Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chồng lấy tiền tiết kiệm mua tivi cong xem Worldcup, vợ hét: Mai vác nó lên giường mà ôm luôn nhé

KENHPHUNU.COM  | 19:00 , 17/06/2018
Chồng lấy tiền tiết kiệm mua tivi cong xem Worldcup, vợ hét: Mai vác nó lên giường mà ôm luôn nhé

Có mẹ nào có chồng nghiện bóng đá như lão nhà em không ạ. Mùa trước em đang bầu bí sợ không chăm được nên chồng em bảo vợ về ngoại để ở nhà thoải mái xem Worldcup. Đến đợt này, đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng em vẫn sốc.

App hoa anh đào

Hôm trước đi làm về, mở két sắt lấy cái sổ hộ khẩu có việc em điếng người vì tự dưng 20 triệu không cánh mà bay. Thì ra chồng lấy tiền tiết kiệm mua tivi cong xem Worldcup.

Em hoảng hốt gọi điện cho chồng hỏi mà anh không nghe máy. Lát sau thấy có 2 người đến gõ cửa nói là thợ đến lắp tivi:

- Các anh nhầm nhà hả, nhà em có mua tivi đâu mà đến lắp.

- Không đâu ạ đúng địa chỉ này rồi, anh nhà mình đến mua tivi bên em giờ bọn em đến lắp đặt thôi ạ.

Thôi chết, vậy là em đủ biết 20 triệu bay đi đâu rồi, trong khi trong nhà vẫn còn cái tivi Samsung 43’ mua cách đây 2 năm vẫn dùng tốt. Em giận run người, đúng lúc lão chồng cũng vừa phi xe về tới em gắt:

- Tivi ở nhà không làm sao hết, anh đã mua cái mới về làm gì, lại không nói với em một câu là sao.

- Nói với em thì chắc gì em cho anh mua. Tivi cũ kia để biếu ông bà ngoại xem, mình xem tivi mới, màn hình cong xem đá bóng cho sướng.

Ảnh minh họa

Em biết thừa là sắp đến lão ấy mua để chuẩn bị cho Worldcup đây mà, đợt nào chả thế.

Tối ấy em giận nên quay lưng lại ngủ, lao chồng biết thế nên mon men lại gần ôm sau lưng rồi thủ thỉ:

- Vợ bớt giận, anh sắm cho nhà mình chứ có vứt tiền ra cửa sổ đâu mà vợ tiếc.

- Tiền đó để chuẩn bị cả gia đình đi du lịch, anh lấy hết rồi lấy gì mà đi.

- Worldcup có 1 tháng thôi còn vợ chồng mình đi du lịch cả đời với nhau cơ mà, em lo gì. Năm nào em cũng trách anh đi ra ngoài xem không chịu ở nhà, năm nay anh sắm nó để ở nhà với vợ còn gì.

- Anh lấy hết tiền tiết kiệm mua tivi cong xem Worldcup rồi thì tối mang ti vi lên giường mà ôm.

Em còn nhớ mùa Worldcup trước, lúc ấy em đang bầu thằng cu đầu được 7 tháng. Người em mệt mỏi, khó ngủ mà hầu như đêm nào chồng cũng xem bóng rồi hò hét ầm cả nhà lên. Em mất ngủ liên tục, lúc nào cũng muốn nổi điên lên.

Còn nữa, vợ bầu bí thì không thấy chăm sóc tẩm bổ, vậy mà lão chồng mua hẳn cả mấy thùng bia, rượu đồ nhậu các thứ rồi rủ bạn bè về nhà ăn nhậu xem bóng đá. Lão còn nhăn nhở nhờ em:

- Vợ tiện tay rang cho anh ít lạc, với làm cho anh vài món nhắm để tối bạn anh đến xem bóng đá.

- Anh bị điên rồi, mơ đi.

Em điên quá gào lên, lão sợ nên im re không dám đòi hỏi. Tức quá em ngấm ngầm cắt dây mạng của lão đúng giờ chuẩn bị phát trận đấu, lão gầm lên như sư tử, muốn ăn tươi nuốt sống em:

- Cô làm đúng không, đừng tưởng có bầu mà làm vương làm tướng gì thì làm nhé, quá đáng nó vừa vừa thôi.

Nói xong hắn đùng đùng bỏ sang nhà bạn xem nhờ, mặc vợ bầu ở nhà khóc cả đêm vì ấm ức. Bao nhiêu chuyện tức giận dồn nén lâu nay vì cái Worldcup thì đến giờ phút này em không thể chịu đựng được người chồng vô tâm, yêu bóng hơn yêu vợ này nữa. Em quyết định hạ bút viết vội tờ đơn ly hôn rồi xách đồ sang nhà mẹ đẻ ở.

Hôm sau hắn cũng không thèm hỏi han cũng không nhắn tin gọi điện cho em: "Có lẽ hôn nhân mấy năm sẽ kết thúc sau trận Worldcup này thật", em đã nghĩ vậy. Một tuần sau Worldcup hết, lão chồng lệch tệch mang hoa quả, vòng cổ đến nhà mẹ đẻ em ngọt ngào bảo:

- Vợ đi nghỉ dưỡng đủ rồi, giờ về nhà thôi. Cảm ơn bố mẹ vợ đã chăm sóc cho vợ con.

Thì ra chồng cố tình để em ở nhà ngoại để thoải mái xem worldcup. Mẹ em vừa tức vừa buồn cười, còn bố em thì bảo:

- Mùa sau bằng mọi giá cũng phải "nhốt" vợ ở nhà nhé. Sang đây là tôi không chứa nữa đâu, làm cả tuần trời tôi phải sang xem nhờ hàng xóm đấy.

Nhớ có lần em rủa thế nào mà trận bóng lão chồng yêu thích thua thật. Thế là mấy hôm sau lão lỳ mặt ra với em, hỏi không nói, cũng chẳng thèm động chạm ôm ấp vợ mặc em có gạ gẫm thế nào. Mãi sau mới biết là do: “Cái mồm sao chổi của em nên nó mới thua đấy, sau em bớt nói đi nhé”.

Chắc chẳng ai như chồng em, nghiện bóng đá đến mức toan tính gửi cả vợ bầu về ngoại để thoải mái xem Worldcup bất chấp vợ dọa ly hôn. Rút kinh nghiệm từ những lần trước nên đợt này lão chồng có lấy hết tiền tiết kiệm mua tivi mới để xem Worldcup em cũng không phản đối gay gắt nữa. Em còn đang tính lên mạng tìm hiểu thêm về cách làm các món nhậu để phục vụ chồng xem bóng đá. Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Chiều chồng chính đáng để nhà cửa rộn tiếng cười cũng tốt mà.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep