Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Kiêng sinh nở quá lâu, chồng hờ hửng khi tôi đòi yêu

Quảng Phan | 20:09 , 04/10/2015

Hiện tại em cảm thấy cuộc sống quá bế tắc. Em có con nhỏ đúng 1 năm tuổi, và đang sống chung với chồng, bố mẹ chồng. Từ ngày có con, bố mẹ chồng thương và quan tâm em hơn trước rất nhiều, nhưng chồng em thì ngược lại. Anh ấy thờ ở em hoàn toàn.

Người ta bảo "gái một con trông mòn con mắt", nhưng em chẳng thấy vậy. Với chồng em, anh ấy chẳng đoái hoài tới em. Ức quá em có tâm sự với mẹ chồng thì mẹ chồng em bảo có thể do em thờ ơ trong thời gian trước và sau sinh. Dù biết nguyên nhân là thế nhưng em đã cố gắng rất nhiều để thay đổi, nhưng chồng em vẫn chẳng quan tâm em. Có lần lên giường mà như đi nghĩa vụ, thờ ở và để cho em làm gì thì làm vậy đó. Em cũng nghi là anh ấy có người khác nhưng chẳng thể nào tra ra được.

Có cách nào giúp em không vì giờ em thấy mệt mỏi vô cùng.

Trả lời
chuyen muc lam dep