Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

"Đàn bà sinh ra đã khổ... sinh ra miệng rộng càng khổ hơn"

Nguyễn Minh Đức | 22:57 , 26/07/2015

Thế giới này thiếu gì đàn bà miệng rộng nhưng tài năng và thánh thiện!?

Dân gian có câu: "Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà". Đúng sai phải trái gì chưa phân tích, nhưng thật ngặt nghẽo nếu đàn bà... lỡ có miệng rộng lại gặp một người đàn ông trong gia đình cổ hũ...

Như chính tôi đây. Tôi không mấy bận tâm lắm đến những lời nói xung quanh mình, ngay cả việc người chồng tương lai tôi đang thương yêu cũng là "nạn nhân" của những câu nói không hay mà dân gian truyền miệng. Người ta bảo "nhất lé nhì lùn" và chồng tương lai tôi có đủ, nhưng anh không hề tồi tệ một chút nào. Anh ấy rất thương tôi và đối xử tốt với mọi người. Anh ấy là mẫu người đàn ông lý tưởng có thể đập tan những suy nghĩ xấu của những người xung quanh. Nhưng bản thân tôi thì... không thể.

Từ ngày về ra mắt nhà chồng, tôi biết bố mẹ anh ấy đã không thích tôi rồi. Và dù tôi nữ công gia chánh giỏi, công việc nhân viên ngân hàng ổn định vẫn không thể "bù đắp" lại những suy nghĩ cổ hũ kia. Có lần về nhà chồng tương lai mình chơi, tôi đang nấu ăn ở bếp thì nghe liếng thoáng mẹ chồng tôi bảo với người bạn của mình rằng "đàn bà con gái gì miệng rộng đến thế là cùng. Tôi đang lo lắng cho thằng Bảy nhà tôi đây" rồi thở dài một cái. Tôi thấy buồn tủi vô cùng nhưng không kể gì với chồng. Có hôm nằm tôi khóc rất nhiều.

Đàn bà sinh ra đã khổ... sinh ra miệng rộng càng khổ hơn chăng? Tại sao cái gì cũng là đàn bà? Tại sao lại có sự phân biệt như thế? Bề ngoài của một người có nói lên những gì về họ?... Nhiều câu hỏi đặt ra mà chính bản thân tôi đã biết câu trả lời nhưng vẫn không thay đổi tư tưởng của họ được. Tôi thấy khá bế tắc. Tôi nên làm gì cho đúng?

Trả lời
Thảo Tây
me chong gi qua dang vay
lan
co hu that
Nha Tran
Nên tâm sự với chồng chị vì hôn nhân là ở anh chị quyết định. Tốt nhất nên sống xa gia đình và xây dựng hạnh phúc cho mái ấm riêng của mình, như thế chị sẽ bớt áp lực hơn. hãy sống thật tốt, tự họ sẽ thấy suy nghĩ của họ là sai
Trần Thị Mỹ Dung
thật bức xúc khi nghe chị tâm sự, thú thực mình chẳng ghét gì nhà quê nhưng như thế thì hơi quá quắc
Nguyễn Phương Dung
voãi cái quan điểm :(
chuyen muc lam dep