Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chồng dù muốn lắm nhưng vẫn phải mếu máo nghe vợ bảo: ‘Nào, cái tay, ngực em mà vỡ là tại anh hết đấy nhá’

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 22/10/2017
Chồng dù muốn lắm nhưng vẫn phải mếu máo nghe vợ bảo: ‘Nào, cái tay, ngực em mà vỡ là tại anh hết đấy nhá’

Vợ tôi sinh ra trong gia đình giàu có, tiền tiêu chẳng thiếu, được bố mẹ chiều chuộng chẳng khác gì công chúa. Có lẽ vì cái tật này nên khi về làm vợ, cô ấy cũng chỉ giỏi bắt nạt chồng..

- Anh có bồ phải không? Anh chê em xấu xí chứ gì? Sáng nay đi siêu thị, chị Thư nói với em vừa hôm qua nhìn thấy anh đưa cô nào về tận nhà, trò chuyện vui vẻ lắm.

- Em đừng nói linh tinh? Anh không phải hạng đàn ông lăng nhăng. Hôm ấy, cô cùng công ty bị hỏng xe. Anh tiện đường nên chở về thôi chứ có gì đâu.
- Có nhân chứng đàng hoàng mà anh bảo em ăn không nói có à?
- Thôi, tin hay không tùy em. Anh mệt lắm rồi, để anh nghỉ ngơi chút đi.

Ngay lúc ấy, vợ tôi khóc bù lu bù loa lên rằng:
- Anh được lắm. Tôi sẽ đi. Anh đừng có hối hận.

Tưởng vợ chỉ dọa như mấy lần ghen bóng gió trước đây nên tôi đi thẳng lên phòng ngủ chẳng thèm đáp lại với suy nghĩ:
- Cùng lắm lại bỏ về nhà mẹ đẻ rồi sáng mai tự về ấy mà.

Ảnh minh họa

Vợ tôi sinh ra trong gia đình giàu có, tiền tiêu chẳng thiếu, được bố mẹ chiều chuộng chẳng khác gì công chúa. Có lẽ vì cái tật này nên khi về làm vợ, cô ấy cũng chỉ giỏi bắt nạt chồng. Nhưng khổ là ở chỗ, sung sướng thế nhưng vợ tôi lại có nhan sắc chỉ thuộc hạng dưới trung bình với mũi củ tỏi, đôi mắt một mí, dáng người mập mạp và chiều cao một mét bẻ đôi. Sinh con xong, khuôn ngực vợ tôi bị chảy sệ lại càng khiến cô ấy trở nên khó coi hơn. Thế mà chẳng hiểu sao tôi lại đem lòng yêu vợ và nhất quyết lấy cho bằng được, có lẽ vì cái tính trẻ con pha chút đáng yêu của cô ấy chăng?

Nằm lên giường, tôi yên tâm ngủ một mạch tới sáng. Vì là thứ 7 nên phải 9h tôi mới thức giấc. Chưa thấy vợ về, lấy làm lạ nên tôi gọi sang cho mẹ vợ:
- Dạ, mẹ ơi. Vợ con đã về bên này chưa ạ?
- Ô hay, nó có sang đây đâu mà anh hỏi thế? Có chuyện gì à?

Tôi chột dạ, bấm gọi vào số vợ nhưng vang lên ở đầu dây bên kia là:
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tút, tút…

Tôi gọi điện cho tất cả những người bạn thân của vợ để hỏi thông tin nhưng chẳng có chút tín hiệu nào. Vừa lo không biết vợ ở đâu, tôi còn bị bố mẹ vợ cho một trận tơi tả bởi lâu nay vợ tôi là cục vàng, cục bạc của ông bà.
- Anh làm chồng như thế à? Vợ đi đâu mà cũng không biết, phen này mà tìm thấy nó thì chúng tôi sẽ đưa nó về, không đời nào để nó sống cùng anh nữa.

Tôi mất ăn mất ngủ, mỗi ngày đều chạy đi tìm vợ nhưng không biết tìm ở đâu vì đã báo cơ quan chức năng và cũng đăng lên mấy trang mạng cả rồi.

