Thời gian đầu có chồng như vậy, tôi khá chán nản, thậm chí đôi lần còn muốn bỏ quách đi. Thế nhưng lâu dần, tôi lại thấy yên tâm vì tính cách đấy của chồng. Bởi vì nhát nên tiền nong làm được bao nhiêu anh đều về đưa hết cho vợ.
Cũng vì nhát nên anh không nói dối tôi, không dám giấu quỹ đen và tuyệt đối không bao giờ dám lăng nhăng, phản bội vợ.
Thấy nhiều người phụ nữ bị chồng đánh đập, thậm chí trơ trẽn công khai ngoại tình, tôi đâm ra tự hào về chồng mình. Thôi thì anh nhát nhưng ngoan như thế cũng tốt, ít ra hơn khối kẻ làm chồng bây giờ!
Cũng chỉ vì tin tưởng chồng nên tôi không ngờ có ngày anh lại dám gây ra chuyện động trời…
Hôm ấy về nhà, tôi thấy chồng đang ngồi mếu máo, mặt mũi thất thần trên ghế. Vừa thấy vợ, anh liền hớt ha hớt hải:

Ảnh minh họa
- Em ơi… mất xe máy rồi. Mất xe rồi!
- Gì? Anh để xe ở đâu mà mất?
- Sáng nay công ty cử anh đi mua đồ văn phòng phẩm. Anh để quên ở ngoài cửa hàng thế là mất.
- Trời ạ! Sao anh bất cẩn thế!
Hôm ấy mặc dù tiếc của lắm nhưng tôi vẫn nín nhịn rồi an ủi chồng cho anh đỡ buồn. Thôi thì của đi thay người chứ biết làm sao. Thế nhưng, sự thật không phải vậy!
Khoảng mấy ngày sau, tôi tình cờ gặp một cô đồng nghiệp của chồng lúc đi siêu thị. Mải mê buôn chuyện phiếm với nhau một lúc, tôi mới than vãn về chuyện anh bị mất xe.
- Chết, anh ấy đi đâu mà mất xe?
- Thì cái hôm đi mua đồ văn phòng phẩm cho công ty đấy em.
- Mua văn phòng phẩm á? Anh ấy đi mua lúc nào? Trước giờ mấy cái này đều do bên hành chính nhân sự làm chứ sao nhân viên kinh doanh như anh ấy phải làm? – Cô đồng nghiệp há hốc mồm.
Nghe đến đây, tôi bật giác giật bắn người. Phải rồi, chồng tôi đâu phải bộ phận hành chính, mắc mớ gì phải đi mua đồ văn phòng phẩm. Chưa kể trước giờ anh còn cực kỳ cẩn thận với đồ đạc, lần nào đi đâu cũng khóa cổ, khóa càng xe cẩn thận mà!
Chẳng nhẽ chồng giấu tôi chuyện gì? Hay không phải anh bị mất xe?
Tối hôm đó, lúc cả nhà ăn cơm, tôi mới vờ vịt bảo chồng:
- Anh này, em có đứa bạn học cấp 3 giờ đang làm công an. Sáng nay em nói chuyện với nó rồi. Nó bảo sẽ giúp vợ chồng mình tìm lại cái xe, gì chứ mấy vụ kiểu này công an xử ngon ơ.
Vừa nghe đến đó, tức thì mặt mũi chồng tôi tái mét lại, tay cầm bát cơm thậm chí còn run lẩy bẩy suýt thì rơi. Mồm anh cứ bảo: “May quá” nhưng ánh mắt thì thất thần cả ra. Thế rồi chồng tôi đột nhiên đứng dậy bảo đau bụng quá phải đi vệ sinh.
Ấy nhưng bước chưa nổi mấy bước, tôi tá hỏa thấy anh loạng choạng rồi bước hụt chân, ngã đập mặt cả vào kệ tủ. Lúc anh đứng dậy được thì trong mồm là cả một bụm máu, cái răng cửa gãy, rơi cả ra ngoài! Bỏ dở bữa cơm, tôi hốt hoảng đưa chồng đi nha sỹ ngay lập tức.
Ở phòng răng về đến nhà, tôi nói thẳng với chồng:
- Nhìn thái độ khác lạ vừa rồi của anh, em nghĩ phải nhờ công an tìm giúp chiếc xe thật rồi!
Đến nước này, chồng tôi mới vội vàng quỳ sụp xuống, mếu máo khai hết sự thật:
- Để anh kể…
Hóa ra chồng tôi chẳng hề bị mất cắp, nói chính xác là anh đã bán xe máy mua quà cho bồ! Khoảng 2 tháng trước, anh ta chẳng hiểu suy nghĩ gì mà lại nghe lời đám bạn xấu rủ rê tham gia mấy trò “chăn rau”, tình một đêm.
Thế nhưng sau khi chăn được em “rau” đầu tiên, anh sợ bị tôi phát hiện nên vội vàng chấm dứt ngay. Nào ngờ em "rau" kia là người thâm độc, biết anh hèn nhát liền lập tức uy hiếp, dọa phải có phí chia tay thì mới buông tha, nếu không sẽ tìm đến tận nhà tôi để tung hê chuyện.
Sợ quá, chồng tôi nhắm mắt làm liều, bán luôn xe máy để mua quà tặng đền bù cho ả, mong ả đừng quấy rầy nữa.
Kể hết câu chuyện, anh khúm núm, mặt tái mét van xin tôi:
- Em bỏ qua cho anh lần này, là anh trót dại…
Nghe xong lời thú nhận như sét đánh ngang tai của anh, tôi điếng người, không biết nói sao cả. Mãi môt lúc sau tôi mới bình tĩnh lại được rồi đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại!
Từ đó đến nay đã hơn 1 tuần, 2 vợ chồng tôi vẫn không nói với nhau câu gì. Chồng thì sợ không dám lên tiếng, cứ khúm na khúm núm trong phòng. Còn tôi thì uất quá nên không muốn mở lời.
Mặc dù biết chồng bị bạn xấu dụ dỗ và sẽ không có lần 2 nhưng cứ nghĩ đến việc anh không khai thật với tôi mà dám lén bán xe máy mua quà cho bồ, tôi quả thật không sao nhịn được cơn tức…
Tổng hợp