Cũng chính vì tình tình thật thà, dễ tin người nên nhiều lần cô bị tổn thương và sau này bị chính người bạn thân đâm sau lưng mà không hề hay biết.
Dũng yêu My say đắm bởi cô hiền lành, bao dung, luôn một lòng hướng về chồng, về tương lai của hai đứa. Mới đầu, mẹ My không đồng ý cho hai người qua lại vì muốn gả My cho một anh chàng thành đạt hơn. Nhưng My dứt khoát không nghe, cô một mực bỏ ăn, bỏ uống để mẹ chấp nhận Dũng về làm rể nhà mình. Thấy được tấm lòng của My, Dũng tự nhủ sau này sẽ luôn làm cho My hạnh phúc để cô thấy được quyết định của mình là đúng đắn.
Bao lần Dũng khổ sở vì cái tính ngốc nghếch của vợ, anh cảm tưởng như My chẳng biết đề phòng hay cảnh giác ai bao giờ. Kết hôn xong, hai vợ chồng dọn về sống riêng trong căn hộ chung cư bố mẹ Dũng mua cho từ trước. Hôm ấy vợ mệt nên nghỉ làm ở nhà, có tên lừa đảo đến lừa gõ cửa nói là nhân viên tiếp thị.
Không biết hắn đã làm thế nào mà My nhanh chóng mở cửa để hắn vào nhà, rồi nhanh như cắt trộm đi cái đồng hồ Patek Philippe Dũng vừa mua trước khi cưới.
My thánh thiện một mức quá đáng, chính vì vậy có việc gì Dũng cũng bảo vợ phải bàn bạc với mình. Thậm chí có lần anh còn kiểm duyệt bạn bè cho vợ.

Ảnh minh họa
Hai vợ chồng có cô bạn chung từ thời học cấp 3 tên Vân. Vân yêu Dũng nhưng người mà anh lựa chọn lại là My. Vào đại học thì Dũng học kinh tế, còn Vân và My cùng nhau thi vào cao đẳng dược. Hai người họ đã thân lại càng thêm thân. Thỉnh thoảng My lại kéo Vân về nhà mình ăn cơm, có hôm cô còn để bạn thân ngủ lại để ôm nhau xem phim như thời đại học. Khi bạn bè đã yên bề gia thất thì Vân vẫn một lòng yêu đơn phương Dũng mà không chịu mở lòng với bất kì người đàn ông nào khác.
Dũng thấy rõ tình cảm của Vân nhưng người anh yêu chỉ có vợ mình nên anh có sự đề phòng nhất định vì anh thấy tính Vân khá thực dụng, lại có ý muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình anh.
Về phía Vân, cô ghen tỵ với My vì lấy được một người chồng tốt tính, chu đáo lại tâm lý như vậy. Mỗi lần được mời tới ăn cơm, thấy Dũng gắp thức ăn cho vợ Vân lại chạnh lòng dù môi vẫn mỉm cười. Vân tự hỏi mình xinh đẹp chẳng kém gì My, sao số My lại suôn sẻ, may mắn giành được Dũng như vậy, còn cô thì đường tình duyên cứ lận đận.
Vân quý My, nhưng mỗi lần thấy My và Dũng gần gũi thân mật lòng cô lại dâng lên cảm giác khó chịu rất khó diễn tả. My quá ngây thơ và vô tư nên nhiều khi cô không hiểu được sâu sắc suy nghĩ của đàn ông như Vân.
Ban đầu mọi tình cảm cô dành cho chồng bạn đều được giữ kín trong lòng, nhưng khi My đi công tác nhờ Vân thỉnh thoảng đến nhà mua cho bố con Dũng ít thức ăn và hoa quả thì ghen tỵ trong Vân lại trỗi dậy.
Và rồi Vân quyết định sẽ cướp chồng của cô bạn thân, Vân thèm khát có được người đàn ông hoàn hảo đó.
Dũng ngạc nhiên khi từ hôm vợ đi vắng, ngày nào cũng thấy Vân đến chơi, anh gọi cho vợ thì My cười xòa: “Em nhờ nó mua thức ăn cho chồng và con đấy, chồng nhớ ăn uống đầy đủ nhé”. Dũng ậm ừ cho qua chuyện, nhưng anh thực sự rất ngại làm phiền người khác.
Hôm đó muộn rồi, Vân đến nhà Dũng trên tay cầm con vịt quay và 1 chai rượu. Cô nói ở nhà buồn muốn được uống cùng anh, Dũng hơi ngại nhưng giữ phép lịch sự nên mời Vân vào nhà. Vân mặc một cái váy đỏ ôm sát, để lộ đường cong quyến rũ trên cơ thể người con gái đang tràn đầy sức sống.
Thấy Vân mặc gợi cảm, tim Dũng đập thình thịch. Ngồi trước mặt một người phụ nữ đẹp, ăn mặc quyến rũ nhưng Dũng không hề rung động như mấy gã đàn ông khác. Vì anh yêu vợ, nếu như không biết thủ đoạn đó và không hiểu rõ con người của Vân như vậy thì biết đâu Dũng cũng bị rung động rồi. Nghĩ đến đây, anh nhếch mép mỉm cười. Vân mời Dũng uống rượu nhưng anh từ chối:
- Khuya rồi anh không muốn uống, con trai anh không thích mùi này.
- Đây là sâm panh mà anh, nhẹ lắm. Anh uống 1 ly thôi, hoặc mấy ngụm cũng được sẽ không sao đâu.
- Cũng được.
- Dạ.
Vân đứng dậy uống cạn 1 ly rồi tiến gần đến đưa tay lên ngực Dũng mà tỏ tình:
- Đêm nay em muốn được bên anh, em yêu anh Dũng à. Anh biết điều đó mà sao cứ né tránh em. Chúng ta sẽ là người tình giấu mặt, không ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình anh đâu.
Nói rồi Vân đẩy Dũng ra ghế sofa, nhìn chằm chằm vào mắt anh, nhanh tay kéo váy mình lên thì Dũng nắm chặt tay cô mà nói với bộ dạng hoảng hốt:
- Đừng vén váy lên nữa em ơi, có đôi mắt xanh lè đang nhìn ngoài cửa!
Mặt Vân biến sắc nhanh chóng. Hai tay cô bám chặt vào Dũng mà hét lên:
- Ma! Nhà anh có ma ư? Cứu em…
Dũng gỡ tay Vân ra đứng dậy rồi cười khẩy:
- Chỉ là sắc xanh từ cặp mắt mèo thôi, làm gì mà em phải hoảng hốt vậy!
Vân nhìn theo hướng chỉ của Dũng, đúng là có con mèo đang ngồi ngoài cửa phòng khách nhìn vào. Cô tức điên, muốn một tay đánh chết con vật phá đám kia thì nghe tiếng Dũng:
- Từ nay cô đừng đến nhà tôi nữa. Tôi mới chỉ thấy cảnh bạn thân quyến rũ và muốn giật chồng bạn trong phim chứ chưa thấy ngoài đời bao giờ, hôm nay được tận mắt chứng kiến rồi. Trong phim tôi tởm 1 thì thực tế tôi thấy tởm 10, mời cô về cho.
Vân sững sờ rồi khóc lóc:
- Sao anh nỡ phũ phàng với em như vậy?
- Cô nên hỏi sao mình lại phũ phàng với My – cô vợ tốt bụng của tôi thì hơn.
- Tại sao cái gì nó cũng được, nó có gì tốt hơn em chứ? Sao anh lại không chọn em.
- Cô điên rồi, vợ tôi đúng là thật thà nhưng ít ra cô ấy không bao giờ đi cướp chồng bạn thân như cô. Tôi không nói chuyện hôm nay với My vì không muốn cô ấy sốc khi biết mình có cô bạn đểu thế nào. Vậy nên, nếu cô còn sĩ diện thì cũng đừng bao giờ gặp My nữa, tự tìm lí do nào hợp lí mà chấm dứt tình bạn này đi.
Vân nhục nhã ôm váy bỏ về. Từ hôm đó cô ta cũng không còn dám léng phéng đến nhà Dũng nữa, anh cũng cấm vợ chơi với Vân. Dĩ nhiên anh không kể lại chuyện mình bị quyến rũ, anh chỉ nói khéo để My hiểu Vân là người không đáng tin. Đêm đến ôm vợ trong vòng tay, Dũng nhìn vợ ngủ say mà rồi lắc đầu: “Xã hội này đâu tốt như em nghĩ, đừng tin người quá vì nó sẽ làm đau em đó bà xã à”.
St