Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Tôi vất vả "vượt cạn", anh vượt rào du hí với tình nhân

Oanhkim Oanhkim | 21:15 , 18/08/2015

HƠN 20 năm cuộc đời tôi đã khóc cạn nước mắt, 1 năm cưới chồng rồi mang thai tôi đã hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng đến ngày tôi một mình vượt cạn, chồng tôi lại bám váy nhân tình của mình đi du hí...

Suốt quảng thời gian còn nhỏ dại, tôi đã chứng kiến quá nhiều mất mát đau thương. Từ cái chết của cha đến mẹ, rồi đến cả ông bà nội ngoại. 22 tuổi, 1 mình tôi cô độc trong khi anh em chú bác đều ra nước ngoài hết mà chẳng đoái hoài đến người con côi như tôi. Rồi khi anh đến bên tôi, chấp nhận tôi -một cô gái không có gia thế, tạo công ăn việc làm cho tôi và càng hạnh phúc hơn khi anh đón nhận tình cảm của tôi để trở thành vợ thành chồng.

Một năm sau ngày cưới là quảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến, nhưng có một sự thật cay đắng tôi không nhận ra đó là ngoài tôi, anh còn rất nhiều "cô vợ" khác, thậm chí có cô ở cạnh nhà tôi. Có lẽ 1 năm đó, tôi quá đắm chìm trong hạnh phúc mà mờ mắt chăng. Cho đến ngày tôi sắp sinh, anh đã đi đâu tôi không tài nào biết nổi.

Vất vả vượt cạn một mình, tôi đã sinh cho anh đứa con trai kháu khỉnh. Bồng con trai khóc ù oa trên tay mà mọi đau đớn trong tôi không còn nữa. Khoảng khắc đó tôi chỉ mong có anh bên cạnh để được san sẻ. Nhưng như sét đánh bên tai, cô Tư hàng xóm - người giúp tôi tới bệnh viện sau khi nghe tiếng hét thất thanh của tôi khi sinh và cũng là người báo cho tôi biết "anh ấy vừa lên xe với con Ngọc ở tiệm tóc đầu đường chiều nay".

Chiếc điện thoại tôi cầm trên tay rơi xuống nền rớt vỡ cả màn hình. Tôi đã khóc đau đớn. Câu nói ấy cứ ám ảnh trong đầu tôi. "Chiều nay" đúng khoảng thời gian tôi đang một mình vượt cạn, tôi có cầm máy lên và bấm gọi anh nhưng không thấy bắt máy. Lúc đó tôi đau quặn thắt, chẳng thể nào cầm nổi chiếc điện thoại. Chỉ biết thét lên để có người giúp đỡ. Cũng may có chị hàng xóm qua giúp tôi lúc con trai tôi chào đời...

Tôi có tìm hiểu cuộc sống của anh. Tôi không hiểu vì sao đối với tôi anh rất ân cần chu đáo, anh lại quen thêm nhiều người phụ nữ khác ngoài tôi. Tôi cảm thấy nghi ngờ mọi thứ nhưng tình cảm anh dành cho tôi thì tôi không phủ nhận được. Anh ấy đã nói xin lỗi tôi và nói với tôi rằng hôm tôi sinh anh ấy bận... đi công tác. Nhưng rõ mồn một là anh ấy đi du hí tận Đà Lạt với người phụ nữ kia.

Giờ tôi vẫn im lặng nhìn anh hân hoan vui mừng bên cậu con trai của mình. Tôi sợ nếu nói ra chuyện đó, tôi sẽ mất tất cả. Có chăng tôi nên im lặng và nhìn cuộc sống theo một hướng khác: vì tương lai con trai tôi.

 

 

Trả lời
Hồng Ân
Buồn quá...
chuyen muc lam dep