Tôi may mắn được có chút nhan sắc cùng tài ăn nói nên rất được lòng mọi người. Bố mẹ anh cũng rất thích tôi. Còn anh thì lúc nào cũng muốn có tôi kè kè bên cạnh. Đi ăn với đồng nghiệp hay bất cứ đâu anh đều dẫn tôi đi cùng để khoe.
Ngày nào sau giờ làm anh cũng phải tranh thủ tới gặp tôi một lúc hoặc dẫn tôi đi chơi đâu đó. Ở bên cạnh anh, tôi có cảm giác mình giống như công chúa, muốn gì anh đều đồng ý ngay lập tức.
Khi tôi vừa mới ra trường thì anh ngỏ ý về chuyện cưới xin. Tôi thì chưa muốn vì thấy mình còn trẻ, nhưng anh và bố mẹ 2 bên đều tha thiết tán thành nên cũng gật đầu theo về làm vợ anh.
Không lâu sau tôi có bầu, biết tin anh vui lắm, cứ gọi điện thoại khoe với hết người này đến người kia. Được cái chồng chiều, tôi nghén món gì dù nửa đêm anh cũng dậy đi mua cho vợ ăn bằng được. Mẹ chồng thì cũng thương suốt ngày tẩm bổ cho tôi bao nhiêu món. Thế là tôi lên cân chóng mặt. Từ thân hình mảnh mai, q.u.y.ế.n r.ũ ngày nào, có bầu được 6 th.á.n.g trông tôi đã như cái trống rồi, chỗ nào cũng thấy thịt với mỡ.

Ảnh minh họa
Rồi con tôi được chào đời khỏe mạnh, bé nặng 4kg. Ai cũng khen chồng tôi và mẹ chồng khéo chăm con dâu, chăm cháu. Được làm mẹ tôi vui lắm, con khỏe, chồng yêu, mẹ chồng thương đối với tôi như thế là đủ.
Nhưng mấy th.á.n.g sau sinh, những vết rạn da ở bụng, bắp đùi rồi vết mổ không hề mờ đi mà trở nên vô cùng xấu xí, vòng một thì chảy xệ. Tôi thấy mình như đang mang thân xác của một người khác vậy. Tôi chán nản vô cùng, nhiều lúc còn không dám soi gương, không dám nhìn vào thân thể của chính mình.
Chồng tôi từ một người luôn quan tâm, gần gũi vợ thì dạo gần đây anh ấy cứ cố tình lảng tránh. Chuyện gần gũi vợ chồng cũng không còn. Tôi thấy mặt anh ấy lúc nào cũng không vui, chẳng cười nói với vợ nhiều như lúc đầu. Mấy hôm trước, tôi còn vô tình phát hiện anh cứ dán mắt vào mấy trang tạp chí có hình cô người mẫu với thân hình n.ó.n.g b.ỏ.n.g. Nhìn lại cái bụng và vòng một của mình, tôi chỉ biết thở dài ngao ngán, thương cho chồng và thương cho chính mình.
Không những thế, trong mấy ngày mẹ chồng đi du lịch không có nhà, anh thường xuyên không về nhà ăn cơm với mẹ con tôi. Chỉ tới nửa đêm mới trở về, người thì say khướt, tôi hỏi cũng không thèm trả lời, cứ thế mang c.h.ă.n g.ố.i ra phòng khách ngủ.
Tôi buồn lắm, nếu cứ như vậy chắc tình cảm vợ chồng sẽ bị rạn nứt mất thôi. Tôi phải làm gì để cứu vãn thân hình của mình và lấy lại tình cảm của chồng đây?
Tôi bắt đầu lên mạng tham khảo ý kiến của chị em trong mấy group trên facebook, cuối cùng tôi đã được các chị mách nước một phương án hay ho để áp dụng, hy vọng sẽ thành công.
Ngay sáng hôm sau, tôi gọi mẹ đẻ sang trông con giúp. Khi chồng vừa mới đi làm thì tôi cũng ra khỏi nhà. Tôi rủ đứa bạn thân nhất đi làm tóc, rồi đến spa làm mặt, cuối cùng là đi sắm cho mình vài bộ váy mới, phù hợp với cơ thể mẹ sề hiện tại nhưng vẫn đẹp vì hở những chỗ có thể hở.
- Khiếp, trông mày cũng ra dáng phết đấy, bằng được 70% ngày xưa rồi. Hôm nọ, tới nhìn mày đầu tóc bù xù mặc cái áo rộng thùng thình so với mày hôm nay thì đến tao cũng ngạc nhiên chứ nói gì đến lão chồng mày.
Sau đó, tôi cố tình rủ cô bạn đi uống cafe vì lâu lắm mình chưa được ra ngoài thoải mái như hôm nay và cũng là để chồng về trước mà không thấy tôi ở nhà.
Y như tôi đã đoán từ trước, 6h tối chồng tôi về tới nhà nhưng không thấy vợ đâu mà chỉ thấy mẹ vợ đang trông cháu nên ngạc nhiên hỏi:
- Mẹ ơi, vợ con đi đâu thế ạ?
- Nó bảo hôm nay hẹn bạn ra ngoài, suốt ngày lúi húi ở nhà chăm con nó kêu chán quá.
- Cô ấy đi từ lúc nào thế mẹ?
- Anh đi được một lúc thì nó cũng đi.
Thế là chồng tôi cuống cuồng gọi điện, phải chờ tới cuộc thứ ba tôi mới bắt máy:
- Em đi đâu thế, muộn rồi sao còn không về với con?
- Em đã để sẵn sữa ở nhà cho mẹ rồi mà, không sợ con đói đâu. Lúc nữa rồi em về.
- Không, em về ngay bây giờ đi nhé.
30 phút sau tôi về, vừa thấy tôi bước vào với chiếc váy ren mỏng manh màu trắng cùng mái tóc ngắn, chồng tôi ngạc nhiên vô cùng:
- Ơ, hôm nay em xinh thế? chẳng bù cho mọi khi.
- Anh thấy chưa, tân trang một tí là vợ anh khác ngay. Có vợ không lo mà giữ, mất đừng có tiếc nhé.
Thế là từ hôm ấy, vợ chồng tôi lại bám lấy nhau như sam. Trên công ty, lúc nghỉ trưa anh cũng tranh thủ gọi về để xem tôi và con đang làm gì. Cảm giác hạnh phúc cứ như ngày mới yêu. Thế đấy, may có chiêu cao tay của chị em mà tôi đã lấy lại được hạnh phúc như xưa.
St