Sang nước ngoài xuất khẩu lao động được 2 năm, còn 1 năm nữa là về nước với vợ con nên Tú chăm chỉ làm ăn lắm. Ấy vậy mà 1 hôm vừa tan ca về nhà thì bà chị dâu gọi điện sang:
– Tú này, vợ mày ở nhà ngoại tình đấy. Nó có chửa được 3 tháng rồi, chú về mà đánh ghen đi. Hạng đàn bà lẳng lơ thế thì không chấp nhận được, ai đời chồng đi làm ăn xa được 2 năm thì vợ ở nhà ngủ với trăm thằng rồi chứ?
– Chị nói thật?
– Còn sai hay sao? Chị lén đọc được phiếu siêu âm thai của nó đây nè. Đừng để nó cắm sừng nữa, nhục lắm em ạ.
Biết tin vợ ở nhà trăng hoa đến có thai Tú điên lắm, anh đùng đùng về nước “dạy” lại vợ. Về đến nhà, thấy vợ đang nấu cơm trong bếp, Tú liền tát cho vợ cái cháy má rồi lôi ra sân vừa đánh vừa nghiến răng chửi rủa.
– Thứ đàn bà giẻ rách, tao đi kiếm tiền, mày ở nhà trai gái rồi ễnh bụng ra thế này à? Khai mau, mày ngủ với thằng nào, qua lại với nó bao lâu rồi?
.jpg)
Ảnh minh họa
Chị nói thật?
– Anh à, em không ngoại tình. Em có thai vì lý do bất khả kháng, anh chơ em cơ hội từ từ giải thích được không? Nói ngay anh sẽ không tin.
– Không ngoại tình mà mày chửa được à? Loại đàn bà mất dạy lại còn chối tội nữa. Hôm nay tao không đánh cho mày sảy thai tao không làm người. Thứ nghiệt chủng nào không nên ra đời.
– Đừng anh, anh đánh chửi em thế nào cũng được, xin anh đừng đánh vào bụng em. Nó là máu mủ của em, đừng làm điều độc ác đó.
Thích giữ lại con của thằng khác rồi bắt tao đổ vỏ à? Hay lắm.
Nói rồi Tú cứ đạp thẳng vào bụng vợ khiến Hằng (vợ Tú) đau phát ngất đi. Đi đón cháu về, thấy con trai về từ bao giờ đang đánh vợ nhừ tử bà Khải (mẹ Tú) vội lao vào can ngăn:
– Mày làm gì thế Tú? Con Hằng nó đang mang bầu đó.
– Loại vợ cắm sừng chồng đến mức có thai thế này đánh chết, sảy thai cũng không thương. Mẹ lui ra, để con táng cho nó vài cái nữa.
– Đủ rồi, mày biết gì mà vu oan cho nó ngoại tình chứ? Vì cứu mẹ mày mà con Hằng mới có bầu đấy.
– Cái gì? Cứu mẹ mà cô ta có bầu, con có nghe lầm không vậy?
Đủ rồi, mày biết gì mà vu oan cho nó ngoại tình chứ?
– Vài tháng trước mẹ trót dại vay tiền xã hội đen để cho người ta vay lại với lãi suất cao gấp 3, thế nhưng mẹ bị lừa kẻ đó cầm tiền của mẹ rồi chạy mất. đến hạn không trả nợ được, chủ nợ kéo đến đòi họ dí dao vào cổ ép mẹ trả tiền nhưng mẹ lấy đâu ra 300 triệu. Con Hằng đã vét sạch 200 triệu trong nhà trả giúp mẹ, còn nợ 100 triệu chúng nó ép cái Hằng phải ngủ với chúng nó thì mới tha không mẹ sẽ chết. Hằng nó đã cắn răng làm điều đó để cứu mẹ.
– Không thể, không thể thế được. Sao mẹ không nói với con?
– Mẹ không muốn con biết chuyện, phân tâm không làm ăn được. Cái thai này là vì mẹ mà có, mày đánh nó thế này sao? Ôi máu… máu… đưa con Hằng đi cấp cứu ngay.
Bất tỉnh vào viện cấp cứu, may là Hằng giữ được cái thai nhưng người cô đầy vết thâm tím do chồng đánh. Tỉnh lại thấy chồng ở bên, Hằng quay mặt đi nức nở rồi định thần nói với chồng:
– Anh đi đi, chúng ta chấm dứt từ đây. Anh sẽ không phải đổ vỏ, không phải nhục nhã khi bị cắm sừng. Giải thoát cho nhau đi, tôi mệt mỏi rồi…
– Hằng, anh đã biết tất cả, anh xin lỗi. anh sai rồi.
– Tôi nói rồi, anh đi đi…
Hằng kiên quyết cự tuyệt Tú khiến anh buồn, ân hận vô cùng, chỉ vì nóng vội, hiểu lầm mà anh đã hành động như 1 thằng điên để giờ mất vợ 1 cách đau đớn thế này. Giận Tú, ra viện Hằng về nhà ngoại và nhanh chóng gửi đơn ly hôn cho anh. Cầm lá đơn trên tay Tú khóc, khóc vì hối hận, sai lầm của mình. Anh đã làm vợ tổn thương, làm thế nào đây để vợ anh bỏ qua mà quay lại với Tú?
Theo Kênh Sao