- Sao thời gian này anh lạnh nhạt với em vậy? Hay là có cô nào?
Nghe vợ nhõng nhẽo, Tùng đẩy cô ra, hờ hững:
- Mệt!
- Ngày trước anh có bao giờ kêu mệt đâu? Sao giờ nhạt nhẽo thế?
- Cưới nhau mấy năm rồi, nhạt là phải.
Nghe chồng nói vậy Thuý ức lắm. Cô cười thầm:
- Để em thêm chút muối cho anh đỡ ươn vậy!.
Ảnh minh họa
Thúy là nhân viên ngân hàng, Tùng làm IT cho một công ty chuyên về thiết bị công nghệ của nước ngoài, lương thưởng rất ổn định. Cuộc sống hai vợ chồng cùng cô con gái 3 tuổi rất dư giả.
Sau 5 năm chung sống, thời gian gần đây, Thúy thấy chồng mình hờ hững, nhạt nhẽo hơn hẳn. Nếu trước đây đi làm về là anh chạy vào ôm ấp vợ, hỏi han đủ kiểu thì nay cả tháng chắc chỉ được vài lần. Tuy nhiên, Tùng vẫn cung cấp đủ tiền cho vợ con chi tiêu. Chỉ là anh ít hỏi han xem vợ thích gì, cần gì hơn trước kia mà thôi.
Suy nghĩ nhiều ngày, Thúy hiểu ra mình trong mắt chồng đang nhạt dần. Có lẽ vì thế nên Tùng bớt quan tâm, chăm sóc vợ hơn so với thời gian mới cưới.
Không thể để tình cảm vợ chồng nhạt đi, Thúy quyết định thực hiện kế hoạch “lột xác” để giữ lửa tình yêu, tình cảm vợ chồng. Thúy bắt đầu thực hiện những thay đổi khiến chồng từ ngạc nhiên này đến choáng váng khác.
Đầu tiên, buổi sáng đi làm, Thúy đứng trước gương lâu hơn, trang điểm thật kỹ, tô son thật đậm. Cô cũng mặc váy đi dép cao chứ không xuề xòa, mặc tạm bộ quần áo năng động, đi đôi giày bệt, đầu tóc bù xù như trước nữa. Cô không quên xức chút nước hoa trước khi ra khỏi cửa đi làm.
Có hôm Thúy còn tươi cười, hôn chụt vào má chồng rồi rời đi khiến Tùng không khỏi choáng váng, ngẩn ngơ mất vài giây. Anh tự hỏi: “Nay vợ mình làm sao vậy nhỉ, cơ quan có tổ chức tiệc à? Lạ quá”.
Tất nhiên, sự ngọt ngào đó không thường xuyên mà bữa có, bữa không, khiến Tùng nhiều khi cứ có cảm giác mong chờ điều đó từ vợ. Khi không có thì anh lại thấy thiếu, có rồi lại càng thấy bất ngờ hơn. Thúy cũng không còn là con mèo ngoan chỉ biết nghe theo mọi ý kiến từ chồng nữa mà tỏ ra bướng bỉnh, nhiều lúc quyết cãi để bảo vệ bằng được ý kiến của mình.
- Em dạo này làm sao mà hay cãi anh vậy?
- Em chỉ đang tranh luận với anh thôi, chuyện gì em chẳng biết. Có thích thể hiện hay không thôi.
Ở nhà tuy mỗi người một việc, nhưng Thúy thỉnh thoảng lại đột ngột bày tỏ thái độ vui vẻ hạnh phúc bất thường. Chẳng hạn khi nhận được tin nhắn nào đó, bất kể là của tổng đài hay bạn bè, mắt cô đều sáng rực lên như thể có điều gì thú vị lắm:
- Cái gì mà em lại tít cười tít mắt vậy?
- À tin nhắn của thằng bạn em ấy mà, anh quan tâm làm gì!
Đọc xong tất nhiên Thúy xóa đi tránh bị chồng phát hiện. Nhiều khi cô còn giả vờ ra hành lang, thì thầm nghe điện thoại, làm như bí mật lắm, Tùng thấy thế lại hỏi:
- Em nghe điện thoại của ai mà phải ra tận ngoài vậy. Con nó theo ra kia kìa.
- Em có tí việc anh trông con đi.
Thúy cứ úp mở thế thôi chứ thật ra có việc gì bí mật vậy đâu. Đặc biệt cô biết thừa chồng chỉ dưa lý do con theo để hợp thức hóa câu hỏi thôi chứ con nào theo đâu, con bé đang ngồi ngoan xem tivi kia mà. Thúy cười đắc ý:
- Để xem anh cứng với tôi được đến bao giờ! Thêm chút muối nên cũng đỡ ươn rồi. Rồi anh sẽ phải giữ vợ như vàng thôi!
Một lần khác, vào cuối tuần, Thúy ăn mặc đẹp lộng lẫy, trang điểm thật kỹ càng. Tùng thấy thế thì hỏi:
- Em đi đâu mà mặc như đi dự tiệc vậy?
- À, nay cơ quan mở tiệc tiếp đón đối tác, em được mời làm MC nên phải ăn mặc rực rỡ hơn một chút.
- Anh đi cùng được không?
-Hỏi gì lạ vậy, đi cùng sao được, ai mời mà đi, tiệc công ty chứ có phải gia đình đâu.
Thúy ra ngoài và không quên xức thêm chút nước hoa, Tùng cau có nhưng chẳng nói được câu nào. Thế nhưng hôm ấy thực chất chỉ là bữa tiệc kỷ niệm sinh nhật của công ty, và cô cung chả phải giữ vai trò MC gì cả.
Tiệc kết thúc, Thúy tạt qua nhà mẹ chồng vì bà gọi điện lúc sáng bảo mới làm món chè khúc bạch mà cô thích ăn:
- Còn nhiều lắm, sang ăn không phí con ạ. Tiện mang về cho cả nhà cùng ăn cho mát.
Thúy vội sang nhà mẹ, quên luôn chồng con đang ở nhà. Sẩm tối chưa thấy vợ về, Tùng sốt sắng gọi điện:
- Đi đâu mà giờ còn chưa về, tiệc tùng gì mà đến cả đêm vậy?
Thuý lúc này mới sực nhớ ra ông chồng nhạt nhẽo của mình, thì ra cũng còn quan tâm đến vợ ra phết:
- Ô người ta đi công việc, sao cứ phải điều tra thế nhỉ?. Hay thật, vậy nhé, lát nữa em về.
Nói xong Thúy tắt máy, chẳng chờ để Tùng cằn nhằn thêm câu nào nữa. Cô không quên xin một ít chè mang về.
Đến nhà thấy chồng mặt hằm hằm:
- Tiệc tùng mà tận tối mới về?
- Sao? Anh ghen à? Sao dạo này quan tâm đến em nhiều thế?
- Nói vớ vẩn. Thế rốt cuộc đi đâu?
- Mẹ gọi sang nhà lấy chè về ăn, mẹ nấu nhiều quá, ngồi chơi đến giờ mới về.
Mặt Tùng đột nhiên tươi cười hẳn. Đêm đó hai vợ chồng lại mặn nồng, cuồng nhiệt như thuở ban đầu.
Cũng nhờ chiêu thêm muối cho chồng đỡ ươn, vậy mà sau vài tháng sau chồng cô bỗng nhiên giữ vợ như vàng. Anh cũng tình cảm, quan tâm hơn tới cô, nhiều khi đi làm về còn mua hoa tặng vợ khiến kế hoạch của Thúy thành công hơn dự đoán. Giờ thì lửa yêu lại ngập tràn trong tổ ấm của Thúy, thế mới nói phụ nữ hãy biết yêu chính mình, cuộc đời tự khắc sẽ nở hoa.
St