Hôm đó, tôi đang vội vã đẩy chiếc xe máy ra ngoài cổng để tiếp tục đi tìm vợ thì có một người lạ mặt bịt khẩu trang xuất hiện. Một cô gái có dáng người chuẩn với nước da trắng vô cùng hút mắt. Thấy cô ta cứ nhìn mình, tôi mới lên tiếng trước:
- Cô… cô tìm ai?

Cô gái đó chẳng nói chẳng rằng chạy tới ôm chặt tôi từ phía sau khiến tôi hoảng hốt vội đẩy ra xa:
- Cô làm cái gì thế?
- Là em đây mà, anh không nhận ra à?

Giọng nói lảnh lót quen thuộc của vợ đây mà, nhưng cái khuôn mặt và thân hình ấy thì không phải khiến tôi giật bắn người.
- Em là vợ anh đây, sao mặt cứ đần thối ra thế? Em xinh quá không nhận ra chứ gì?

Cô ấy lột bỏ chiếc khẩu trang ra rồi kéo tay tôi vào nhà, do bất ngờ quá tôi chỉ còn biết ngoan ngoãn ngồi xuống ghế và nghĩ thầm trong đầu: 'Đúng là có vài nét giống vợ mình thật, nhưng sao khác thế nhỉ?":
- Em mới đi sang Hàn làm 1 cuộc đại tu tổng thể luôn, cắt mí mắt, làm mũi, bơm môi, gọt cằm, nâng ngực, tắm trắng và cắt mỡ thừa đấy. Anh thấy thế nào? Em đẹp lắm phải không?

Nhìn ngắm kĩ lại khuôn mặt tuy có phần còn thô cứng nhưng nét nào ra nét đấy của vợ mà tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sau khi hiểu ra mọi chuyện tôi mới đứng phắt lên nhìn vợ:
- Anh không hề chê em, tại sao em phải tự làm khổ bản thân để chạy đi phẫu thuật làm gì? Báo hại anh bị bố mẹ mắng rồi còn lao thân đi tìm em đến rồ cả người đây này.
- Ơ, thế anh không thích vợ đẹp à mà còn lắm mồm? Cãi nhau là em lại sang Hàn phẫu thuật tiếp bây giờ.

Nghe thấy giọng điệu đe dọa của vợ khiến tôi lo sốt vó:
- Thôi, anh xin em, đừng có cắt gọt chỗ nào nữa.
- Thế em lấy đâu ra lắm tiền thế mà đi biền biệt hẳn 2 tháng hả?
- Chuyện nhỏ như con thỏ, anh quên rằng em là tiểu thư nhà giàu à? Số tiền đó em tiết kiệm từ lâu rồi định dùng để sau này vợ chồng mình tậu cái biệt thự nhưng vì anh, em trót tiêu hết rồi.

Mấy tháng sau đó, mỗi ngày tôi lại thấy vợ đẹp hơn một chút. Có lúc ngồi nhìn vào bức ảnh vợ chụp từ thời sinh viên ở trên bàn mà tôi còn không tin rằng vợ mình lại có thể xinh đẹp được như bây giờ.

Có cô vợ xinh đẹp khoác tay đi bên cạnh rồi nhận được lời tán thưởng của biết bao người khiến tôi hãnh diện vô cùng. Điều đó, khiến tôi nâng niu và chăm sóc vợ nhiều hơn. Đúng là đàn ông, ai mà chẳng thích vợ đẹp.

Ban ngày thì sung sướng, vẻ vang là thế nhưng đêm đến nhìn vợ nằm bên cạnh mà tôi chẳng dám làm gì. Vừa mới quàng tay qua eo vợ lân la một tí đã bị cô ấy gắt lên:
- Nào, nào cái tay. Anh cố nhịn thêm một thời gian nữa đi. Bác sĩ nói em mới phẫu thuật mà vận động mạnh là không được. Nhỡ hứng lên, anh mạnh tay vỡ cả ngực em thì sao, một đống tiền chứ có ít đâu.

Bị vợ mắng cho xơi xơi vào mặt, tôi ngoan ngoãn nằm im re mà không dám manh động nữa. Bực bội trong người, tôi chỉ biết nhìn vợ rồi lẩm bẩm trong miệng:
- Đúng là cái gì cũng giá của nó, sớm biết thế này thì cứ xấu có phải hơn không.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep