Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chồng lén lút cưới bồ, vợ dắt con đến chúc mừng bảo: "Em chỉ có 500 triệu làm quà thôi"

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 03/03/2018
Chồng lén lút cưới bồ, vợ dắt con đến chúc mừng bảo: "Em chỉ có 500 triệu làm quà thôi"

Sau hơn 3 năm qua lại, Đạt vẫn lấn cấn chưa muốn cưới nhưng Hương lỡ có bầu. Đạt đành phải đưa cô về nhà sống với mẹ mà không đăng ký kết hôn gì cả. Mẹ Đạt buôn bán nên muốn hai đứa về làm cùng để gia đình sớm ổn định, lúc Hương sinh con thì cũng có người đỡ đần chăm sóc.

Thế nhưng với khát khao làm giàu, với cái sĩ diện của thằng đàn ông, Đạt nhất quyết không chịu. Sống chung với Hương được 3 tháng thì Đạt lấy cớ ra ngoài học tiếp lên Cao học, anh bảo với cô:

- Muốn giàu có, sung sướng chỉ có học lên nữa thôi em ạ.

Và thế là Đạt lại cắm đầu vào vừa kiếm tiền vừa học. Trong khi Hương bầu bí vẫn cùng mẹ chồng chạy lên chạy xuống lo việc buôn bán. Thời gian đầu mang thai, Hương nghén, khó chịu đủ đường. Vì không ăn uống được gì nên cô gầy đi trông thấy. Vậy mà dù nắng, dù mưa, cô vẫn cố gắng không đóng cửa hàng nghỉ buổi nào.

Mẹ chồng khó tính nên Hương dù khó ở đến mấy cũng không dám kêu. Ngoài giờ bán hàng, về nhà cô vẫn phải lo nhà cửa tươm tất để mẹ chồng vừa ý. Vậy mà khi Đạt điện về hỏi Hương cũng vẫn 1 điệp khúc quen thuộc:

- Em ở nhà vẫn ổn, anh cứ yên tâm giữ sức khỏe, tập trung học và làm việc.

Với người tháo vát, chu đáo như Hương thì mấy việc ở nhà đâu có đáng gì. Điều cô buồn là suốt bao nhiêu tháng ngày không nhận được sự quan tâm hỏi han từ chồng. Nhiều đêm không ngủ được, cô lại ôm gối khóc một mình. Nhìn vợ chồng người ta đưa nhau đi khám thai, đi mua đồ cho con mà thèm thuồng, ghen tỵ. Thế nhưng cứ nghe anh động viên, chịu khó để anh đi kiếm tiền mua 1 căn nhà rộng rãi là cô lại quên hết mệt mỏi.

vợ chồng

Ảnh minh họa

Ngày Hương sinh con, lúc vượt cạn anh cũng không đến, vì muốn cố nốt mấy ngày cho xong công trình.

Sau khi nhận bằng Cao học, con cũng được 2 tuổi, nhưng Đạt rất ít về, mặc dù anh ở trọ cũng cách nhà chẳng xa bao nhiêu. Hương thì cứ mong đợi 1 đám cưới. Nhưng cuối cùng, chẳng có đám cưới nào được diễn ra, và Hương vẫn nuôi con một mình bên mẹ chồng già còm cõi.

Đạt đi làm lâu rồi nhưng cũng chẳng có cơ hội thăng tiến. Vì anh cũng phong độ, lại học cao, tự nhiên anh lại lọt vào mắt xanh của cô trưởng phòng ở công ty. Ngọc hơn Đạt 3 tuổi, nhưng gương mặt trẻ trung khiến cô vẫn rất cuốn hút. Vì thế Đạt lựa chọn Ngọc, bỏ rơi luôn cô vợ hờ đã ở bên cạnh mình suốt mấy năm khốn khó. Anh phủi tay không thương tiếc, rồi đi theo cô trưởng phòng và trở thành một đôi.

Mới qua lại 2 tháng, Đạt và Ngọc lên kế hoạch làm đám cưới. Đạt nghĩ chắc mẹ và Hương chẳng biết đâu. Anh dối quanh dối co với Ngọc là mẹ ở xa lại ốm yếu không đến dự đám cưới được.

Nhưng ngày cưới của Đạt, Hương bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, lại còn dắt theo cả con gái của họ. Thấy Đạt, con bé khoanh tay lễ phép.

- Con chào chú!

Đạt sợ hãi nhìn Hương, chỉ sợ đám cưới hôm nay sẽ tan nát vì cô:

- Hương, em đến đây làm gì?

- Mẹ ốm, không đến dự đám cưới anh được. Lâu lắm rồi anh không về nhà. Em với mẹ chẳng có gì, mẹ bảo mang cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu đến làm quà cưới cho anh.

- Anh… Anh…

- Anh không cần cảm thấy có lỗi đâu.

- Nhưng, em với mẹ anh làm gì mà có nhiều tiền đến vậy.

- Thì cũng là tiền tích cóp vài năm bán hàng, chờ anh mang tiền về góp vào mua nhà. Nhưng giờ thì không cần nữa rồi, mẹ bảo đây là phần của anh, anh đừng ngại cầm...

Đạt đứng ngẩn người không thốt nên lời thì Hương tiếp tục nói:

- Em đến để chúc phúc anh, cũng mong anh sẽ hạnh phúc.

Nhìn Hương dắt con gái nhỏ ra về, Đạt thấy lòng nặng trĩu. Đám cưới vẫn diễn ra nhưng chẳng vui và hạnh phúc như anh mong đợi.

Đạt nghĩ, thôi dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi. Hương cũng không trách anh, dù có đưa con đến nhưng cũng không phá đám cưới. Còn Ngọc cũng sẽ không biết chuyện Đạt đã có một đứa con, tốt nhất đừng nên cho cô ấy biết.

Tối, Đạt bỏ hết mọi chuyện buồn ở bên ngoài, bước vào phòng tân hôn. Ngọc đã ngồi sẵn ở bên bàn trang điểm. Đạt bước đến, khẽ đặt tay lên vai, nhưng anh giật thót cả mình. Khi Ngọc đứng dậy, lấp ló sau lớp áo mỏng là cái bụng nhô lên của Ngọc. Đạt choáng váng:

- Em... em có bầu rồi sao?

- Vâng...

Đạt không thể tin được, anh và Ngọc mới qua lại được hơn hai tháng. Hai người thậm chí còn chưa động chạm đến nhau. Vậy Ngọc dễ dàng lấy anh chỉ vì muốn anh phải đổ vỏ cho một gã đàn ông nào đó sao? Suốt thời gian qua Ngọc khéo léo che đậy sau lớp váy áo rộng khiến Đạt như người mù chẳng biết gì cả.

Ngọc thẳng thắn nói với anh:

- Bạn trai em đã có vợ, chúng em không thế danh chính ngôn thuận lấy nhau. Nên, em đã làm vậy với anh, anh hãy làm bố của con em nhé. Nhưng, em sẽ cho anh chức Trưởng phòng ở công ty, anh không thiệt đâu mà lo...

Đạt thẫn thờ cả người. Chẳng lẽ đây chính là quả báo của anh, lỡ phũ phàng bỏ rơi đứa con của mình, rồi giờ phải danh chính ngôn thuận nuôi con cho một kẻ khác.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep