Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chị thanh lý chồng đấy, nhưng đừng hòng em bước chân vào nhà này làm bà chủ nhé, chưa đến tuổi đâu!

KENHPHUNU.COM  | 13:00 , 16/11/2017
Chị thanh lý chồng đấy, nhưng đừng hòng em bước chân vào nhà này làm bà chủ nhé, chưa đến tuổi đâu!

Sau bao năm chắt bóp, cuối cùng vợ chồng tôi cũng dành dụm đủ tiền để tậu 1 căn nhà tầng khang trang ở ngoại ô thành phố. Sắp xếp phòng đâu vào đấy xong xuôi thì tôi thấy thừa ra hẳn 1 phòng nên bàn với chồng:

- Em thấy thừa 1 phòng trên tầng áp mái đó anh. Mình để không cũng phí hay là cho thuê đi, kiếm thêm 1 ít tiền bỉm sữa cho con nó.

- Tìm được người nào chịu ở mới khó.

- Mình cứ đăng biển thôi. Phòng mới rộng rãi thể nào chả có người muốn thuê. Mà em chỉ muốn cho con gái thuê thôi. Chứ để con trai thuê em không thích lắm, nhà có con nhỏ với lại sợ mấy thanh niên ấy ở bẩn, con gái thuê cho nó sạch.
- Ừ, em tính thế nào thì làm. Anh không có vấn đề gì cả.

2 tuần sau, cuối cùng tôi cũng cho thuê được căn phòng trống đó. Người dọn đến là Lan, cô sinh viên năm cuối của 1 trường Đại học tư thục nào đó. Thấy cô bé mặt mũi sáng sủa, trông có vẻ ngoan ngoãn nên tôi yên tâm lắm, cứ nghĩ mọi chuyện từ nay sẽ dần ổn định.

Cho đến ngày hôm ấy đi dạo ngoài phố để tìm mua cho chồng cái áo sơ mi làm quà sinh nhật thì bỗng dưng thấy gương mặt ai đó quen quen bên kia đường. Đó chẳng phải là chồng tôi sao? Anh lại còn đang ôm 1 cô gái rất thân mật.

Ảnh minh họa

Và khi cô gái đó quay mặt về phía mình thì lồng ngực tôi như vỡ òa ra. Chẳng phải ai khác lại chính là Lan, cô sinh viên thuê trọ ở nhà tôi.

Tôi gục ngã thật sự nhưng chẳng muốn làm trò đánh ghen giữa đường cho thiên hạ bàn tán rồi live stream làm gì cho mất mặt ra. Trở về nhà tôi nằm liền cả tối mặc kệ chuyện cơm nước cho lão chồng tự lo tự.

Sáng ngày hôm sau gặp lại Lan, tôi cố tình giả vờ như hôm qua chẳng xảy ra chuyện gì, giả lả hỏi thăm:

- Lan có người yêu chưa em??
- Dạ em chưa chị, người như em thì ai yêu đâu.

Tôi nhếch mép nghĩ bụng: “Thật loại rẻ tiền như cô thì không ai yêu là đúng rồi”.

- Ôi vậy à, xinh xắn thế này mà vẫn chưa có người yêu à phí quá nhỉ. Công ty chồng chị còn nhiều trai chưa vợ lắm, hay để chị bảo anh Dũng nhà chị mai mối cho em nha.

Nói rồi tôi nhìn qua chồng:

- Ông xã giúp cô ấy đi kìa.

Chồng tôi bối rối:

- Dạ không cần đâu chị, em nghĩ cứ để tự nhiên, vạn sự tùy duyên chị à.

Thấy thái độ bối rối của 2 người họ mà bất giác tôi chỉ muốn bật cười nhưng đành nén lại. 3 hôm sau, tôi quyết định thử test xem mối quan hệ của họ đã đến mức nào rồi. Tôi giả vờ chồng là đi công tác Sài Gòn ít hôm và diễn như thật đến cuối cùng.

9h sáng, chồng tiễn tôi ra tận sân bay. Tôi ôm anh rồi nhìn sâu vào mắt chồng hỏi:

- Anh yêu vợ chứ??
- Sao em hỏi vậy??
- Anh cứ trả lời đi.
- Không yêu em thì yêu ai.
- Vậy được rồi, nếu yêu thì đừng làm gì có lỗi với em lúc em đi vắng đấy.

Tôi nói nửa đùa nửa thật rồi kéo vali vào trong, đây là cơ hội quyết định cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nếu anh ta chỉ say nắng và dừng lại ở việc hẹn hò đi chơi tôi sẽ bỏ qua còn nếu đã lên giường với cô ta thì tôi sẽ không đời nào tha thứ.

Chẳng ai biết được chuyện tôi đã lén chồng lắp camera ở phòng ngủ của mình và ngoài cửa sổ phòng Lan cả. Cầm chiếc điện thoại trên tay mà tim tôi cứ run lên thình thịch. 3 tiếng sau thấy cảnh 2 người họ lao vào nhau, Lan thậm chí còn cởi váy nằm giữa giường chờ sẵn.

- Lại đây ôm em đi nào, vợ anh đi công tác rồi còn gì!

Tay tôi run rẩy nắm chặt điện thoại rồi gọi cho chồng, anh ta giật mình nghe máy:

- Anh đang làm gì đó, chẳng hiểu làm sao em cứ thấy bất an trong lòng....
- Em nói linh tinh cái gì đấy? Em đã đến nơi chưa? thôi nghỉ ngơi đi, anh làm tiếp đây.

Chồng dập máy của tôi rồi lao vào Lan như thể thèm khát nhau lắm, tim tôi lúc này như nghẹn lại, tay buông thõng. Tiếng thở hổn hển của Lan còn dồn dập bên trong tai nghe. Tôi lưu toàn bộ hình ảnh đó lại rồi gửi mail cho chồng kèm lời nhắn:

- Món quà dành cho anh từ người vợ đi công tác xa nhà!

Chồng tôi gọi điện các kiểu nhưng tôi không thèm bắt máy. Tối đó tôi trở về nhà thì chồng đã quỳ sẵn trước cửa nhưng tôi chả buồn nhìn anh, chỉ lạnh nhạt nói:

- Cút ra chỗ khác cho tôi vào nhà. Loại đàn ông phản bội như anh tôi thấy ghê tởm lắm

Cái Lan có lẽ sợ quá nên đã bỏ đi rồi, còn không kịp dọn đồ. Tôi bảo chồng:

- Bảo nó đến trước mặt tôi nói chuyện.

20 phút sau, Lan lấm lét trở về nhà. Vừa nhìn thấy tôi, nó đã vội quỳ xuống ôm chân van xin nhưng tôi gạt ra cho luôn 5 cái tát bảo:

- Chị thanh lý chồng và cho không em đó. Nhưng đừng nghĩ em sẽ được bước vào nhà này làm bà chủ, em chưa đủ tuổi đâu. Lương lão tháng có 3 triệu thôi em à, lần sau cặp bồ với ai thì đừng chỉ xem tiền trong ví của gã đàn ông đó mà phải xem ai đã mua cái ví đó em nhé. Mặt em nhìn cũng có dày lắm đâu mà sao trơ trẽn hết phần thiên hạ vậy, cặp bồ với chồng người ta còn ngang nhiên vào đây ở trọ, đúng là ăn được gan trời rồi.

Chồng tôi thấy thế sợ hãi quá nói:

- Em à, anh biết lỗi rồi, anh hứa sẽ không tái phạm đâu. Là cô ta dụ dỗ anh thôi, anh nói thật đó.
- Anh dám nói vậy ư?? Anh ăn nằm với tôi hứa hẹn gì với tôi mà giờ anh lật lọng thế hả??
- Câm mồm hết đi, càng nói càng thấy nhân cách của 2 người quá hôi thối. Cút ra khỏi nhà tôi nhanh.

Từ đó đến nay tôi vẫn ly thân, chuyện ly hôn chỉ là sớm muộn. Sống với người đàn ông đã làm những việc tồi tệ đó với mình thì ai mà chịu nổi được chứ. Tôi chỉ thấy thương các con và thương cho sự hi sinh mù quáng của mình mà thôi. Các chị đã có gia đình cũng hãy cảnh giác nhé, đừng để rơi vào hoàn cảnh bi đát như tôi.

ST

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep