹ con tôi đi ăn sáng thì chồng cũ của tôi ập về, anh ta sấn tới gần tôi:

- Mất dạy, sao cô dám để đàn ông lạ vào nhà của tôi hả?

- Ai nói với anh đây là đàn ông lạ. Anh ấy chính là chồng sắp cưới của tôi đấy.

- Cô dám sao?

- Sao lại không dám.

- Cô không còn yêu tôi nữa sao?

- Anh không đủ tư cách nói chuyện yêu đương với tôi. Cũng nhờ có anh mà tôi đã gặp được người đàn ông tốt, người mà dù tôi thế nào cũng yêu thương hết mực chứ không hèn hạ như anh.

Nói rồi tôi đuổi anh ra ngoài khóa cửa lại mặc cho có ân hận hay cầu xin tôi cũng không động lòng. Tôi lại xinh đẹp như xưa, yêu đời, trẻ trung, chỉ có điều là tôi không còn là vợ của một gã chồng bội bạc nữa thôi.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep