Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chị không đánh ghen nhầm đâu, cái mặt của em, chị lạ gì

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 21/10/2017
Chị không đánh ghen nhầm đâu, cái mặt của em, chị lạ gì

Cuộc tình vụng trộm giữa Ly và Hải bắt đầu khi vợ anh có bầu đứa thứ 2. Hải là trưởng phòng kỹ thuật của công ty, còn Ly là nhân viên vào làm việc cũng được hơn năm rồi.

Nhưng mãi hôm gặp mặt tổng kết quý hai người mới có dịp ngồi gần nhau. Thật tình cờ, Ly và Hải cùng quê nên lúc đó, hai người có nhiều chuyện để hỏi han.

Trong lần tổng kết này Ly cũng được khen thưởng vì cô là một trong những nhân viên xuất sắc. Và vui hơn nữa Ly còn được cất nhắc lên vị trí làm việc tốt hơn. Từ đó, cô cũng có cơ hội tiếp cận Hải nhiều hơn.
Hai người thường rủ nhau đi ăn trưa, rồi bắt đầu chia sẻ mọi điều. Từ chuyện va chạm giữa mẹ Hải và vợ, rồi mâu thuẫn của hai vợ chồng, Hải đều tâm sự với Ly hết. Càng ngày hai người càng thân thiết, cuối cùng điều gì phải đến cũng đến, khi Hải không thể cưỡng lại nổi vẻ đẹp của Ly.

Rất nhiều lần Hải đã nói dối vợ là phải đi công tác gấp, còn Ly thì không về nhà trọ. Hai người giành cả đêm cho nhau mà không biết chán. Dù biết là không nên như vậy, nhưng họ vẫn như những con thiêu thân lao vào nhau bất cứ lúc nào có thể.

Ảnh minh họa

Về nhà Hải vẫn chăm vợ con như một người đàn ông mẫu mực. Và Ly chấp nhận mình là người thứ ba đón nhận tình cảm từ anh. Vốn là con người hiếu thắng, nên Ly chỉ muốn chiếm đoạt Hải cho riêng mình. Để chiếm được trọn vẹn người đàn ông này, Ly bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Cô ra sức thể hiện mình là một người phụ nữ sống tình cảm, tâm lý và lựa chọn gia đình là số một. Ly khích bác Hải về vợ của anh, tạo cho anh cảm giác so sánh giữa cô và vợ anh ấy, cho đến khi Hải phải thốt lên.
- Anh thật sự chán vợ rồi.
- Thôi anh đừng buồn, đã có em ở bên rồi.

Ly âm thầm không dùng thuốc tránh thai, cuối cùng sau hơn 1 tháng tích cực gọi Hải đến phòng, Ly cũng mang thai. Cô hí hửng thông báo:
- Không phải chỉ vợ anh biết mang bầu đâu nhé, chúng mình cũng có con rồi anh ơi.
Trái với sự chờ đợi của Ly, Hải thốt lên:
- Cái gì, sao lại có bầu được, anh đã bảo em phải biết phòng tránh mà.

Thấy thái độ của Hải như vậy nên Ly tức điên, cô dày vò anh bằng những tin nhắn hàng đêm. Ly gọi điện cho anh, buộc phải lấy lý do công việc để tiếp chuyện cô cả tiếng đồng hồ. Ly chỉ mong sao vợ anh sẽ nghi ngờ và tìm cách đọc tin nhắn, rồi họ sẽ cãi nhau, căng thẳng rồi ly hôn thôi.
Nhưng mãi không thấy vợ của Hải phản ứng gì, Ly nghĩ chị ta chuyên ở nhà chăm con, ăn bám chồng thì làm gì có gan ghen, nên Ly càng sốt sắng giục Hải.

- Giờ anh muốn thế nào đây, cái thai càng ngày càng lớn. Em không thể che giấu mọi người mãi được. Bây giờ trong công ty ai chẳng biết mình yêu nhau. Anh về bỏ vợ không thì bảo.
- Em chuyển công ty đi. Anh sẽ lo cho mẹ con em chỗ ăn ở tốt nhất. Chứ anh không thể bỏ vợ và càng không lấy em được.
- Giờ em đang bụng mang dạ chửa thế này, còn nơi nào nào dám nhận nữa.
- Vậy thì bỏ việc đi.

Ly sững sờ trước câu trả lời của Hải. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn phải làm theo ý anh thôi.
Cô chưa kịp nghỉ việc thì một buổi chiều tan làm, khi về nhà trọ thì bất ngờ có hai xe máy đi cùng chiều áp sát cô. Chưa kịp nhận ra điều gì thì họ lao vào Ly mà tát tới tấp vào mặt. Người đi đường dừng lại ngăn nhưng nhóm người kia la ó và nói:
- Mọi người tránh ra. Con này trốn nợ bọn tôi. Mày trốn thế nào được, đồ ăn cướp.
- Các anh chị nhầm người rồi…
- Nhầm là nhầm thế nào, cái mặt mày đây còn nhầm được à.

Bọn người đó dường như chỉ dằn mặt nên cũng không xuống tay mạnh, chủ yếu dọa cho cô sợ thôi. Cũng may được người đi đường can ngăn không thì chẳng biết mọi chuyện thế nào nữa. Ly ê chề trước vô số những lời xì xào bàn tán đổ dồn vào mình, có người còn giơ điện thoại lên quay để tung lên mạng.
- Xinh thế này mà lừa đảo. Đúng là không thể tin nổi, càng ngày càng lắm đứa hư hỏng.

Lết được về đến phòng trọ sau cơn hãi hùng. Cũng may là con không bị ảnh hưởng. Đang cầm điện thoại định gọi cho Hải thì có cuộc gọi từ số lạ đến. Ly bắt máy, một giọng phụ nữ the thé từ đầu bên kia:
- Giật tiền người khác bị trận đòn đau không em? Mới giật tiền đã thế, không biết giật chồng người khác thì chắc không đơn giản vậy đâu em nhỉ. Nên dừng lại khi chưa muộn em nhé!

Ly vội tắt điện thoại vì quá hoảng hốt. Nằm cả đêm suy nghĩ, cô vẫn không biết nên làm như thế nào để bảo vệ bản thân và đứa con trong bụng nữa. Cũng tại cô yêu một người đàn ông đã có vợ đến mức mù quáng quá đây mà. Ly không muốn bỏ con, nhưng cô cũng sợ tương lai mịt mù đang chờ ở phía trước…

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep